Milan bị Atalanta cầm hòa 0-0: Một Milan khắc khổ

Huy Hiếu
06:36 ngày 19-12-2016
Bị Atalanta cầm chân 0-0 ngay trên sân nhà, Milan đã bỏ lỡ thời cơ tuyệt vời để gia tăng áp lực lên tốp đầu khi Juventus phải gặp Roma. Quan trọng hơn, trận hòa rạng sáng qua cho thấy Milan chưa thích hợp với cuộc đua đường trường.
Milan bị Atalanta cầm hòa 0-0: Một Milan khắc khổ

Quá khứ hào hoa, hiện tại khắc khổ

Cách đây gần 2 tháng, Milan đã gây ấn tượng mạnh khi quật ngã đại kình địch Juventus 1-0, tạo ra những ảo tưởng nhất định trong giới Milanista vốn rất khao khát thành công sau nhiều năm đói kém. Nhưng tiếp theo trận thua Roma 0-1 vòng trước, đội quân của HLV Vincenzo Montella lại thêm một lần bất lực trước bức tường phòng ngự của Atalanta. 

Milan đã kém Juve tới 9 điểm, cách biệt được tạo ra chủ yếu bởi sự yếu kém của Rossoneri trong một số trận họ phải đá “cửa trên”. Trong giai đoạn hoàng kim, Milan luôn là đội bóng hào hoa bậc nhất Italia với những ngôi sao tấn công siêu hạng. Nhưng bây giờ, bất chấp những nỗ lực liệu cơm gắp mắm tài tình của HLV Montella, Milan vẫn phải khoác lên mình chiếc áo cũ kỹ đầy khắc khổ. 

Milan (trái) thiếu những ngôi sao đẳng cấp để có thể kết liễu đối thủ
Milan (trái) thiếu những ngôi sao đẳng cấp để có thể kết liễu đối thủ

2 trận liên tiếp, Milan không thể ghi bàn, dù đã tạo ra một số cơ hội nhất định. Nếu M’Baye Niang đá hỏng penalty trước Roma, thì hậu vệ Luca Antonelli cũng sút dội cột dọc Atalanta, trong khi Giacomo Bonaventura quá kém may mắn. Nhưng vấn đề của Milan không phải ở một vài tình huống bóng…

Môi trường của Milan hiện tại không phát huy được khả năng công thành. Khi Carlos Bacca bị thất sủng, Gianluca Lapadula nổi lên, nhưng Vua phá lưới Serie B mùa trước đã nhanh chóng bị đối phương bắt bài chỉ sau vài trận tỏa sáng, khi yếu tố bất ngờ đã mất. Đội quân của HLV Montella thiếu hẳn chất lượng để kết liễu những đối thủ yếu hơn. Đó là lý do quan trọng nhất dẫn đến việc họ khó có thể tranh đua thứ hạng với Roma, chứ chưa nói đến Juve. 

Cần thêm 1 hộ công, 1 trung phong

Những nguồn tiền đang trên đường về đại bản doanh của Milan sẽ giúp CLB áo đỏ-đen tăng cường lực lượng (và cả chất lượng). Rossoneri cần thêm một hộ công đẳng cấp, vì nhiệm vụ này hơi quá tầm đối với Bonaventura, đồng thời là một trung phong thượng thặng nếu Tiểu phi cơ vẫn không thể giúp Bacca tìm lại phong độ. 

Trong những năm hoàng kim của Milan, dàn tấn công gồm Kaka, Andriy Shevchenko, Filippo Inzaghi với những Clarence Seedorf, Andrea Pirlo ở phía sau khiến bất cứ đối thủ nào ở châu Âu cũng phải khiếp sợ. Nhưng đội bóng hào hoa ấy đã là quá khứ, đội quân áo đỏ-đen của hiện tại là một tập thể đoàn kết, giàu tiềm năng, nhưng vẫn còn rất thiếu chất lượng để tranh đoạt danh hiệu, thứ mà chỉ những cầu thủ hàng đầu mới có thể khắc phục. 

Hãy chờ xem HLV Montella sẽ được tăng cường những ai để tự nâng cao chất lượng tấn công. Còn nếu kỳ chuyển nhượng mùa Đông năm nay tại sân San Siro lại trôi qua trong lặng lẽ, chắc chắn Milan phiên bản đầy khắc khổ này sẽ phải rất vất vả trong phần còn lại của mùa giải mới mong có thể giữ được vị trí trong Top 3.

7 trận liên tiếp bất bại trên sân nhà
Dù chỉ giành 1 điểm đầy thất vọng trước Atalanta, nhưng chí ít Milan cũng đã kéo dài được chuỗi bất bại trên sân nhà lên 7 trận (thắng 5, hòa 2). Đây là thành tích tốt nhất của Milan tại Serie A kể từ mùa 2012/13, khi họ không thua 12 trận liền trên “thánh địa” San Siro (thắng 10, hòa 2). 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x