Seedorf trở thành tân HLV Milan: Vì Silvio hay vì Barbara?

ĐAN ANH
08:46 ngày 29-01-2014
Với một cựu danh thủ 37 tuổi, khi đôi chân đã không còn đủ dẻo dai để cạnh tranh cùng lứa trẻ, việc trở thành HLV là con đường tuyệt vời nhất.
Seedorf trở thành tân HLV Milan: Vì Silvio hay vì Barbara?
Ai cũng muốn ngay sau khi treo giày sẽ có một bến đáp vừa phải nào đó để thử sức ở cương vị mới. Vậy mà Seedorf lại có được cơ hội làm HLV trưởng Milan, một trong những CLB vĩ đại nhất hành tinh, ngay khi anh còn chưa kịp tuyên bố treo giày. Tại sao?

NGÀY MAI SẼ RA MẮT TÂN HLV SEEDORF
Ngay khi những đàm phán với Milan ngã ngũ, Seedorf tổ chức ngay cuộc họp báo tại Botafogo, Brazil để tuyên bố giải nghệ sau 22 năm gắn bó với nghiệp cầu thủ. Câu trả lời anh dành cho báo chí đơn giản là: “Tôi trở về vì Silvio”. 

Điều đó xác tín cho mọi tin đồn và cho “mối tình” Seedorf-Milan kéo dài 10 năm trong quá khứ, cho mối quan hệ bền chặt giữa Silvio Berlusconi với các thế hệ ngôi sao tuyển Hà Lan và hơn cả là về chuyện Silvio sẵn sàng đặt cược tương lai Milan vào tay một người trẻ chưa từng kinh qua vị trí huấn luyện.

Hôm thứ Năm (16/1), Seedorf đã ra sân dự khán trận đấu giữa Milan với Spezia trong khuôn khổ Coppa Italia. Ngày hôm qua, Seedorf tới Milanello để nói chuyện ra mắt đội bóng và hôm nay (18/1), anh có buổi họp báo chính thức trên cương vị tân HLV của Milan. Chủ Nhật (19/1) sẽ là ngày đầu tiên đánh dấu sự nghiệp cầm quân của vị HLV bí hiểm bậc nhất lịch sử Rossoneri

Nhiều người đã nghĩ rằng đây chỉ là một trò lỡm truyền thông không hơn không kém. Nhưng không hề. Ê kíp của Seedorf đã được xây dựng hoàn tất một cách chóng vánh rồi. Seedorf sẽ tạm mang danh hiệu HLV phó vì phải tới tháng 6/2014 anh mới có bằng A theo tiêu chuẩn UEFA. Do đó, anh chia sẻ ghế cầm quân với Tassotti cho tới hết mùa giải này. Sang mùa sau, Jaap Stam và Crespo sẽ là 2 trợ thủ đắc lực của anh trong khi Fiori sẽ là HLV thủ môn. Lộ trình đã được vạch sẵn như thế và chỉ có chuyện Milan của Seedorf không thắng liên tiếp trong khoảng 6-7 vòng đấu tới mới có thể khiến kế hoạch điên rồ này sụp đổ mà thôi.


TẠI SAO LẠI LÀ SEEDORF?
Không phủ nhận rằng Seedorf là hiện thân cho thành công của Milan ở giai đoạn cầu thủ. 10 mùa bóng, Seedorf có tổng cộng 10 danh hiệu ở tất cả các đấu trường, từ Champions League cho tới Scudetto, Coppa Italia hay các thể loại Siêu Cúp. Nhưng không phải cứ biểu tượng Milan là đủ tầm vóc ngồi vào mâm trên như thế. 

Một điển hình để so sánh là Paolo Maldini. Chính Maldini mới là biểu tượng của Milan thời đại này. Nhưng Silvio không nhớ tới hoặc không cho anh một cơ hội lúc này. Hồi 2009, sau khi giải nghệ và tuyên bố muốn theo đuổi nghiệp huấn luyện, Maldini nhận được lời mời tham gia BHL của Ancelotti tại Chelsea. Anh đã chối từ cơ hội ấy, theo lời Ancelotti đã thổ lộ. Tình cảm Maldini dành cho Milan quá lớn.

Trong khi đó, Seedorf lại hoàn toàn tay mơ và thậm chí còn bất ngờ với cơ hội Milan dành cho anh. “Tôi luôn có suy nghĩ mình sẽ trở thành HLV nhưng chưa biết là khi nào sẽ có cơ hội làm điều đó”, Seedorf chia sẻ rất thật như vậy ở cuộc họp báo tại Botafogo. Tất cả những gì anh dự đoán trước về thách thức tại Milan chỉ là “đơn giản làm theo lời trái tim”. 

Nhưng Silvio có vẻ không làm theo lời trái tim. Ông nhận thức rõ đây sẽ là một mùa giải thất bại của Milan và việc giao nó vào tay một thần tượng cũ nhưng còn tay mơ sẽ là phúc đáp hợp lý nhất cho mọi chỉ trích của CĐV ở cuối mùa giải. Lúc ấy, phản ứng của các CĐV Milan sẽ là thông cảm cho Seedorf nhiều hơn là phê phán Berlusconi. Coi như Seedorf là tấm bia đỡ đạn tuyệt vời nhất cho Berlusconi lúc này. 

