Thành công của Juve in đậm dấu ấn của Allegri

LÊ MINH
13:16 ngày 09-04-2015
Với tài thao lược đã được trui rèn ở những môi trường khắc nghiệt nhất, HLV Max Allegri đang giúp Juve vừa xây chắc vị thế hàng đầu tại Serie A vừa trở lại mạnh mẽ tại đấu trường Champions League
Thành công của Juve in đậm dấu ấn của Allegri
KẾ THỪA...
Một HLV thường nhận lời cầm quân cho một CLB trong 2 tình huống. Tình huống đầu tiên: người tiền nhiệm của họ đã thất bại, hoặc bị xem là thất bại. Thế là họ sẽ bắt tay vào thanh lọc đội ngũ, đẩy đi những cái tên mà mình cho là không phù hợp và mang về những tân binh để xây dựng đội ngũ mà mình mong muốn.

Trường hợp thứ hai là vị HLV ấy đến thay thế một người đang rất thành công. Khi ấy họ sẽ đối diện với một ngọn núi thử thách thật sự. Không tin bạn có thể hỏi David Moyes ở Man United và Tata Martino ở Barcelona. Max Allegri thuộc trường hợp thứ 2 khi ông được bổ nhiệm thay cho Antonio Conte, người ra đi sau khi giúp Juve 3 năm liền ngự trị trên đỉnh cao Serie A. 

Sự thực Allegri nhận công việc này là do ông đang... ở không sau khi bị AC Milan sa thải. Ông không phải là lựa chọn tối ưu của Ban lãnh đạo Juve mà đơn giản là một người hợp lý đến vào một thời điểm hợp lý. mặc dù lần lượt về nhất, nhì và ba sau 3 mùa bóng đầu tiên ở Milan, tên của Allegri cũng chưa từng được truyền thông đặt ở những vị trí hàng đầu trong làng cầm quân.

Không một ai viết bài luận về triết lý bóng đá, hiểu biết chiến thuật hay kỹ năng quản lý nhân sự của Allegri. Ngày ấy, khi Milan thành công, công lao của của Ban lãnh đạo và cầu thủ. Chỉ đến khi thất bại người ta mới nhớ đến Allegri. Mùa bóng chót cùng Rossoneri, ông bị sa thải sau 19 vòng đấu, khi Milan đang đứng tận ở vị trí thứ 11 trên BXH.


Allegri đến Juve 47 ngày trước khi mùa giải này khởi đầu, tiếp quản một đội bóng đang một lòng một dạ tôn sùng Antonio Conte như “đại ca”. Ông cũng phải dùng những nhân sự sẵn có chứ không được mua người theo ý mình. Ba gương mặt mới của Juve gồm Patrice Evra (người đã qua thời đỉnh cao, đến theo dạng CNTD) Alvaro Morata (một chân sút hứa hẹn, nhưng chỉ đá chính vỏn vẹn 3 trận La Liga cùng Real Madrid mùa trước) và Roberto Pereyra (một tiền vệ giỏi, nhưng tuyến giữa Juve vốn đã quá đông người).

Tình hình còn tệ hơn với Allegri khi một trong những trụ cột của Juve - Andrea Pirlo - từng có hiềm khích với Allegri thuở trước. Chính Allegri là người bảo Pirlo muốn ở lại thì phải dạt ra cánh trái bởi ông có những phương án khác ở vị trí tiền vệ đánh chặn. Chính quyết định ấy của Allegri đã kéo Pirlo ra khỏi San Siro và dúi anh vào tay của Juve.

Từ khi sang Juve, Pirlo tiếp tục chơi bóng với phong độ đỉnh cao, như một lời khẳng định đanh thép là Allegri đã sai lầm trong cách nhìn người. Bạn sẽ làm việc như thế nào trong bối cảnh có nhiều điều bất lợi như thế.

Nếu là một HLV khác, có lẽ vị ấy sẽ cố áp đặt triết lý của mình lên CLB. Nhưng Allegri không làm thế. Ông đơn giản là tiếp nối con đường mà Conte đã để lại, giữ nguyên sơ đồ 3-5-2 quen thuộc đã bén rễ tại Juve suốt 3 mùa bóng trước. Sơ đồ ấy buộc Allegri phải hy sinh 1 trong số 4 tiền vệ cực giỏi mà ông đang có trong tay (Pirlo, Paul Pogba, Arturo Vidal và Claudio Marchisio) và tiếp tục khiến Juve thất thế khi ra sân chơi châu Âu, như Juve vẫn thế trong những năm tháng dưới thời Conte.


... VÀ PHÁT TRIỂN
Nhưng Allegri chưa thay đổi vội. Ông chứng minh cho mọi người thấy mình là sự lựa chọn hiển nhiên cho Conte khi tạo ra một mạch trận thành công hồi đầu mùa. Khi tuyệt đại đa số CĐV và các phóng viên đã công nhận khả năng ấy, Conte dần dần truyền dấu ấn cá nhân của mình vào Juve. Ông chuyển sang sơ đồ 4 hậu vệ, điều mà Conte đã từng trăn trở nhưng chưa thể áp dụng thành công.

Có thể chỉ là tình cờ, nhưng kể từ khi luân phiên sử dụng sơ đồ ấy hồi đầu tháng 11, Juve chỉ thua duy nhất 1 trận (trước Fiorentina tại bán kết Coppa Italia). Còn lại, sự vận dụng nhuần nhuyễn giữa 2 sơ đồ chiến thuật, từ trận này sang trận kia, thậm chí là thay đổi ngay trong cùng một trận, giúp cho Juve trở nên ngày càng khó lường và lì lợm hơn.

Những người phản đối thường vin vào lực lượng quá tốt của Juve để hạ thấp giá trị của Allegri. Paul Pogba giờ đã là một trong những tiền vệ hay nhất thế giới. Pereyra ngày càng tiến bộ. Carlos Tevez sở hữu phong độ rực rỡ nhất sự nghiệp trong khi Evra chứng tỏ anh không đến Italia để dưỡng già như những cầu thủ “hàng dạt” từ Premier League khác như Nemanja Vidic, Ashley Cole...

Tất cả những điều ấy đều đúng. Nhưng người ta quên mất là Vidal - cầu thủ hay nhất của Juve 2 mùa trước đó - rớt phong độ thê thảm sau World Cup và đến tận gần đây mới thể hiện được giá trị. Họ cũng lờ đi việc Kwadwo Asamoah và Andrea Barzagli, 2 cầu thủ trụ cột những mùa trước, liên tục gặp chấn thương và mới chơi tổng cộng 615 phút tại Serie A mùa này. Ngoài ra, hiệu suất ghi bàn của tiền đạo chủ lực Fernando Llorente cũng giảm sút rõ rệt (từ 155 phút/bàn mùa trước thành 286 phút/bàn mùa này).


Nghĩa là thành tích đang dẫn đầu tuyệt đối tại Serie A cũng như vào tứ kết Champions League mùa này cần phải ghi nhận một cách xứng đáng công lao của Allegri. Cách ông sửa chữa lại mối bất hòa ngày trước với Pirlo cho thấy ông cũng không phải là một người bảo thủ mà luôn mở rộng cho những thay đổi. 

Juventus & con đường phục hưng
10 năm sau scandal Calciopoli khiến Juventus bị đánh xuống hạng Nhì, “Lão phu nhân” đã lấy lại trọn vẹn hình ảnh của một đội bóng hàng đầu, từng thống trị bóng đá Italia những năm tháng trước scandal. Juve đang trên đường giành Scudetto thứ 4 liên tiếp cũng như đã xóa đi cái dớp yếu bóng vía tại Champions League. Vậy nguyên nhân nào dẫn đưa đến sự lớn mạnh ấy?

“Tôi có nghe bảo Juventus đã vớ được một lá thăm may mắn. Nhưng tôi nghĩ mình có thể nhìn sự việc theo một chiều hướng khác. Chiếu theo những gì chúng tôi đã thể hiện trên sân nhà lẫn trên sân Dortmund thì có lẽ những đội bóng khác cũng đã thở phào vì không phải chạm trán Juve. Tôi nghĩ các cầu thủ của mình đã có niềm tin vào bản thân nhiều hơn. Chúng tôi đang làm thật tốt công việc của mình, cả bản thân tôi lẫn mọi người đang làm việc cùng tôi. Chúng tôi sẽ tiến lên và cố vượt qua mọi trở ngại trên đường đi” -  Max Allegri.

Juve có thể tiến xa đến đâu?
Ngay trước khi lễ bốc thăm diễn ra, cây bút Gabriel Marcotti nổi tiếng đã khẳng định: cho dù phải gặp Barcelona hay Bayern Munich ở tứ kết đi nữa thì sự tiến bộ của Juventus là điều không một ai có thể phủ nhận. Theo Marcotti, nếu Juve bị loại ở tứ kết, đấy là vì có những đội mạnh hơn họ hoặc họ kém may hơn, chứ không phải vì “mặc cảm Champions League” như báo chí vẫn thêu dệt mấy năm qua. 


Giờ thì chúng ta đã rõ, đối thủ của Juve chỉ là Monaco, đội được đánh giá là yếu nhất trong số 8 đội dự tứ kết. Cửa vào bán kết có thể nói đã rộng mở trước mặt “Lão phu nhân”. Ngay lập tức, các hãng cá cược đưa Juve lên làm ứng cử viên thứ 4 cho chức vô địch Champions League mùa này, chỉ sau Bayern Munich, Barcelona và nhà ĐKVĐ Real Madrid. 

Năm 2003, Gianluigi Buffon cùng Juve thất bại trong trận chung kết Champions League toàn Italia với AC Milan. Ngày ấy anh đã hạ quyết tâm phải trở lại trận đấu tranh cúp ấy. Nhưng rồi từ đó, vinh quang Champions League cứ ngày càng xa dần với Buffon. Bây giờ đã là một lão tướng, Buffon lại thấy giấc mơ thời son trẻ của mình sống lại dưới bàn tay của ông thầy Allegri.

Tỷ lệ cược vô địch
Bayern  15/8* 
Barcelona  5/2
Real Madrid  4/1
Juventus  8/1
A.Madrid  16/1
PSG  18/1
Porto  66/1
Monaco  66/1
* đặt 8 ăn 15

Ý KIẾN NHÀ CHUYÊN MÔN
“Juventus quá mạnh so với Dortmund. Tôi đã nhìn thấy một đội bóng rất mạnh, được tổ chức tốt và cực kỳ xông xáo. Đấy là một thắng lợi quan trọng không chỉ cho Juventus mà còn cho chính bóng đá Italia nữa. Xin dành sự tôn trọng cho anh, Allegri. Rõ ràng anh đã mang đến cho Juventus sự tự tin. Điều này có thể giúp anh mở ra nhiều cánh cửa đến tương lai”. - Arrigo Sacchi.

“Guardiola từng bảo Dortmund tấn công vào khoảng trống mạnh mẽ như những con thú hung hãn. Juve đã không cho Dortmund thấy bất kỳ khoảng trống nào. R.Pereyra gây sức ép lên Gundogan ngay khi anh này vừa có bóng. Ngược lại, Juve sẽ đánh vào khoảng trống của Dortmund ngay khi họ đoạt được bóng của đối thủ. Họ đã hạ Dortmund theo cách mà Dortmund dùng để hạ những đội bóng khác”. - Gianluca Vialli.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
34
+50
79
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Roberto Pereyra - Alvaro Morata: Nguồn năng lượng mới của Juve Roberto Pereyra - Alvaro Morata: Nguồn năng lượng mới của Juve

    Trong phần lớn mùa này, Juventus gần như phải sống nhờ hơi thở của “nhạc trưởng” Andrea Pirlo, ngôi sao Paul Pogba và đặc biệt là “cỗ pháo hạng nặng” Carlos Tevez.

  • 23h30 ngày 8/4: Parma vs Udinese 23h30 ngày 8/4: Parma vs Udinese

    BONGDAPLUS.VN cập nhật thông tin trận đấu giữa Parma và Udinese

  • Inter dùng 54 triệu bảng tiền lương "mồi chài" Yaya Toure Inter dùng 54 triệu bảng tiền lương "mồi chài" Yaya Toure

    Inter Milan sẵn sàng trao cho tiền vệ Yaya Toure bản hợp đồng có thời hạn 5 năm với tổng số tiền lương lên tới 54 triệu bảng để thuyết phục anh rời Man City.

