Serie A: Đâu rồi những siêu hậu vệ

Việt Hà
06:33 ngày 10-09-2014
Serie A trong cơn thoái trào nhiều năm qua đã đánh mất bản sắc tiêu biểu nhất: những hậu vệ xuất sắc. Giải đấu từng là cái nôi của những chuyên gia phòng ngự này bây giờ chỉ toàn những hậu vệ hết thời hoặc những gương mặt tầm tầm.
Serie A: Đâu rồi những siêu hậu vệ
ĐÃ HẾT NHỮNG SIÊU HẬU VỆ
Đã có một thời chưa xa, Serie A là nơi tập trung những hậu vệ hàng đầu thế giới. Từ những tượng đài Italia như Baresi, Costacurta, Fabio Cannavaro, Nesta, Materazzi… cho tới những siêu sao nước ngoài như Thuram, Aldair, Stam, Lucio, Samuel. Đã có một thời, Juventus dám chi tới 41,5 triệu euro để mua Thuram, kỷ lục tại Serie A cho một hậu vệ. Chừng hơn chục năm trước, hậu vệ là “đặc sản” của bóng đá Italia và các CLB Serie A sẵn sàng thực hiện những vụ chuyển nhượng bom tấn để sở hữu những món “đặc sản” đó.

Còn bây giờ, Konstantinos Manolas đang là hậu vệ đắt giá nhất Serie A mùa bóng 2014/15. Roma đã phải bỏ ra 13 triệu euro để mua trung vệ mới 23 tuổi và đến từ một giải đấu “hạng 2” ở châu Âu (Thổ Nhỹ Kỳ). Khi một cầu thủ vô danh cỡ Manolas trở thành hậu vệ sáng giá nhất Serie A (ít nhất về mặt nghĩa đen), đó là nỗi xấu hổ cho giải đấu từng sản sinh những chuyên gia phòng ngự tầm cỡ thế giới.

Sự biến mất của các hậu vệ hàng đầu nằm trong đà suy thoái chung của bóng đá Italia. Serie A ngày càng tụt lùi về mọi mặt, các CLB Italia ngày càng thiếu sức cạnh tranh tại đấu trường châu lục. Cơn khủng hoảng của bóng đá xứ mỳ ống tất yếu dẫn đến sự ra đi của những hậu vệ hàng đầu. Benatia, trung vệ được xem là hay nhất Serie A mùa trước đã bỏ sang Bayern Munich. Trước đó là những Thiago Silva, Marquinhos, Nastasic. Các CLB Italia hiện tại không đủ sức giữ chân những hậu vệ tốt nhất của họ.


Để rồi bây giờ Serie A sạch trơn những hậu vệ tầm cỡ thế giới. Tình hình bi đát đến mức kể từ năm 2011, Hiệp hội bóng đá Italia (AIC) đành hủy bỏ giải thưởng “Hậu vệ xuất sắc nhất năm” từng tồn tại từ năm 2000. Bây giờ nói đến hậu vệ tốt nhất tại Serie A, Giorgio Chiellini luôn là cái tên được xướng lên đầu tiên. Nhưng ngay cả cầu thủ đã 30 tuổi này cũng chưa thể vươn lên đẳng cấp của thế hệ đàn anh như Nesta, Cannavaro.

Trong cơn khủng hoảng những hậu vệ giỏi, các đội bóng Italia buộc phải chiêu mộ những tên tuổi hết thời. Vidic, Ashley Cole, Rafael Marquez, Evra, Adil Rami,  Alex, Albiol đã đua nhập cập bến Serie A trong hai mùa vừa qua. Thời đỉnh cao nhất của các cầu thủ này đã bỏ lại tại Premier League hay La Liga. Về mặt tên tuổi họ có thể đánh bóng phần nào cho Serie A. Nhưng khó lòng mong chờ những màn trình diễn đẳng cấp từ những lão tướng sắp nghỉ hưu này. Việc các ông lớn Serie A rầm rộ mua hàng quá đát tại mùa Hè vừa qua chỉ càng tố cáo sự yếu thế của họ trên thị trường chuyển nhượng châu Âu. 

ĐT ITALIA LÃNH HẬU QUẢ
ĐT Italia chính là bộ mặt của Serie A. Và việc biến mất những hậu vệ hàng đầu được phản ánh chính xác nhất tại Azzurri. Bonucci, Chiellini được xem là những trung vệ tin cậy nhất. Song nhìn nhận một cách khách quan, các hậu vệ Juventus vốn được xem là “chân đế” của ĐT Italia cũng chưa vươn tới tầm cỡ thế giới. 

Điều đáng lo hơn, trong khi thế hệ Chiellini sắp qua thời đỉnh cao thì lứa kế cận vẫn biệt tăm. Những Ranocchia (26), Ogbonna (26), Astori (27), Pasqual (32), Maggio (32) không phải là giải pháp cho tương lai. Trong các hậu vệ được Antonio Conte triệu tập cho loạt trận vòng loại EURO 2016, chỉ có một cầu thủ dưới 24 tuổi là De Sciglio (21 tuổi). 

Điều đó cho thấy dường như bóng đá Italia đang gặp vấn đề trong việc đào tạo ra những hậu vệ giỏi, lĩnh vực họ từng dẫn đầu cách đây hơn một thập kỷ. Thực tế cho thấy vài năm gần đây, một lứa cầu thủ tấn công tiềm năng của Italia đã ra lò với những Balotelli, El Shaarawy, Immobile, Destro. Nhưng tín hiệu mừng đó không xuất hiện ở tuyến phòng ngự. Có thể sự xuất hiện đông đảo của những hậu vệ nước ngoài tại Serie A đã hạn chế sự phát triển của các hậu vệ Italia. Nhưng điều rõ ràng là bóng đá xứ mỳ ống rất lâu rồi không sản sinh ra những chuyên gia phòng ngự tầm cỡ. 

Không còn các hậu vệ hàng đầu, Italia cũng đánh mất lối đá phòng ngự khoa học từng đưa họ lên đỉnh tại World Cup 2006. Đó cũng là giải đấu lớn gần nhất (World Cup, EURO) mà Italia có hậu vệ lọt vào đội hình tiêu biểu (Cannavaro, Zambrotta). Và đó cũng là đỉnh cao cuối cùng trước khi Azzurri trượt dài trong những thất bại tại các giải đấu lớn gần đây.

Không còn bom tấn ở hàng thủ
Serie A đã qua thời hưng thịnh, các hậu vệ xuất sắc cũng thưa thớt dần, nên các thương vụ bom tấn mua hậu vệ của Serie A cũng không còn. Nhìn vào 5 hậu vệ đắt giá nhất lịch sử Serie A, tất cả đều là các thương vụ diễn ra cách đây hơn 10 năm. Nếu nhìn vào 5 hậu vệ đắt giá nhất cập bến Serie A vào mùa Hè 2014, ta càng thấy có sự chênh lệch trời vực.

5 hậu vệ đắt giá nhất lịch sử Serie A

5 hậu vệ đắt giá nhất Serie A mùa 2014/15

3 tân binh nổi tiếng nhất

NEMANJA VIDIC (Man United đến Inter)


Inter đã không mất đồng nào để đưa Nemanja Vidic về từ M.U. Trung vệ 32 tuổi được kỳ vọng sẽ đóng vai trò thủ lĩnh tại hàng phòng ngự Inter. Và thực tế Vidic đã chơi khá tốt trong trận mở màn mùa giải với Torino (0-0). Vidic chơi chắc chắn và thích nghi khá nhanh với sơ đồ 3-5-2 của Mazzarri. Chiếc thẻ đỏ vào phút cuối khiến màn ra mắt tại Serie A của Vidic kém vui nhưng trung vệ 32 tuổi vẫn sẽ là mắt xích không thể thiếu tại Inter.

