Milan sụp đổ vì hàng công

Đức Châu
09:33 ngày 17-02-2017
Milan đang ngày càng cách xa chiếc vé tham dự Champions League mùa tới. Đến thời điểm này, đoàn quân của HLV Vincenzo Montella cách vị trí thứ 3 tới 10 điểm. Sự tụt hậu của Milan bắt đầu vào giữa tháng 1. Trong 7 trận đấu diễn ra từ thời điểm đó tới nay, đội bóng chủ sân San Siro chỉ giành một chiến thắng.
Milan sụp đổ vì hàng công
Hàng công là nơi phải gánh chịu trách nhiệm lớn nhất trong chuỗi trận đáng thất vọng vừa qua. 7 trận đấu vừa qua, cặp tiền đạo Carlos Bacca - Suso chỉ có được 3 lần làm tung lưới đối phương. Trong đó, Bacca có 2 bàn thắng, còn Suso chỉ 1 lần lập công. Với hàng công thiếu sức sống đó, không có gì ngạc nhiên khi Milan trải qua những trận đấu đáng thất vọng liên tiếp.

Trong lịch sử của mình, Milan từng sở hữu nhiều chân sút danh tiếng như Marco van Basten, George Weah, Ronaldo, Zlatan Ibrahimovic… Nhưng hiện nay họ không còn tên tuổi lớn nào trên tuyến đầu. Xét về đẳng cấp, Bacca là một chân sút không đến nỗi nào. Nhưng Milan lại không có giải pháp phát huy hết khả năng của Bacca. 

Suso chỉ là sự lựa chọn nửa vời và không phải là giải pháp phù hợp để đá cặp với Bacca. Cầu thủ người Tây Ban Nha này chỉ là hàng thải của Liverpool. Anh chưa bao giờ được xem là một cây săn bàn thực thụ. Ngay cả tại các CLB nhỏ như Almeria hay Genoa, Suso dù được đá chính thường xuyên cũng không ghi được nhiều bàn thắng.

Với cặp Bacca - Suso trên hàng công, Milan tụt hậu là điều dễ hiểu. Đội bóng của HLV Montella đã bỏ qua kỳ chuyển nhượng mùa Đông để đưa về những chân sút đẳng cấp. Sai lầm đó phải trả giá bằng sự xuống dốc của Milan trên BXH Serie A thời điểm này.

Cặp tiền đạo kém nhất của Milan
Bacca - Suso là cặp tiền đạo kém nhất của Milan trong khoảng thời gian 10 năm qua. Kể từ mùa giải 2007/08 đến nay, chưa có bộ đôi tấn công nào của Milan chỉ ghi được 14 bàn thắng sau 24 vòng đấu như Bacca và Suso hiện nay.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Inter: Sau tiệc ăn mừng là lễ gia hạn Inter: Sau tiệc ăn mừng là lễ gia hạn

    Inter Milan không ngủ quên trong chiến thắng. Ngay sau tiệc ăn mừng Scudetto thứ 20 trong lịch sử, họ đã nghĩ đến việc giữ chân các “công thần”, từ HLV đến đội trưởng, đội phó và các ngôi sao khác.

  • Xavi sẽ theo bước Rijkaard? Xavi sẽ theo bước Rijkaard?

    Những gì đang diễn ra với Xavi có phần giống với con đường mà cựu HLV Rijkard từng kinh qua ở Camp Nou. Liệu ở mùa 2024/25, chiến lược gia người Tây Ban Nha có làm được điều kỳ diệu như ông thầy cũ?

  • Nhận định bóng đá, Thanh Hóa vs Hải Phòng, 18h00 ngày 29/4: Chủ nhà tiến vào bán kết? 18h00 ngày 29/4: Thanh Hóa vs Hải Phòng

    Nhận định bóng đá trận Thanh Hóa vs Hải Phòng, diễn ra lúc 18h00 ngày 29/4 trong khuôn khổ vòng tứ kết Cúp Quốc gia Casper 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, dự đoán tỷ số.

  • Salah công khai bật Klopp: Bảo vệ trò để rồi nhận lại cái kết cay đắng Salah công khai bật Klopp: Bảo vệ trò để rồi nhận lại cái kết cay đắng

    Dù bao năm dìu dắt, cưng chiều, ra sức bảo vệ Mohamed Salah, thế nhưng ở mùa giải cuối cùng dẫn dắt Liverpool, HLV Jurgen Klopp được đền ơn "cái tát" đau điếng sau hành động bật lại vị chiến lược gia người Đức ở trận cầu với West Ham hôm qua.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x