Show diễn của Fekir

Minh Huy
07:53 ngày 15-10-2017
Nabil Fekir vừa lên thần giúp Lyon đánh bại Monaco trong trận cầu kịch tính rạng sáng qua. Đội trưởng Lyon đã có màn trình diễn hay nhất mùa giải khi ghi 2 bàn và kiến tạo bàn còn lại trong chiến thắng 3-2 trước ĐKVĐ Pháp ở trận đấu sớm nhất vòng 9.
Show diễn của Fekir
Quan sát Lyon thi đấu thời gian này rất thất vọng. Hàng thủ thảm họa ở giai đoạn nước rút mùa trước tái hiện trở lại. Kể từ đầu mùa, Mãnh sư mới chỉ giữ sạch lưới đúng 2 trận (thắng Strasbourg 4-0 và hòa 0-0 tại Nantes) ở 2 đấu trường chính Ligue 1 và Europa League. Tính riêng tại giải VĐQG Pháp, có tới 5/9 trận Lyon để thủng lưới ít nhất 2 bàn (tổng cộng đã thủng lưới 15 lần, chỉ thua đội thủng lưới nhiều nhất là Dijon 2 bàn).

Không những thế, họ cũng là đội đá phản lưới nhà nhiều nhất từ đầu mùa (4 bàn) và hệ thống phòng ngự tuyến hai gần như không hoạt động kể từ khi Corentin Tolisso sang Bayern và Clement Grenier dính chấn thương.

Ở cuộc đón tiếp ĐKVĐ Ligue 1 Monaco cũng vậy. Các hậu vệ thi nhau mắc sai lầm, hàng tiền vệ trung tâm không hỗ trợ phòng ngự hiệu quả. Cũng may, HLV Bruno Genesio có “Messi của Lyon” - Fekir. Một mình tiền vệ công này hoạt động không biết mệt mỏi hết lên công lại về thủ, điều phối bóng và “gánh team”. Trước khi ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1, Fekir đã có pha đi bóng khéo léo giữa dàn hậu vệ Monaco rồi chuyền thuận lợi cho Mariano Diaz ghi bàn mở tỷ số ở phút 11.

Đặc biệt, sau màn rượt đuổi tỷ số kịch tính trong hiệp 1, những tưởng 2 đội sẽ khép lại trận đấu với 1 điểm cho mỗi bên, thì từ cú sút phạt hoàn hảo ở phút bù giờ thứ 5 hiệp 2, cái kèo trái khéo léo và đầy sức mạnh của Fekir đã đem lại chiến thắng quý giá cho Lyon. Bởi, thắng lợi này chấm dứt chuỗi 5 trận không thắng trên mọi đấu trường của đội chủ sân Parc OL và giúp họ tạm thời thoát khỏi cuộc khủng hoảng mini. Cũng cần nhấn mạnh rằng, trước khi Fekir lập công ở phút 90+5’, các cầu thủ Lyon đã có 4 cú sút dội cột dọc và trọng tài Benoit Bastien đã từ chối thổi phạt đền cho chủ nhà sau pha bóng chạm tay rõ ràng của Kamil Glik (phút 29).

Có thể khẳng định, Fekir chính là ngôi sao người Pháp lớn nhất Ligue 1 vào thời điểm này. Kể từ sau khi bình phục chấn thương, tiền vệ gốc Algeria này luôn thi đấu với hơn 100% phong độ. Fekir đã đặt dấu giày vào 11/20 bàn thắng cho Lyon tại Ligue 1 ở mùa này với 7 bàn thắng và 4 pha kiến tạo. Chỉ có Radamel Falcao của Monaco mới làm tốt hơn Fekir (12 bàn và 1 kiến tạo). Điểm khác biệt giữa Fekir với các cầu thủ còn lại của Lyon chính là kể cả khi các đồng đội chơi tệ, anh vẫn tỏa sáng. 

Và rất khó hiểu tại sao Fekir vắng mặt trong đợt triệu tập ĐT Pháp vừa rồi. HLV Didier Deschamps đã hứng chịu không ít chỉ trích thời gian qua vì “bỏ rơi” một trong những kèo trái hay nhất Ligue 1. Dường như, mọi tham vọng của Lyon mùa này sẽ dồn cả lên đôi vai Fekir.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x