ROMA CẦM HÒA NAPOLI 0-0

Roma đậm chất Catenaccio

MẠNH KHỞI
12:01 ngày 15-12-2015
Roma kéo dài mạch trận không thắng lên con số 6 (hòa 4, thua 2), nhưng Giallorossi đã ngẩng cao đầu rời sân San Paolo với tỷ số hòa 0-0 vào rạng sáng qua. Roma trở thành đội bóng lớn đầu tiên ở Serie A mùa này không bị “quái vật” Napoli nuốt chửng.
Roma đậm chất Catenaccio
Tất cả là nhờ màn trình diễn đầy quả cảm của hàng thủ, HLV Rudi Garcia đang biến Roma trở thành chiếc boong-ke của thứ bóng đá Catenaccio đậm chất Italia. 

Roma đã quá nổi tiếng với những thảm bại nặng nề ở Champions League, mới nhất là trận thua 1-6 trước Barca. Nhưng kể từ sau thảm họa ở Nou Camp, đội bóng thủ đô đã trút bỏ chiếc áo khoác hào nhoáng của lối chơi tấn công quyến rũ, thay vào đó là bộ mặt thô ráp, lấy hiệu quả làm tôn chỉ. 

3 trận chính thức liên tiếp, Roma chỉ thủng lưới đúng 1 lần bởi quả penalty ở những giây cuối cùng trước Torino. Đó là thành tích quá sức ấn tượng với hàng thủ Roma, khi họ đã nhận cả thảy 33 lần thủng lưới/19 trận (trung bình lên tới 1,74 bàn thua/trận) chính thức trước đó.


Bộ đôi khét tiếng Lorenzo Insigne - Gonzalo Higuain, những người cùng nhau ghi tới 21 bàn ở Serie A mùa này đã hoàn toàn im lặng trước sự chăm sóc kỹ lưỡng của hàng thủ Roma. Không hẳn một ai trong số các hậu vệ Roma thực sự chói sáng, nhưng họ liên kết với nhau quá chặt theo cách vận hành đầy khoa học. Antonio Rudiger, Kostas Manolas và Lucas Digne chỉ chuyên tâm chia cắt Higuain và Insigne khỏi đồng đội, trong khi Alessandro Florenzi làm cánh trái của Napoli tê liệt. Roma làm gợi lại hình ảnh của Catenaccio huyền thoại.

Giới chuyên môn từng cho rằng Roma không tiến bộ so với năm đầu tiên của HLV Garcia. Nhưng nay chiến lược gia người Pháp đang cho thấy những thay đổi rõ nét của Roma theo hướng chắc chắn hơn, thực dụng hơn, ít nhất là cho tới khi các tiền đạo dưới tay HLV Garcia tỏa sáng trở lại. 

Bàn của De Rossi không hợp lệ
HLV Garcia và không ít CĐV Roma đã thắc mắc tại sao cú đánh đầu tung lưới Napoli của Daniele De Rossi không được trọng tài công nhận, dù bóng vẫn trong sân khi Rudiger thực hiện quả tạt, và không hề có phạm lỗi. Tuy nhiên, đường tạt của Rudiger đã đưa bóng lượn ra bên ngoài đường biên ngang, trước khi rơi vào trong khu 5m50 của Napoli.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
34
+50
79
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
34
+13
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
34
+6
51
9
35
-9
49
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x