ASHLEY COLE (Từ Chelsea đến Roma)


Ashley Cole cũng là món hàng thanh lý đáng chú ý từ Premier League. Hậu vệ từng 107 lần khoác áo ĐT Anh gia nhập Roma theo hợp đồng 2 năm. Mặc dù sắp bước sang tuổi 34 nhưng Cole vẫn giữ được phong độ tốt, khi chơi ổn định suốt 90 phút trong chiến thắng 2-0 trước Fiorentina tại vòng đầu. HLV Rudi Garcia đánh giá rất cao thái độ chuyên nghiệp cũng như kinh nghiệm dày dạn của Cole, phẩm chất mà Roma rất cần khi bước vào Champions League.

PATRICE EVRA (Từ Man United đến Juventus)


Juventus chỉ tốn 1,5 triệu euro để chiêu mộ Patrice Evra, người từng được xem là hậu vệ trái hay nhất Premier League. Tại vòng đầu Serie A, Evra vẫn chưa được sử dụng do vấn đề thể lực. Tuy nhiên HLV Allegri rất tin tưởng cầu thủ 33 tuổi sẽ sớm trở thành mắt xích quan trọng của Juve. Thực tế hậu vệ ĐT Pháp vẫn giữ phong độ khá ổn định khi chơi 4 trận tại World Cup 2014 vừa qua. Gần nhất, Evra cũng thi đấu tốt trong chiến thắng 1-0 trước TBN.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
34
+50
79
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Torres ra mắt bằng chiến thắng "5 sao" Torres ra mắt bằng chiến thắng "5 sao"

    Vào ngày hôm qua, tiền đạo Fernando Torres đã có trận đấu đầu tiên trong màu áo AC Milan, trong chiến thắng 5-0 trước đội dự bị.

  • Giuseppe Rossi: Đi tong sự nghiệp vì cái đầu gối Giuseppe Rossi: Đi tong sự nghiệp vì cái đầu gối

    Bất hạnh chưa chịu rời xa Giuseppe Rossi khi một trong những tiền đạo hay nhất của bóng đá Italia hiện nay lại phải nghỉ thi đấu tiếp 4-5 tháng. Sự nghiệp của Rossi một lần nữa lại bị gián đoạn vì chấn thương đầu gối.

  • Giuseppe Rossi nghỉ thi đấu 5 tháng Giuseppe Rossi nghỉ thi đấu 5 tháng

    Tiền đạo Giuseppe Rossi vừa tiến hành phẫu thuật để giải quyết dứt điểm vấn đề ở mắt cá. Theo xác nhận của đội bóng chủ quản Fiorentina, cầu thủ 27 tuổi này sẽ phải rời xa sân cỏ trong khoảng thời gian từ 4 đến 5 tháng.

  • Mourinho muốn Torres đến Inter nhưng bất lực Mourinho muốn Torres đến Inter nhưng bất lực

    HLV Jose Mourinho (Chelsea) cho rằng cậu học trò cũ Fernando Torres cần phải có sự thay đổi để tìm lại chính mình. Tuy nhiên, "Người đặc biệt" muốn anh về đầu quân cho Inter Milan chứ không phải đến AC Milan.

  • Vidal tái phát chấn thương đầu gối Vidal tái phát chấn thương đầu gối

    Tin xấu cho Juventus khi tiền vệ Arturo Vidal đang gặp rắc rối lớn với chiếc đầu gối khi trở về làm nhiệm vụ ở ĐT Chile.

  • Torres vẫn muốn tái ngộ Mourinho Torres vẫn muốn tái ngộ Mourinho

    Dù đã ký hợp đồng 2 năm với AC Milan, đồng nghĩa với việc sẽ không có cơ hội trở lại Chelsea, Fernando Torres vẫn bày tỏ mong muốn được tái ngộ HLV của The Blues, Jose Mourinho.

  • Torres: “Được chơi cho Milan là một đặc ân của tôi” Torres: “Được chơi cho Milan là một đặc ân của tôi”

    Tiền đạo Fernando Torres đã không giấu nổi niềm hạnh phúc khi được AC Milan chào đón nhiệt tình. Bên cạnh đó, chân sút người Tây Ban Nha cũng không quên gửi lời cảm ơn tới HLV Jose Mourinho – người đã chỉ dạy anh rất nhiều khi còn chơi bóng tại Chelsea.

