Ibra với Mourinho chỉ gắn bó với nhau trong duy nhất một mùa giải (2008/09), nhưng giữa hai người đã kịp hình thành một mối quan hệ đặc biệt. Sự đặc biệt có lẽ đến từ tính cách có nhiều nét tương đồng của hai người: cả hai đều là những “alpha male” - con đực đầu đàn điển hình, luôn muốn lấn át, thống trị và dẫn dắt. Ngay trước khi gặp nhau, họ đã muốn chinh phục nhau. Và một khi đã bị chinh phục, sự tôn trọng mà họ dành cho nhau là con mãi.
Thực tế, Ibra chính là người đầu tiên mà Mourinho nghĩ tới khi tiếp quản Man United. Ông không chỉ cần một tiền đạo có trình độ và kinh nghiệm để dẫn dắt hàng công gồm nhiều cầu thủ trẻ của Quỷ đỏ. Mà ông còn cần một người thay ông quản lý phòng thay đồ với khí thế lấn át của mình. Ibra đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Mourinho giao phó. Trên sân, anh liên tục nổ súng. Ngoài sân, anh đóng vai người anh, người thầy, người gìn giữ trật tự với các đồng đội trẻ.
Bây giờ, khi gặp lại trong trận cầu đinh Roma vs Milan đêm nay, cả Ibra lẫn Mourinho đều đã khác. Họ đã ở xa đỉnh cao danh vọng. Ibra đã nhiều tuổi, liên tục chấn thương, và ít được ra sân ngay cả ở Milan. Mourinho thì phải dạt tới Roma, nơi mà ông cũng chưa tạo được dấu ấn như mong muốn. Khoảnh khắc Ibra gặp lại Mourinho sẽ gợi lên nhiều ký ức đẹp cho cả hai, nhưng cũng là sự nhắc nhở cho hiện tại khó khăn của họ.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
- Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
- Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
- ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
- Giá: 98.000 đồng.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn