Siêu cúp Italia, danh hiệu của lòng quả cảm với Milan

Tiến Sĩ
07:42 ngày 25-12-2016
Khi Mario Pasalic sút thành công quả luân lưu cuối cùng giúp Milan thắng Juventus 4-3 trên chấm 11m, sự sung sướng và hạnh phúc đã lan tỏa trong giới Milanista khắp hành tinh. Sau 5 năm, cuối cùng Milan đã giành được một danh hiệu, đó sẽ là điểm khởi đầu cho thời thịnh trị...
Siêu cúp Italia, danh hiệu của lòng quả cảm với Milan
Gần 2.000 ngày khắc khoải

Khi tàn cuộc, Phó chủ tịch Adriano Galliani của Milan đã ôm lấy các cộng sự trên khán đài sân Jassim Bin Hamad để ăn mừng một cách sung sướng. Cứ mỗi khi Milan vừa thắng một trận quan trọng hoặc đoạt một danh hiệu, camera luôn ngay lập tức chĩa về Galliani. Người đàn ông tận tụy vì Milan trong suốt gần 40 năm qua luôn là người biểu lộ cảm xúc một cách chân thực và tự nhiên nhất. Cả niềm vui lẫn nỗi buồn, Galliani luôn đi sát với những cảm xúc của Milanista. 

Trên trường quay của chương trình “7 Gold” bình luận trực tiếp trận Siêu Cúp Italia, BLV Tiziano Crudeli rớt nước mắt. Niềm hạnh phúc của vị Milanista cuồng nhiệt 73 tuổi này cũng khiến biết bao Milanista khác trên khắp hành tinh rơi lệ. Không chỉ có người Italia, mà còn cả các Milanista Trung Đông trên khán đài và ngay tại Việt Nam. 


Đó là danh hiệu đầu tiên của Milan sau 1.966 ngày, kể từ chiếc Siêu Cúp Italia năm 2011. Hôm ấy, những bàn thắng của Zlatan Ibrahimovic và Kevin-Prince Boateng đã giúp Milan thắng Inter 2-1 tại Bắc Kinh. Nhưng cũng không ai ngờ chiếc Cúp đó đánh dấu sự khép lại của triều đại hoàng kim ngắn ngủi của Milan cùng chính HLV Massimiliano Allegri, nhường chỗ cho những cầu thủ tầm thường và nhiều giai đoạn khủng hoảng khác nhau. 

Sau cú sút luân lưu cuối cùng, Pasalic chỉ ăn mừng một cách nhẹ nhàng, anh còn trẻ đồng thời cũng chỉ là cầu thủ được Milan mượn về từ Chelsea. Với rất nhiều cầu thủ trẻ khác của Milan, Siêu Cúp Italia chỉ là một danh hiệu an ủi. Nhưng với các Milanista trung thành và những cầu thủ thấm được sự thiêng liêng của màu áo đỏ-đen, gần 2.000 ngày khắc khoải chờ mong một danh hiệu là quá dài với đội bóng giàu thành tích bậc nhất châu Âu. Thắng lợi trước Juve giống như một lời nhắc nhở với các CĐV bóng đá khắp thế giới rằng Milan vẫn đang tồn tại, sau rất nhiều khổ đau...

Milan trở thành “Juve-killer”

Đây cũng đồng thời là danh hiệu đầu tiên trong sự nghiệp của HLV Vincenzo Montella. Nhưng quan trọng hơn, dường như Milan của Tiểu phi cơ đang trở thành “Juve-killer”, một đội bóng mà các tifosi trung lập đã chờ đợi từ lâu nhằm chống lại sự thống trị tuyệt đối của Juventus ở trong nước. 

Trên BXH Serie A, Milan đã tụt xuống thứ 5 với 9 điểm ít hơn Juve, họ chắc chắn sẽ rất vất vả trong mục tiêu lọt vào Top 3 cuối mùa giải. Nhưng trong một trận cầu cụ thể, “ông kẹ” Juve không thể dễ dàng bắt nạt được đội quân áo đỏ-đen. Tại Serie A, Milan đã thắng 1-0 hồi cuối tháng 10 nhờ sự nhẫn nhịn, bình tĩnh chờ thời cơ; còn rạng sáng qua ở Siêu Cúp, Milan đã chiến đấu đầy quả cảm trong suốt 120 phút, thậm chí nhiều thời điểm áp đảo cả quyền lực tối thượng của bóng đá Italia. 


