Juventus tìm Vidal trong đôi chân... Pjanic

Nhật Anh
09:02 ngày 08-02-2017
Sau khi bán Arturo Vidal sang Bayern Munich vào năm 2015, Juve vẫn khao khát một mẫu tiền vệ toàn diện như chiến binh người Chile. Sau gần 2 năm, “Bà đầm già” cuối cùng cũng thỏa mãn, vì Miralem Pjanic đang khỏa lấp mọi khoảng trống mà Vidal để lại.
Juventus tìm Vidal trong đôi chân... Pjanic

Người Bosnia thầm lặng

Mùa Hè 2015 chứng kiến cuộc “thay máu” lớn tại Juventus. Hàng loạt trụ cột ra đi, kéo theo đó là sự xuất hiện của những tân binh. Những gì tất cả còn nhớ là việc Juventus đã lao đao trong thời gian đầu mùa trước khi mọi thứ vào guồng. Nhưng ngay cả trong giai đoạn thắng liền 15 trận để đi từ nửa dưới BXH Serie A lên ngôi đầu, và ở lỳ đó đến cuối mùa, Juventus vẫn chếnh choáng vì khoảng trống mà Arturo Vidal để lại. 

Khi ấy, họ vẫn có Paul Pogba, còn Sami Khedira cũng được chiêu mộ, song không ai lấp được khoảng trống Vidal để lại. Hình ảnh một mình tiền vệ người Chile di chuyển khắp khu vực giữa sân để đối đầu với hàng tiền cực mạnh của Real Madrid tại bán kết Champions League 2014/15 là không thể bị phai mờ trong tâm trí những người quan tâm tới Juventus. Mất đi Vidal, các CĐV đã lo lắng.

Sự xuất sắc của Pjanic (phải) khiến nỗi nhớ Vidal đang nguôi ngoai phần nào trong lòng các CĐV Juventus
Sự xuất sắc của Pjanic (phải) khiến nỗi nhớ Vidal đang nguôi ngoai phần nào trong lòng các CĐV Juventus

Bởi thế, khi Miralem Pjanic được mang về từ Roma, không ít CĐV Juventus đã kỳ vọng về tiền vệ người Bosnia như một phương án thay thế Vidal, dù cho về phong cách thi đấu, Pjanic khác xa Vidal. Thế nhưng nửa năm sau khi tới Turin, Pjanic vẫn kịp chứng minh mình anh hoàn toàn có thể làm các CĐV quên đi Vidal.

Về mặt thống kê, Pjanic vượt trội hơn so với Vidal ở hầu hết các phương diện, từ ghi bàn, tạo cơ hội, kiến tạo. Hơn hết, Pjanic còn đưa nỗi sợ hãi trở lại với các thủ môn khi họ đối mặt với anh trên chấm đá phạt trực tiếp. Sau khi Pirlo rời đi, Juve không còn một người đủ khả năng cụ thể hóa cơ hội từ chấm đá phạt thành bàn cho tới khi Pjanic xuất hiện. Bên cạnh đó là những pha sút bóng “sống”. Trận chiến với Inter cuối tuần trước, dù không sút tung lưới kình địch từ chấm đá phạt, nhưng cú đá dội xà ngang ở khoảng cách 20 mét vào cuối hiệp 1 của Pjanic cho thấy sự nguy hiểm của anh. 

Thứ hiếm hoi mà Pjanic thua Vidal có lẽ là tinh thần chiến đấu, điều khiến tiền vệ người Chile được các CĐV ưu ái gọi là “King Arturo” (Nhà vua Arturo). Nhưng với ngần ấy dấu ấn tại đội bóng mới, Pjanic vẫn đủ để ghi dấu ấn sâu đậm trong tâm trí các CĐV Juve.


Chìa khóa tới đỉnh cao?
Việc Juve chơi tốt lên một cách trông thấy trong suốt hơn 1 tháng qua có công lớn của HLV Max Allegri. Nhà cầm quân người Italia đã chuyển sơ đồ của Juve từ 3-5-2 sang 4-2-3-1 với điểm nhất là Mario Mandzukic đá… tiền vệ trái. Cách sắp xếp này tối ưu hóa hàng tiền vệ của Bà đầm già khi Sami Khedira được trả lại ví trí tiền vệ con thoi tạo nên tên tuổi của anh trong màu áo Real Madrid, Juan Cuadrado được thỏa sức vẫy vùng bên cánh phải, còn Mandzukic đóng vai mũi khoan đầy nguy hiểm bên cánh trái. Quan trọng nhất, Pjanic được “đo ni đóng giày” với vai tiền trung tâm chơi lùi bên cánh trái.

Với sự “bảo vệ” của Khedira, Pjanic có đủ thời gian lẫn không gian để thi triển tài năng điều phối bóng, làm chủ trận đấu như khi còn khoác áo Roma. Real Madrid đã lên ngôi vô địch Champions League với bộ đôi Khedira-Alonso, giờ đây Juve đang có một Pjanic đầy tài năng ở vị trí tương tự sát cánh cùng Khedira, và sự xuất hiện của tiền vệ tài hoa người Bosnia cung cấp thêm hy vọng vô địch Champions League cho Juve. 

Khỏa lấp lỗ hổng Vidal để lại, gợi nhớ tới Xabi Alonso, lẽ nào Pjanic chính là chìa khóa đưa Bà đầm già tới đỉnh cao?

Pjanic vượt trội Vidal ở khả năng tấn công 


Ở khía cạnh tấn công, Pjanic cho thấy sự vượt trội so với Vidal. Thứ duy nhất tiền vệ người Bosnia lép vế so với người tiền nhiệm là khả năng thu hồi bóng (6,71 so với 6,94 lần/trận).

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x