  • Gattuso thoát cáo buộc dàn xếp tỷ số Gattuso thoát cáo buộc dàn xếp tỷ số

    Cuối năm 2013, cựu tuyển thủ Italia, Gennaro Gattuso đối mặt với cáo buộc dàn xếp tỷ số. Nhưng đến ngày hôm qua, người hùng một thời của Milan đã được tuyên vô tội.

  • Chuyển nhượng Serie A ngày cuối: Milan chữa cháy vụ Biabiany bằng Bonaventura Chuyển nhượng Serie A ngày cuối: Milan chữa cháy vụ Biabiany bằng Bonaventura

    BLĐ Milan đã thất bại trong nỗ lực đưa tiền vệ Jonathan Biabiany của Parma về San Siro. Tuy nhiên, họ cũng kịp “chữa cháy” bằng cách chiêu mộ thành công Giacomo Bonaventura của Atalanta ngay trước khi TTCN mùa Hè đóng cửa.

  • Lopez & Handanovic đẩy thành công 11m: Những chốt chặn an toàn Lopez & Handanovic đẩy thành công 11m: Những chốt chặn an toàn

    Có sự tương đồng nào giữa hai đội bóng thành Milan trong trận ra quân Serie A cuối tuần qua, chắc chắn không phải là tỉ số hay lối chơi vì Milan giành trọn 3 điểm (thắng Lazio 3-1), trong khi Inter chỉ hòa thất vọng trước Torino (0-0). Đó là vị trí thủ môn, lần đầu tiên sau rất nhiều năm, Inter và Milan mới giống nhau ở vị trí chốt chặn.

  • Milan: Không Super Mario, đã có Super Pippo Milan: Không Super Mario, đã có Super Pippo

    Milan thắng to, lên ngôi đầu nhờ ai? Nhờ bộ ba tấn công bỗng được “khai quật” và tân HLV Filippo Inzaghi, người vẫn còn khá lạ lẫm trong bộ complet màu đen khi nhảy múa bên đường biên!

  • s1mple tiết lộ chuẩn bị mở lớp học Counter-Strike s1mple tiết lộ chuẩn bị mở lớp học Counter-Strike

    Kể từ khi dừng thi đấu Counter-Strike chuyên nghiệp vào tháng 10/2023, Oleksandr "⁠s1mple⁠" Kostyliev chưa có ý định quay trở lại thi đấu CS2. Trong buổi trò chuyện mới đây cùng HLTV, siêu sao người Ukraine đã chia sẻ về định hướng bản thân cũng như các hoạt động trong thời gian tạm dừng thi đấu.

  • Tuyển thủ CS2 nêu thực trạng của Counter-Strike Bắc Mỹ Tuyển thủ CS2 nêu thực trạng của Counter-Strike Bắc Mỹ

    Sau khi giành chức vô địch tại ESL Challenger Melbourne CS2, tuyển thủ Felipe “insani” Yuji trả lời phỏng vấn với Dot Esports tiết lộ đội đã thi đấu tốt hơn sau khi rời Bắc Mỹ để về Brazil. Hiện tại, các giải đấu Counter-Strike của Brazil ngày càng phát triển trong khi Bắc Mỹ thì ngày càng thụt lùi.

  • Nhận định bóng đá Kawasaki Frontale vs Urawa Reds, 14h00 ngày 3/5: Chìm sâu khủng hoảng 14h00 ngày 3/5: Kawasaki Frontale vs Urawa Reds

    Nhận định bóng đá trận đấu Kawasaki Frontale vs Urawa Reds trong khuôn khổ vòng 11 giải VĐQG Nhật Bản 2024 diễn ra vào lúc 14h00 ngày 3/5. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Tin giờ chót 1/5: MU sẵn sàng chi 100 triệu euro cho trung vệ của Barca Tin giờ chót 1/5: MU sẵn sàng chi 100 triệu euro cho trung vệ của Barca

    MU sẵn sàng chi 100 triệu euro mua Araujo, Kane khẳng định sẽ ở lại Bayern lâu dài, Thiago Silva được 3 đội bóng London quan tâm.... là những tin tức nổi bật tối ngày 1/5.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x