Juventus, đế chế của Max Allegri

Lê Tâm
10:53 ngày 27-04-2016
Juventus lại vô địch Serie A, chuyện không có gì đáng nói. Nhưng đáng nói ở chỗ HLV của Juve là Max Allegri đang xây dựng một đế chế hùng mạnh và rất khác biệt của riêng ông, tại đội bóng số 1 lịch sử bóng đá Italia.
Juventus, đế chế của Max Allegri

BƯỚC ĐƯỜNG HUYỀN THOẠI 

Massimiliano Allegri đang chứng tỏ ông xứng đáng được so sánh với những huyền thoại trong làng HLV của Italia như Arrigo Sacchi, Fabio Capello hay Carlo Ancelotti... Khi Allegri kế thừa di sản của Antonio Conte, nhiều người tin ông may mắn. Kỳ thực, không có gì là may mắn trong thành công của Allegri. Ông đã phải xua tan những nghi ngờ ngay từ những ngày đầu nhận việc, với tư cách một... HLV bị AC Milan sa thải sau khi đã giúp Rossoneri giành Scudetto. 


Conte vì hục hặc với ban lãnh đạo Juve nên đã bất ngờ từ chức, mở đường cho Allegri nhưng đó không phải con đường trải toàn hoa hồng. Đặc điểm của những HLV vĩ đại là tạo ra sự khác biệt và xây dựng lòng tin, như Sacchi, Capello, Ancelotti hay Lippi từng làm. Tất cả đều bắt đầu bằng những nghi ngờ, nhưng sau đó mọi hoài nghi đã biến mất, thay vào đó là sự ngưỡng mộ và bái phục. Allegri cũng thế. 

Ông đã khéo léo nhào nặn Juve của Conte thành đội bóng của riêng ông, tương tự chuyển giao từ Roberto Mancini sang Jose Mourinho ở Inter Milan trước đây. Mourinho đã nâng tầm Inter, tương tự Juve đã nâng tầm Juve. Trên tầm Conte, Allegri đang trên đường trở thành Lippi mới của đội bóng số 1 Italia. 

GIẤC MỘNG TRỜI ÂU 

Thực ra Juve mùa này còn hay và chất lượng hơn mùa trước, mùa giải họ vô địch Serie A và vào đến chung kết Champions League. Lý do là ý tưởng Allegri được thẩm thấu kỹ hơn, và thực hiện hoàn hảo hơn. Juve chỉ kém may mắn mới bị loại sớm ở Champions League, nhưng đã để lại ấn tượng đẹp và hứa hẹn sẽ trở lại, lợi hại hơn xưa ở mùa giải sau.


Juve tưởng chừng đã “chết” khi bị Bayern dẫn 2-0 trên sân nhà Juventus Arena ở lượt đi vòng 1/8 Champions League. Nhưng đoàn quân của Allegri đã gỡ hòa 2-2 chung cuộc. Ở lượt về, Juve dẫn 2-0 trên sân Allianz Arena (lẽ ra đã là 3-0 sau hiệp 1, nếu trọng tài không phạm sai lầm khi bắt việt vị). Juve chơi tốt hơn, có ý đồ hơn trước một Bayern Munich gần như bế tắc hoàn toàn. Nhưng đội bóng Đức đã may mắn có bàn gỡ 2-2 ở phút cuối cùng của 90 phút chính thức, rồi thắng ngược Juve. 

Sự khác biệt là Juve của Allegri có thể đối đầu ngang ngửa với bất kỳ đội bóng mạnh nào ở châu Âu, khác với Juve của Conte trước đây chỉ biết co rúm sợ hãi khi gặp Bayern. Không có gì ngạc nhiên khi Allegri dám đặt mục tiêu vô địch châu Âu ngay sau khi giành được Scudetto mùa này, trong khi Conte trước đây chỉ bằng lòng với sự thống trị của Juve ở đấu trường trong nước. Một HLV giàu tham vọng như Allegri là điều kiện kiên quyết để Juve tiến lên đỉnh châu Âu, và còn hơn thế nữa.

