20 NĂM SAU TRẬN CHUNG KẾT CHAMPIONS LEAGUE 1999

Sheringham & bài học của sự kiên nhẫn

Cẩm Chi
13:54 ngày 24-05-2019
Tròn 20 năm đã trôi qua nhưng với những CĐV Man United nói riêng và NHM bóng đá thế giới nói chung, ký ức về đêm Nou Camp huyền diệu 26/05/1999 có lẽ còn vẹn nguyên trong tâm trí. Một trong những nhân vật chính trong màn lội ngược dòng ngoạn mục của Quỷ đỏ trước Hùm xám, Teddy Sheringham, giờ đã ở tuổi 53.
Sheringham & bài học của sự kiên nhẫn
Hồi ức lịch sử

Sheringham, người hùng một thời trong cú ăn ba vĩ đại của Man United mùa 1998/99, đang tận hưởng một cuộc sống bình yên bên người vợ sau Kristina kém ông 20 tuổi cùng 3 đứa con, lớn nhất 7 tuổi, bé nhất chưa đầy 1 tuổi. Con trai cả của Teddy với người vợ trước, Charlie, năm nay 31 tuổi và cũng chơi ở vị trí tiền đạo nhưng sự nghiệp kém xa ông bố tài hoa của mình.

Tròn 20 năm sau trận chung kết lịch sử tại Nou Camp, Sheringham vẫn nhớ rõ từng chi tiết nghẹt thở trong bộ phim kịch tính bậc nhất của Champions League. Ông có thể mô tả từng chi tiết nhỏ trong hai bàn thắng của Man United ở những phút bù giờ trận đấu ấy. 

Bàn đầu tiên, Beckham đá phạt góc ra sao, Giggs sút thế nào trước khi Sheringham có cú ra chân nhanh như chớp đánh bại Oliver Kahn. Bàn thứ hai, vẫn là cú đá phạt của Beckham, Sheringham bật cao đánh đầu lái bóng đến đúng tầm văng chân của Solskjaer. Mọi thứ đã thuộc về lịch sử.

Đuôi mắt của Sheringham đã hằn lên những nếp nhăn của tuổi tác, nhưng đôi mắt của ông vẫn đầy lửa và nụ cười rộng mở tkhông khác gì cậu bé vùng Highams Park, Đông Bắc London năm xưa từng ước ao trở thành một ngôi sao bóng đá.

Sheringham (thứ 2 trái qua), người hùng trong cú ăn ba vĩ đại của M.U năm 1999
Sheringham (thứ 2 trái qua), người hùng trong cú ăn ba vĩ đại của M.U năm 1999

Sự nghiệp của Teddy kéo dài hơn 25 năm, đến năm 35 tuổi ông vẫn còn nhận được giải thưởng “Cầu thủ của năm” của nước Anh. Những thống kê ấy đủ để khẳng định ông là một “cây trường sinh” trong thế giới bóng đá, nhưng dù có là cổ thụ, mọi thứ vẫn bắt đầu từ một mầm cây.

Giấc mơ của cậu bé vùng Highams Park

Sheringham là con trai thứ 2 của Paul, một cảnh sát viên và bà Shirley. Đó là một gia đình yêu bóng đá nổi tiếng ở Đông Bắc London. Ông Paul thường xuyên tham gia các giải thi đấu bán chuyên của giới cảnh sát. Anh trai Teddy, Jimmy, một CĐV West Ham cũng sớm chơi bóng. Nhưng nếu xét về độ “cuồng” thì không ai trong nhà hơn cậu bé Teddy, cậu mê Kenny Dalglish như điếu đổ và ấp ủ ước mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, tỏa sáng trên sân cỏ bằng những bàn thắng đẹp như thần tượng của mình.

Sớm xác định con đường cho mình, Teddy không chú tâm nhiều đến chuyện học hành. Giáo viên cấp 2 của ông từng phải đe nẹt: “Quên chuyện bóng bánh đi, nếu em mà giỏi thì đã có đội bóng nào đó tìm đến rồi”. Tất nhiên nếu Teddy nản chí, chúng ta đã không có một Sheringham huyền thoại. Năm 17 tuổi, Teddy gia nhập Milwall, bắt đầu con đường của mình.

Đó chắc chắn là một con đường vô cùng gian nan. Sau này, Sheringham kể lại ông đã từng có lúc nản chí khi nghĩ rằng mình không đủ tài năng để trở thành một ngôi sao sân cỏ. Những năm đầu sự nghiệp, chàng tiền đạo trẻ chỉ muốn ghi những bàn thắng đẹp mắt như thần tượng Kenny Dalglish, cho đến khi nhận ra rằng với một chân sút, việc đưa bóng vào lưới quan trọng hơn bất cứ điều gì. 

Khi đã hiểu điều đó, Teddy không bao giờ dừng lại nữa. Ông luyện đi luyện lại các kỹ năng dứt điểm đến thành thục. Thành công của Teddy đánh đổi bằng sự kiên trì và những nỗ lực khủng khiếp trên sân tập. 

