Ở lượt về tứ kết cúp Nhà vua, Valencia nhẹ nhàng thắng Las Palmas với tỷ số 1-0 còn Sevilla đánh bại Mirandes với cách biệt 3-0. Như vậy, Valencia và Sevilla đã giành vé vào chơi ở vòng bán kết.
Trước chuyến hành quân tới sân Municipal de Anduva của Mirandes, Sevilla đang có lợi thế nhờ kết quả thắng 2-0 ở lượt đi.
Có lẽ vì thế mà HLV Unai Emery đã cất đi một số trụ cột và sử dụng nhiều những cầu thủ ít được thi đấu như David Soria, Sergio Escudero, Cristoforo... Dù vậy, Sevilla vẫn nhanh chóng vươn lên dẫn 1-0 nhờ công Iborra trên chấm phạt đền ở phút thứ 9.
VIDEO: Mirandes 0-3 Sevilla
Với lợi thế được nới rộng, Sevilla thi đấu thoải mái và làm chủ trận đấu. Dù vậy, Mirandes cũng cho thấy họ không dễ dàng bị bắt nạt khi kiên cường chống đỡ những đợt tấn công của đội khách.
Trước hàng phòng ngự lăn xả của Mirandes, Sevilla phải khó khăn lắm mới có thêm 2 bàn thắng sau các pha tỏa sáng của Juan Munoz (70') và Koke (90'+2). Thắng chung cuộc 5-0, Sevilla giành vé đi tiếp đầy xứng đáng.
Ở trận đấu còn lại, Valencia của HLV Gary Neville đã giành được chiến thắng nhẹ nhàng 1-0 trên sân Las Palmas. Người lập công cho "Bầy dơi" là tiền đạo Rodrigo ở phút 20. Như vậy, Valencia lọt vào vòng 4 đội mạnh nhất với tổng tỷ số sau 2 lượt trận là 2-1 (lượt đi hòa 1-1).
4 cái tên lọt vào bán kết cúp Nhà vua gồm: Celta Vigo, Barcelona, Sevilla và Valencia.
Dù sớm bị dẫn trước trên sân nhà Nou Camp, nhưng Barcelona đã vùng lên mạnh mẽ ở hiệp 2 để thắng ngược 3-1, qua đó giành quyền vào bán kết với tổng tỉ số 5-2.
Hai ngôi sao Lionel Messi và Luis Suarez, những người vắng mặt ở trận trận lượt đi tứ kết cúp Nhà vua Tây Ban Nha với Bilbao sẽ trở lại ở cuộc tái đấu vào giữa tuần này.
Dù vẫn chưa biết tới hương vị chiến thắng tại La Liga, tuy nhiên HLV Gary Neville lại đang khá có duyên tại Cúp Nhà Vua từ khi dẫn dắt Valencia. Ông giúp Los Che toàn thắng cả 3 trận tại sân chơi này, lần lượt trước lần lượt Barakaldo (2-0) và Granada (4-0 và 3-0).
Atletico đang duy trì phong độ ấn tượng trong thời gian qua nhờ sự chắc chắn của hàng thủ. Cũng với thứ “vũ khí” đó, Atletico rất có thể sẽ chiếm lợi thế trước Celta Vigo bằng trận thắng ngay tại Balaidos...
Barca vừa vùi dập Bilbao với tỷ số của một set tennis (6-0) cách đây vài ngày ở La Liga. Họ đang có tâm lý rất tốt và phong độ rất cao. Do vậy, rất có thể đội bóng Catalan sẽ giành tiếp một trận thắng tại hang ổ của Bầy sư tử nhằm chiếm lợi thế trước trận lượt về ở Nou Camp.
Tại “chảo lửa” của Espanyol, rốt cục chẳng có bất ngờ nào diễn ra. Barca vẫn thắng dù tung vào sân đội hình dự bị. Espanyol đã dùng mọi thủ đoạn có thể để khiến đối phương nao núng, nhưng rốt cục họ vẫn bị loại với tỷ số đậm đà sau 2 lượt trận là 1-6! Thất bại dễ dàng của Espanyol cho thấy lúc này, Barca là không thể ngăn cản…
CĐV đến sân để xem bóng đá, kết hợp với xả stress. Thế nên bên cạnh chuyện ủng hộ đội nhà, họ còn cho mình luôn cái quyền miệt thị đối thủ. Nhưng đâu là ranh giới giữa thù địch và mọi rợ?
Atletico Marid và Valencia cùng giành chiến thắng 3-0 trước hai đối thủ được đánh giá yếu hơn là Rayo Vallecano và Granada ở trận lượt về vòng 1/8, qua đó đoạt 2 tấm vé còn lại vào vòng tứ kết cúp Nhà vua Tây Ban Nha.
Với chiến thắng 3-0 trong trận lượt đi, Celta Vigo gần như sẽ giành vé vào chơi ở vòng tứ kết Cúp Nhà Vua năm nay. Mặc dù vậy, nhiều khả năng đội bóng xứ Galicia vẫn sẽ không nương tay với Cadiz trong màn tái ngộ ở Balaidos.
Cây viết Charlie Wyett của tờ The Sun cho rằng Bruno Fernandes là một trong những thủ quân tệ nhất lịch sử MU, song vẫn đánh giá cao những gì anh đã làm được cho CLB.
Tiền đạo Son Heung-min tuyên bố Tottenham sẽ làm mọi cách để lấy lại niềm vui chiến thắng trong trận derby Bắc London sau "màn trình diễn không thể chấp nhận được" trong trận đấu gần nhất.
Với việc Liverpool tự loại mình khỏi vòng chiến sau trận thua Everton 0-2, cuộc đua vô địch Premier League chỉ xoay quanh Arsenal và Man City. Tuy nhiên Pháo thủ cũng phải đá tại sân của Tottenham và họ có áp lực phải thắng bởi chỉ một kết quả hòa cũng mang lại lợi thế tâm lý rất lớn. Trận đấu này không chỉ đơn thuần là cuộc chiến giữa một đội tranh vô địch và một đội tranh vé Champions League. Tottenham chắc chắn sẽ quyết tâm đập tan hy vọng vô địch Premier League lần đầu tiên sau 20 năm của Ar
Ở thắng lợi 4-1 của PSG trước Lorient, HLV Luis Enrique đã tung ra sân tới 3 cầu thủ cùng sinh năm 2006 là Senny Mayulu, Yoram Zague và Ethan Mbappe. Như vậy, có thể thấy thuyền trưởng PSG không ngại đặt niềm tin vào thế hệ trẻ. Đây là điều mà nhiều đời HLV tiền nhiệm của ông ở PSG chưa làm được.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn