Pirlo lại để Ronaldo một mình 'gánh team'

Gia Hưng
07:22 ngày 29-09-2020
Hòa 2-2 với Roma trên sân khách không phải kết quả quá tệ, nhưng để tình trạng phụ thuộc Cristiano Ronaldo tái diễn là một bước lùi của tân HLV trưởng Andrea Pirlo của Juventus. Nó gợi nhớ những hình ảnh không mấy vui vẻ của thời người tiền nhiệm Maurizio Sarri.
Pirlo lại để Ronaldo một mình 'gánh team'

Sau chiến thắng 3-0 trước Sampdoria, Pirlo tuyên bố sẽ lựa cho Ronaldo nghỉ ngơi ở thời điểm thích hợp, vì tuổi tác cầu thủ này đã cao và lịch thi đấu của cá nhân Ronaldo trong mùa giải 2020/21 rất dày. Nhưng Pirlo sẽ phải suy nghĩ lại, sau khi trải nghiệm trận đấu với Roma vào rạng sáng qua. Không có Ronaldo, ông sẽ phải nhận trận thua đầu tiên trên cương vị mới.

Ronaldo không chỉ là người ghi cả hai bàn thắng cho Juve, mà cũng là nhân vật tạo ra quả phạt đền để đội bóng gỡ hòa  1-1. Ronaldo là người duy nhất đủ khả năng bật cao 2,82 mét để đánh đầu giữa vòng vây 3 cầu thủ Roma, gỡ hòa 2-2 cho Juventus, và anh cũng là người hoạt động rộng nhất trên sân sau khi Adrien Rabiot bị đuổi ở phút 61.

Pirlo đã phải lên tiếng cảm ơn Ronaldo trong buổi họp báo sau trận: “Khi đội bóng thiếu người, anh ấy đã phải hoạt động rộng hơn”, ông thừa nhận. Các HLV Juve có thuận lợi vì có một siêu sao như Ronaldo trong đội hình, nhưng để tình trạng phụ thuộc Ronaldo diễn ra lại là điều không tốt. Max Allegri dựa quá nhiều vào bóng bổng và Ronaldo. Sarri chỉ có mỗi Ronaldo biết ghi bàn ở Champions League. Pirlo cần phải nhìn vào hai tấm gương này để tìm cách phát huy sức mạnh tập thể của nhà ĐKVĐ Italia.

Ronaldo bật cao đánh đầu gỡ hòa 2-2 cho Juventus trong trận đấu với Roma

Trước Samp, Juve có nhiều khoảng trống để tha hồ tập luyện các bài phối hợp. Nhưng Roma đã cho họ trải nghiệm một cảm giác khác hẳn, khi phòng ngự chủ động với 5 hậu vệ, và thường xuyên áp sát. Thế trận khó khăn hơn nhiều khi cặp tiền vệ trung tâm Rabiot - McKennie không giữ được trung tuyến như trận đấu trước. Cơ hội dành cho tuyến trên rất hạn chế.

Ronaldo đã phải tự đi tìm bóng, tự tạo cơ hội, thậm chí cuối hiệp 2, anh lùi xuống quá vạch giữa sân thực hiện một pha... xoạc bóng. Những gì tuyến giữa Juve cung cấp cho anh là không đủ, kể cả cặp tiền vệ trung tâm lẫn những người đá cánh như Dejan Kulusevski, Juan Cuadrado hay Douglas Costa. Alvaro Morata được bố trí đá cặp cùng Ronaldo trong trận “ra mắt” đội bóng sau bản hợp đồng từ Atletico Madrid, nhưng màn thể hiện của anh không khác gì một cầu thủ trẻ lần đầu lên đội một.

Ronaldo ghi 2 bàn và tỏ ra hạnh phúc với điều đó. “Đáng lẽ là một thắng lợi, nhưng kết quả này cũng cho tôi cái nhìn tích cực vào tương lai”, các trang mạng xã hội của anh đăng thông điệp đó sau trận. Ronaldo trở thành người đầu tiên cán mốc 450 bàn ở 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu, và có lẽ anh cho phép mình nhìn vào mặt tích cực của một kết quả không như ý. Nhưng hãy đặt ra câu hỏi: Nếu Juventus thua thì sao?

Nếu vậy, thái độ của Ronaldo sẽ khác, và không có chuyện anh vui vẻ như vậy. Sức ép lên Pirlo cũng sẽ khác, lớn hơn nhiều so với kiểu vỗ tay động viên như bây giờ. Cái ghế ông đang ngồi không cho phép thỏa hiệp với những kết quả nửa vời. Ông hiểu điều đó, và sẽ phải cố gắng vừa làm cầu thủ của mình hạnh phúc, vừa giúp những người như Ronaldo cảm thấy được hỗ trợ tối đa.

Thẻ đỏ thứ tư của Rabiot
Sự nóng nảy đã khiến Rabiot bị đuổi sau khi nhận 2 thẻ vàng và đây là lần thứ tư trong sự nghiệp, tiền vệ người Pháp bị đuổi theo cách này. Mùa trước với Juve, Rabiot cũng bị đuổi ở trận gặp Torino. Hai lần còn lại đều trong màu áo PSG mùa 2015/16.

55 - Trong số 450 bàn của Ronaldo ở Top 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu, có 55 bàn cho Juve sau 66 trận. Số còn lại là 84 bàn cho Man United sau 196 trận và 311 bàn cho Real Madrid sau 292 trận.

XEM THÊM

Những lần Ronaldo 'khinh công' khiến đối phương khóc thét

Ronaldo trở thành cầu thủ đầu tiên cán mốc 450 bàn ở các giải VĐQG châu Âu

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
34
+50
79
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
34
+13
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
34
+6
51
9
35
-9
49
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Điểm tin 4/5: Arteta ‘trù ẻo’ Man City sảy chân, Liverpool cạnh tranh PSG vụ Osimhen Điểm tin 4/5: Arteta ‘trù ẻo’ Man City sảy chân, Liverpool cạnh tranh PSG vụ Osimhen

    Điểm tin 4/5 - Arteta ‘trù ẻo’ Man City sảy chân - SAO Arsenal đoạt Găng tay vàng Ngoại hạng Anh - Phil Foden giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất nước Anh - MU đón tin dữ từ Bruno Fernandes - Liverpool cạnh tranh PSG vụ Osimhen - Thiago Silva đã có bến đỗ mới - Vừa chia tay Dortmund, hé lộ Marco Reus có bến đỗ đầy bất ngờ

  • Sancho cự tuyệt MU Sancho cự tuyệt MU

    Cầu thủ chạy cánh Jadon Sancho không có ý định quay trở lại MU, khi hợp đồng cho mượn của anh tại Dortmund kết thúc vào cuối mùa giải này.

  • Barca theo đuổi tiền vệ Arsenal từng đá ở La Liga Barca theo đuổi tiền vệ Arsenal từng đá ở La Liga

    Trong nỗ lực nhằm tăng cường cho tuyến giữa, BLĐ Barca đã hướng sự chú ý tới tiền vệ Thomas Partey của Arsenal. Cầu thủ người Ghana này không lạ gì môi trường bóng đá Tây Ban Nha do trước đây anh từng chơi bóng ở La Liga cho Atletico.

  • Thiago Silva chốt xong bến đỗ mới Thiago Silva chốt xong bến đỗ mới

    Trung vệ kì cựu Thiago Silva sẽ hồi hương thi đấu cho CLB Fluminense (Brazil) sau khi chia tay Chelsea cuối mùa này.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x