Sheringham hiện sống với người vợ Kristina, kém ông 20 tuổi
Sheringham hiện sống với người vợ Kristina, kém ông 20 tuổi

Một điều may mắn cho Sheringham là ông luôn được làm việc với những HLV xuất sắc. Ở Milwall, đó là George Graham, người đã dập tắt mọi sự lãng mạn trong con người Teddy để biến ông trở thành sát thủ máu lạnh. Đó là Brian Clough ở Notingham Forrest, là Terry Venables, người đưa Sheringham đến với Tottenham. Tất nhiên, là Sir Alex Ferguson, người quyết định mua Sheringham ở tuổi 31 để thay thế một tiền đạo vĩ đạo khác ở Old Trafford, Eric Cantona. 

Quãng thời gian ở M.U là đỉnh cao trong sự nghiệp của Sheringham, dù ông cùng với Solskjaer, đương kim HLV của Quỷ đỏ, chỉ được xem là những tiền đạo dự bị cho cặp Cole - Yorke ở mùa giải ăn ba 1998/99.  Nhưng với bản năng sát thủ của mình, Teddy luôn biết cách xuất hiện đúng lúc, đúng thời điểm để tỏa sáng. Trước khi để lại dấu ấn trong trận chung kết Champions League với Bayern, chính ông cũng là người mở tỷ số cho M.U trong trận chung kết FA Cup với Newcastle.

20 năm đã đi qua từ đêm Nou Camp thần kỳ, cũng 11 năm từ khi Sheringham giải nghệ ở tuổi 42 tại Colchester. Thời gian như một dòng chảy không bao giờ ngừng lại. Với một người đã bước sang ngưỡng “ngũ thập tri thiên mệnh” như Sheringham, ông đã có thể an nhàn sống trong những ký ức về thời kỳ đỉnh cao của mình, những giấc mơ của cậu bé Teddy năm xưa đã trở thành sự thật bằng sự kiên trì hiếm thấy. 

Hòa giải với Andy Cole
Mối bất hòa giữa Andy Cole và Teddy Sheringham là một trong những giai thoại được truyền tụng nhiều nhất ở Old Trafford. Họ là những người sát cánh bên nhau trên hàng công của Quỷ đỏ, nhưng lại không nói chuyện nhiều năm bởi mâu thuẫn phát sinh trong màu áo ĐT Anh.

Theo tiết lộ của Sheringham, hai người đã hàn gắn sau gần 20 năm không nói chuyện với nhau. “Tôi gặp Cole trong một quán bar với vợ anh ấy, anh ấy tiến lại chỗ tôi. Chúng tôi phải rất khó khăn để nhìn thẳng vào mắt nhau và đưa tay ra bắt. Mọi chuyện của quá khứ hãy để lại cho quá khứ!”, Sheringham kể lại.

Đào hoa ngoài sân cỏ
Sheringham không chỉ là một sát thủ trong vòng cấm mà còn là một “thợ săn” đáng nể trên tình trường. Ông hiện sống với người vợ kém mình 20 tuổi, người mẫu Kristina và có 3 đứa con. Teddy gặp Kristina vào năm 2007 và hai người chính thức kết hôn vào năm 2016. Trước đó, hồ sơ tình ái của Sheringham còn có những người đẹp nổi danh như Katie Price hay Danielle Lloyd. 

Không có duyên với nghiệp huấn luyện
Có một sự nghiệp thi đấu đồ sộ nhưng Teddy có vẻ không hợp với nghề huấn luyện. Năm 2015, ông từng dẫn dắt Stevenage ở giải League Two (hạng Ba Anh) nhưng bị sa thải chỉ sau 8 tháng bởi thành tích tệ hại của đội bóng. Đáng chú ý là khi huấn luyện đội bóng này, Sheringham từng tự điền tên mình vào danh sách thi đấu ở tuổi… 49!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Nhận định bóng đá Marseille vs PSG, 01h45 ngày 1/4: Velodrome lại rộn ràng 01h45 ngày 1/4: Marseille vs PSG 

    Nhận định bóng đá trận Marseille vs PSG diễn ra vào lúc 01h45 ngày 1/4 ở vòng 27 Ligue 1 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Góc check VAR: Man City là ổ mê tín dị đoan Man City - ổ mê tín dị đoan

    Không ít lần Man City của Pep Guardiola tạo ra những chuỗi trận thắng liên tiếp kéo dài nhiều tháng trời để bứt tốc trong cuộc đua vô địch. Để duy trì được thành tích đó thì City không chỉ dùng hết trí lực mà còn phải nhờ đến cả… tâm linh.

  • Cho dù vô địch, Leverkusen vẫn phải ngước nhìn Der Klassiker! Leverkusen vẫn phải ngước nhìn Der Klassiker!

    Đó là sự thật mà Leverkusen không thể không thừa nhận. Der Klassiker, trận derby nước Đức, diễn ra vào thứ Bảy giữa Bayern và Dortmund không còn là cuộc tranh tài của hai ứng viên vô địch, bởi họ đang cách xa ngôi số một của Leverkusen trên BXH Bundesliga 2023/24.

  • Trước vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24: Ai cản được Đà Nẵng? Trước vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24: Ai cản được Đà Nẵng?

    Đứng đầu bảng và hơn đội nhì bảng tới 8 điểm, Đà Nẵng gần như không có đối thủ xứng tầm. Liệu chủ nhà Đồng Nai có cản được Đà Nẵng ở vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24?

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x