  • Thành Rome hân hoan... Thành Rome hân hoan...

    Cùng gặp nhiều khó khăn, nhưng Juventus, Roma và Lazio đều giành trọn 3 điểm ở vòng 29 để thực sự tách tốp. Sự vươn lên của hai đội bóng thủ đô, đặc biệt là Lazio, đang làm các tifosi nhớ lại mùa bóng 2000/01 đầy kịch tính với sự thăng hoa của các đại diện thành Rome.

  • Juventus 2-0 Empoli: Tiến sát ngôi vương Juventus 2-0 Empoli: Tiến sát ngôi vương

    Hai pha lập công của Carlos Tevez và Roberto Pereyra giúp Juve nhẹ nhàng vượt qua Empoli với tỉ số 2-0 trên sân nhà, qua đó đóng đinh vào khả năng giành Scudetto.

  • Roma 1-0 Napoli: Cuối cùng Roma cũng biết thắng! Roma 1-0 Napoli: Cuối cùng Roma cũng biết thắng!

    Phong độ tệ hại từ đầu năm đã khiến Roma bị tụt lại quá xa trong cuộc chiến Scudetto với Juventus. Và khi tình hình đang trở nên ngày một khó khăn, cuối cùng Roma cũng trở lại với mạch 2 chiến thắng liên tiếp khi quật ngã Napoli trong trận derby Mặt trời chiều qua.

  • Loạt trận sớm vòng 29 Serie A: Thành Milan lại chia nửa buồn vui! Loạt trận sớm vòng 29 Serie A: Thành Milan lại chia nửa buồn vui!

    Parma chỉ còn đá vì danh dự. Họ cũng đã thua tới 14/20 trận sân khách gần nhất. Trước một đối thủ như thế, ai cũng tưởng rằng Inter sẽ giải được cơn khát chiến thắng đã kéo dài 6 trận liên tiếp. Ấy vậy mà đội quân của HLV Roberto Mancini vẫn không thể giành thắng lợi.

  • 02h00 ngày 5/4, Juventus vs Empoli: Thắng vừa đủ! 02h00 ngày 5/4, Juventus vs Empoli: Thắng vừa đủ!

    Theo chiều dài lịch sử, Juventus chính là đội bóng Italia điển hình nhất với triết lý thực dụng. Ở thời điểm bị bao vây bởi lịch thi đấu dày đặc, cuộc đón tiếp Empoli đêm nay chính là lúc để Lão phu nhân thể hiện rõ nét tính cách đó! Họ sẽ lại thắng vừa đủ.

  • Berlusconi sẽ bán Milan cho tỷ phú Thái Lan Berlusconi sẽ bán Milan cho tỷ phú Thái Lan

    Theo Goal.com, hôm qua ông chủ Silvio Berlusconi đã quyết định bán CLB Milan cho nhà tài phiệt người Thái Lan, Bee Taechaubol với giá 1,2 tỷ euro. Mọi thỏa thuận giữa đôi bên đã hoàn tất và hợp đồng chính thức sẽ được ký kết trong vài ngày tới.

  • 17h30 ngày 4/4, Roma vs Napoli: Nỗi buồn thủ đô 17h30 ngày 4/4, Roma vs Napoli: Nỗi buồn thủ đô

    Suốt mấy tháng qua, các CĐV Roma hầu như chẳng tìm thấy niềm vui nơi đội bóng thân yêu. Trận derby Mặt trời chiều nay có thể sẽ làm dài thêm cuộc khủng hoảng không lối thoát của đội bóng thành Rome!

  • 20h00 ngày 4/4, Inter vs Parma: Bắt nạt kẻ khốn cùng 20h00 ngày 4/4, Inter vs Parma: Bắt nạt kẻ khốn cùng

    Lúc này, Parma là đối thủ mà các đội bóng tại Serie A mong muốn chạm trán nhất để cải thiện điểm số. Một Parma vốn dĩ thi đấu bết bát lại càng trở nên tệ hại khi tuyên bố phá sản hồi giữa tháng 3 vừa qua.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x