Còn không, nếu cơ may mỉm cười một cách bất ngờ bằng việc Milan bắt kịp nhóm cạnh tranh vé Champions League và có danh hiệu ở Coppa Italia hay Europa League, Berlusconi có thể xoa tay hoan hỉ với lộ trình đã đặt ra bằng một đội ngũ toàn cựu danh thủ Milan một thời và được tưởng thưởng bởi sự dũng cảm đến liều lĩnh của mình…



VÌ SILVIO HAY VÌ BARBARA?
Đây chỉ là một câu hỏi theo dạng thuyết âm mưu nhưng nó cũng đáng để đặt ra lắm. Ai cũng biết cô con gái rượu Barbara của Silvio Berlusconi đã dính sâu vào Milan như thế nào suốt mấy năm rồi với những bê bối tình ái (như chính cha của mình) cùng những cầu thủ của đội bóng. Trong bộ sưu tập của Barbara, chưa có một bức tượng đồng kiểu Othenlo nào và Seedorf có thể là một lựa chọn hoàn hảo của cô nàng 29 tuổi ấy. Seedorf trước đến nay vẫn lừng danh là một tiền vệ khoẻ như trâu cày và việc anh chỉ hơn Barbara có 8 tuổi cũng là một khoảng cách vô cùng hợp lý ở góc độ luyến ái. 

Thế nên, nghi ngờ đặt ra về chuyện Seedorf đến Milan “theo lời con tim” như anh nói cũng chẳng có gì là quá đáng. Chẳng phải chính Barbara đã từng tuyên bố rằng “Cánh cửa Milan luôn rộng mở đối với Seedorf” đó sao. Và hơn thế nữa, cũng chính Barbara là người đã lựa chọn Stam là người trợ thủ đắc lực cho Seedorf ở mùa bóng tới. Mọi thứ coi như đã sẵn sàng cho cựu danh thủ Hà Lan. 

Thực tế, Silvio đã để Barbara xử lý đa phần công việc của Milan thay ông suốt thời gian qua và bởi thế, có thể nói chuyện Seedorf phát biểu “trở lại vì Silvio” chỉ mang tính hình thức. Anh trở lại vì quyết định của Barbara lựa chọn anh thì đúng hơn. 

Thông tin Barbara chấm Seedorf thực tế đã lộ ra từ hồi tháng 7/2013, khi Berlusconi tuyên bố trên tờ Repubblica rằng “Tôi rất thông cảm cho Adriano (Galliani) nhưng tôi buộc phải đồng ý với Barbara. Ông ấy không phải là người toàn quyền quyết định ai sẽ huấn luyện Milan cả”. Rõ ràng, mối quan hệ giữa Barbara và Galliani không tốt đẹp gì và việc chọn Seedorf lần này chính là một cú đòn khẳng định quyền lực mà Barbara muốn Galliani hiểu rõ rằng: “Ở Milan, ai mới thực sự là sếp lúc này”.

 Thậm chí, việc đưa Kaka rồi Honda về cũng là ý của Barbara chứ không phải của Galliani. Cô gái 29 tuổi đã nghĩ đến việc củng cố và mở rộng thương hiệu Milan ở Đông Á từ khá lâu và ngay sau khi Honda ghi bàn trong trận gặp Spezia ở Coppa Italia, chính Galliani đã phải thừa nhận: “Mọi thứ bắt đầu có chiều hướng ổn trở lại với sự sắp xếp của Barbara” như thể một tuyên bố đầu hàng của chính ông.

Nhiều người nhắc đến Seedorf như thể cứu tinh mang lại cho Milan thứ họ còn thiếu lúc này là: tinh thần. Nhưng xin thưa, tinh thần chiến đấu thì không chỉ mình Seedorf có được. Có chăng, tinh thần Milan mà gia đình Berlusconi cần đến hôm nay là của Barbara thì đúng hơn. Một công đôi việc, cô có thể tống khứ Allegri; đè bẹp ý chí của Galliani và biết đâu, sẽ có thêm một bạn tâm giao mang tên Clarence Seedorf…


HỒ SƠ CLARENCE SEEDORF
Tên đầy đủ: Clarence Clyde Seedorf
Ngày sinh: 1/4/1976
Chiều cao: 1m77
Vị trí thi đấu: Tiền vệ

Sự nghiệp cầu thủ
Ajax (1992-1995): 65 trận/11 bàn
Sampdoria (1995-1996): 32 trận/3 bàn
Real Madrid (1996-2000): 121 trận/15 bàn
Inter Milan (2000-2002): 64 trận/8 bàn
AC Milan (2002-2012): 300 trận/48 bàn
Botafogo (2012-2013): 58 trận/16 bàn
ĐTQG Hà Lan (1994-2008): 87 trận/11 bàn

Sự nghiệp HLV: AC Milan (2014-nay)

Thành tích
Ajax: VĐQG 1993/94 và 1994/95; Cúp QG 1992/93; Champions League 1994/95
Real: VĐ La Liga 1996/97; Siêu Cúp TBN 1997; Champions League 1997/98; Cúp Liên lục địa 1998
Milan: VĐ Serie A 2003/04 và 2010/11; Coppa Italia 2002/03; Siêu Cúp Italia 2004 và 2011; Champions League 2002/03 và 2006/07; Siêu Cúp châu Âu 2003 và 2007; FIFA Club World Cup 2007
Botafogo: VĐ bang Rio de Janeiro 2013
Cá nhân: Cầu thủ xuất sắc nhất Hà Lan 1993 và 1994; QBB World Cup 2006
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
34
+50
79
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
34
+13
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
34
+6
51
9
35
-9
49
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x