NỀN MÓNG CHO TƯƠNG LAI 

Pogba (23 tuổi), Lemina (22), Dybala (22), Rugani (21), Zaza (24), Sandro (25) là hiện tại và tương lai của Juve. Allegri cũng vậy. Ông đã chứng tỏ mình không phải là một HLV thời vụ, nghĩa là có thể ra đi bất kỳ lúc nào. Allegri ở lại (vừa gia hạn hợp đồng đến 2019) để tiếp tục công trình dang dở, chính xác hơn là hoàn thiện và nâng tầm công trình ấy.

Sự ổn định và phát triển dài lâu chính là điều Allegri cũng như Juve nhắm tới trong mối cộng tác có lợi cho cả đôi bên. Ngày nay, tìm một HLV xuất sắc rất khó, tìm một người xuất sắc mà phù hợp với đội bóng của mình càng khó hơn. Juve may mắn tìm được Allegri, nhờ ông thuyết phục các trụ cột như Pogba ở lại, và tuyển thêm nhiều ngôi sao như Dybala mới đến với Bianconeri đã lập tức toả sáng rực rỡ.


Bà đầm già thành Turin cần những dòng máu mới trẻ trung, và đã có. Allegri không tiếc gì Kingsley Coman (chính là người đã “giết” Juve tại Allianz Arena)  đang tỏa sáng ở Bayern Munich trong vai trò cầu thủ được mượn từ Juve. Allegri cũng không phàn nàn về việc mất Tevez, Pirlo, Vidal trước mùa giải này. Allegri đại diện cho tinh thần Italia, nghĩa là lì lợm, làm nhiều hơn nói, không sợ hãi và không cần biện minh. Hơn ai hết, Allegri hiểu rõ mình đang làm gì, cần gì và có thể đạt được những gì. Chính vì thế, Juve không nao núng dù bị Bayern dẫn với cách biệt lớn tại Champions League, và tất nhiên cũng không sợ hãi khi chỉ có 3 chiến thắng sau 10 vòng đầu tiên ở Serie A mùa này.

Đường dài mới biết ngựa hay. Allegri luôn tin ông có thể tung nước rút cán đích đầu tiên, dù khởi đầu chậm. Sự thật là, cỗ máy Juve - Allegri đang tăng tốc mạnh mẽ, trở thành thế lực đáng sợ của châu Âu, điều mà bóng đá Italia tưởng như không còn sau khi Mourinho rời Inter Milan năm 2010.

CON SỐ
Allegri đã 2 lần giành danh hiệu HLV xuất sắc nhất Serie A năm 2011 và 2015. Năm nay, nhà cầm quân 48 tuổi này cũng là ứng viên sáng giá nhất cho giải thưởng này.

67,6 Khi cầm quân tại Juventus, tỉ lệ chiến thắng của Allegri cũng cao nhất, với 67,6%. Trong khi thời dẫn dắt Milan, ông chỉ thắng 51,4% số trận.

105 Allegri đã dẫn dắt Juventus 105 trận (không tính giao hữu) từ ngày 16/7/2014 đến nay và đạt thành tích 71 thắng, 20 hòa, 14 bại.

Khả năng điều chỉnh tuyệt vời


Đó là cái hay của Allegri, theo nhận định của Marcello Lippi. HLV này nói: “Ít ai chú ý Allegri phải đối diện với nguy cơ chấn thương hàng ngày. Juve gặp hơn 50 ca chấn thương trong mùa giải 2015/16, dù đội hình luôn xáo trộn song Allegri luôn biết cách bù đắp, sửa chữa và hoàn thiện lối chơi cũng như đội bóng”. 

Nhường chiến công cho học trò
Allegri không nhận hết công trạng về mình trong Scudetto mới nhất của Juve. Ông cho rằng những người như Paul Pogba giữ vai trò quyết định. Cầu thủ này được Allegri gọi là “Black Superman” (siêu nhân đen) vì đã ghi bàn và kiến tạo trong 7 trận gần nhất của Juve. “Pogba là nguồn cảm hứng, là trái tim và tinh thần của Juve với lối chơi rực lửa cùng phong cách cực kỳ thu hút. Pogba nụ cười rất tươi và mái đầu luôn được làm mới trước mỗi trận đấu”, Allegri nói về học trò.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x