Milan tự hào khi có 'Pirlo người Pháp'

Trọng Khang
05:33 ngày 17-01-2024
Từng bị xem như “người thừa” ở Milan, nhưng lúc này tiền vệ Yacine Adli lại đang được HLV Stefano Pioli xem là tài sản quý của đội bóng. Anh vừa đền đáp sự tin tưởng của ông thầy bằng màn trình diễn chói sáng trong trận Milan đánh bại đối thủ lớn Roma 3-1.

“Mở tài khoản” ở Serie A

trận Milan hạ đại diện thủ đô Italia với tỷ số cách biệt tại vòng 20 Serie A, Adli chính là người giúp đội chủ nhà khai thông thế bế tắc bằng pha xử lý mẫu mực. Nhận bóng ở sát vòng cấm Roma, Adli tỏ ra vô cùng tinh quái với pha quặt bóng bằng chân phải đánh lừa một hậu vệ đối phương, trước khi tung cú đá chân trái hiểm hóc hạ thủ thành Svilar.

Tất cả chỉ diễn ra trong chớp mắt, nhưng Adli đã phải mỏi mòn chờ đợi bàn thắng này từ rất lâu. Thật vậy, cầu thủ 23 tuổi người Pháp chuyển từ Bordeaux đến Milan vào năm 2021 mà đến tận bây giờ anh mới có pha lập công đầu tiên cho đội bóng áo sọc đỏ đen. 

Trước Roma, Adli không chỉ ghi tên mình lên bảng tỷ số mà anh còn hoạt động rất xông xáo. Tiền vệ mang áo số 7 là cầu thủ chạm bóng nhiều thứ 2 trong đội (chỉ sau Calabria), anh thắng không chiến 2 lần và có 2 đường chuyền khiến cho hàng phòng ngự đối phương chao đảo.

Với những gì mà Adli vừa thể hiện, không ngạc nhiên khi anh nhận được những lời có cánh từ HLV Adli. Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận, thuyền trưởng Milan đã nhận xét về cậu học trò như sau: “Trận đấu này và trận đấu với Empoli ở vòng trước chính là 2 trận đấu hay nhất của Adli trong màu áo Milan. Tôi rất hài lòng vì Adli luôn sẵn sàng cháy hết mình mỗi khi được giao nhiệm vụ”.

HLV Pioli đang xem Adli là tài sản quý

“Tôi đã thắng cược khi đặt niềm tin vào Adli ư? Không, chính cậu ấy đã nỗ lực mang chiến thắng về cho bản thân mình. Adli là anh chàng rất mạnh mẽ và thông minh. Tôi đã nói điều này từ tháng 9 năm ngoái và quan điểm đó vẫn không thay đổi. Adli xứng đáng có được mọi thứ. Tôi mừng cho Adli vì cậu ấy đang tiến bộ qua từng ngày”, HLV Pioli chia sẻ.

Thay đổi để thành công

Đúng như tuyên bố của HLV Pioli, Adli đã cố gắng mang chiến thắng về cho chính mình, chứ thành công không tự nhiên đến với anh. Thành công ấy càng có ý nghĩa trong bối cảnh HLV Pioli không phải lúc nào cũng đánh giá cao cầu thủ sinh năm 2000 từng đá cho PSG.

Nên biết, HLV Pioli đúng là vừa tâng bốc Adli hết lời, nhưng độ tín nhiệm của ông dành cho cậu học trò lại không ổn định mà biến thiên theo đồ thị hình sin. Thật vậy, hồi đầu mùa Adli từng được HLV Pioli trọng dụng, sau đó anh mắc phải vài sai sót nên bị “đóng đinh” vào băng ghế dự bị.

Thời gian gần đây HLV Pioli lại bắt đầu sử dụng Adli thường xuyên hơn. Riêng 2 trận gần nhất ở Serie A, Adli gây ấn tượng tới mức chính HLV Pioli cũng phải thừa nhận chưa bao giờ ông thấy cậu học trò mình chơi hay đến thế.

Adli làm tung lưới Roma bằng cú dứt điểm chân trái

Để có được ngày hôm nay, Adli không chỉ kiên nhẫn mà anh có rất thức thời. Trước đây Adli đặc biệt yêu thích vị trí hộ công, nhưng sau đó anh nhận ra điểm yếu tốc độ và thể lực không cho phép mình đá ngay sau các tiền đạo. 

Để cải thiện tình hình, Adli quyết định đảm nhận vị trí tiền vệ làm bóng lùi sâu giống như Andrea Pirlo trước đây. Trong vai trò mới, Adli tỏ ra hiệu quả hơn hẳn nên anh đã thuyết phục được HLV Pioli. 

Nhờ mạnh dạn thay đổi, Adli bây giờ đang được hưởng trái ngọt do chính anh tạo ra. Minh chứng rõ nét là anh đã chơi 760 phút cho Milan kể từ đầu mùa, trong khi suốt cả mùa trước cầu thủ này chỉ đá 6 trận với tổng thời lượng xuất hiện vỏn vẹn 140 phút.

Nghệ sỹ chơi bóng
Ngoài sở thích chơi bóng, bơi lội, tập judo và đọc rất nhiều sách, Adli còn có niềm đam mê khác là âm nhạc. Anh được bố mình là Abdennour cho học nhạc từ bé và hiện giờ có thể chơi thành thạo 2 nhạc cụ là violin và piano.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
34
+50
79
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x