2014/15 - vòng 30, Sân Olimpico

Serie A: Khúc rẽ cuối lượt đi

Huy Hiếu
06:36 ngày 25-12-2017
Vòng đấu áp chót lượt đi đã chứng kiến một khúc rẽ quan trọng của cuộc đua Scudetto mùa này. Tại đó, Inter đã bị bỏ lại khá xa sau 2 thất bại liên tiếp, còn cỗ máy Napoli lại bừng bừng tiến lên.
Serie A: Khúc rẽ cuối lượt đi

Sắc xanh-đen mỏi mệt

Chỉ trong vòng 1 tuần, từ chỗ là một trong những đội bóng hiếm hoi còn bất bại ở 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu mùa này, Inter đã thua liền 2 trận rất bạc nhược, bị Juventus và Napoli “cắt đuôi” trên BXH Serie A. Hóa ra dưới thời “thầy phù thủy” Luciano Spalletti, Inter rốt cuộc vẫn mong manh như trước kia!

Ở trận thua Sassuolo 0-1 tối Chủ nhật, Inter vẫn chỉ tấn công với bài vở duy nhất là tạt bóng. Inter đã tung ra tới 48 quả tạt bóng vào vòng cấm đối phương, và dù đã có vài cơ hội chắc ăn, những ngôi sao tấn công dưới tay HLV Spalletti đã không lần nào công phá được khung thành đối phương. 

Sự bế tắc tới cùng cực của Inter trước Sassuolo cho thấy rằng một cách khách quan, Inter chưa được trang bị đủ điều kiện để có thể vô địch Serie A.

Đội bóng này có thể đá “cửa dưới” rất hay để cầm hòa Napoli và Juve ngay trên đất khách, nhưng chưa biết cách giành tối đa điểm số trước các đối thủ yếu hơn. 


Trước khi mùa bóng khởi tranh, ngay các Interista lạc quan nhất cũng chỉ mong đợi đội sẽ lọt vào Top 4 để tìm đường trở lại Champions League.

Sau một thời gian như trên mây nhờ thành tích ấn tượng, nay Inter phải trở lại với mục tiêu thực tế nhất với họ. Một vị trí trong Top 4 là thành tích không tệ cho Nerazzurri, nhưng trước tiên dàn cầu thủ Inter phải tự cởi bỏ áp lực (nếu có) về danh hiệu Scudetto. 

Miền Nam lại bừng sáng

Đánh bại Sampdoria 3-2, đó là trận đấu thứ hai liên tiếp Napoli giành chiến thắng và ghi đúng 3 bàn. Sau một giai đoạn ngắn trục trặc, đội bóng miền Nam Italia đã tái chiếm ngôi đầu bảng nhờ phong độ ấn tượng của hàng công. 

Bàn ấn định tỷ số 3-2 của Marek Hamsik đã giúp anh vượt qua Diego Maradona, trở thành tay săn bàn số một trong lịch sử Napoli với 116 pha lập công trên mọi mặt trận. Nhưng về mặt chuyên môn, đó là pha phối hợp đặc biệt phức tạp, làm NHM nhớ đến phong cách chơi của Barca hay Man City thời Pep Guardiola. 


Allan giữ bóng xoay sở trong vòng vây, Jose Callejon cố tình lững thững ở vị trí việt vị, Marek Hamsik đột ngột lao vào vòng cấm còn Dries Mertens cũng bất thần băng xuống sát nách biên phải vào đúng hướng của cầu thủ việt vị (nhưng không tham gia) Callejon. Hàng thủ Sampdoria đã bị đánh lừa để rồi cuối cùng, Mertens căng ngang cho Hamsik ghi bàn từ cự ly cận thành. 

Bàn thắng đầy nghệ thuật này cho thấy dàn tấn công Napoli đã trở lại phong độ cao như thế nào. Rất nhiều cảm hứng và đam mê, cỗ máy Napoli đã xuất sắc trở lại quỹ đạo, đồng thời đòi lại ngôi đầu bảng. Vòng đấu 18 vừa qua cho thấy vẫn chỉ có Napoli là ứng viên số một để thách thức ngôi vương của Juve tại Serie A mùa này.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x