Milan có thể chưa đủ mạnh và đồng đều để nghĩ đến chuyện tranh đoạt Scudetto, nhưng rõ ràng thầy trò HLV Montella đang trưởng thành vượt bậc trong các trận cầu sinh-tử. Milan-Montella bây giờ đang làm người ta nhớ lại thời hoàng kim của Rossoneri dưới thời HLV Carlo Ancelotti. 

Lúc ấy, Milan luôn là thế lực đáng gờm ở Champions League - giải đấu mà giá trị của khoảnh khắc luôn được coi trọng, dù không có thành tích nổi bật ở trong nước. Nên nhớ phần lớn các học trò của HLV Montella hiện nay còn rất trẻ, sự đĩnh đạc của họ trước một trong những đội bóng hàng đầu châu Âu - Juve thực sự rất đáng khâm phục.

Juve đã giáng cho Milan nhiều thất bại cay đắng trong suốt 5 năm qua. Nhưng sự có mặt của HLV Montella đang dần làm thay đổi cán cân quyền lực giữa 2 đội bóng giàu thành tích nhất Italia. Juve trở thành bàn đạp để Milan trưởng thành, trên con đường tìm lại những vinh quang xưa cũ.

Danh hiệu Siêu Cúp Italia 2011 đã đóng lại một giai đoạn thành công ngắn ngủi. Nhưng 5 năm sau, khi cuộc đổi chủ tại Milan đã gần hoàn tất, nó lại có ý nghĩa khích lệ lớn lao cho những cuộc cách mạng, những thành công mới đang ở phía trước đội chủ sân San Siro.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Allegri luôn nhỏ bé ở những trận đấu lớn Allegri luôn nhỏ bé ở những trận đấu lớn

    Thêm lần nữa, Juventus gục ngã ở một trận chung kết. Và đó là lúc để nói lên sự thật, rằng Max Allegri không phải nhân vật phù hợp trong những đêm trọng đại, những đêm mà danh hiệu được trao chỉ sau một trận đấu.

  • Serie A 2016: Điểm hẹn của những sao mai Serie A 2016: Điểm hẹn của những sao mai

    Thật ngẫu nhiên, hàng loạt “sao mai” đã đồng loạt xuất hiện trên bầu trời bóng đá Italia vào ngày thi đấu cuối cùng của Serie A trong năm 2016. Những niềm tin vào tương lai của bóng đá Italia cũng vì thế mà được nhen nhóm.

  • Belotti thổi lửa vào cuộc đua Vua phá lưới Belotti thổi lửa vào cuộc đua Vua phá lưới

    Chuỗi trận thất bại của Torino đã dừng lại ở con số 3. Và không ai khác, một lần nữa Andrea Belotti lại trở thành người hùng của đội bóng thành Turin. Bàn duy nhất của Belotti ở phút 49 đã giúp Torino có chiến thắng 1-0 trước Genoa để leo lên thứ 8 trên BXH.

  • Buffon kỷ niệm trận thứ 600 cho Juve bằng một thất bại Buffon kỷ niệm trận thứ 600 cho Juve bằng một thất bại

    Thủ thành Gigi Buffon chia sẻ anh rất thất vọng khi Juventus nhận thất bại trước AC Milan trong trận tranh Siêu cúp Italia đêm qua.

  • Nhìn lại năm 2016 của bóng đá Italia: Juventus giữ thế độc tôn Nhìn lại năm 2016 của bóng đá Italia: Juventus giữ thế độc tôn

    Bóng đá Italia 1 năm qua không có nhiều chuyển biến khi Juventus vẫn giữ vị thế độc tôn tại đấu trường quốc nội. Điểm nhấn đáng chú ý nhất có lẽ là việc ĐTQG Italia đã có một kì EURO 2016 thành công trên sự kì vọng.

  • 'Messi mới' lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu tại Serie A 'Messi mới' lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu tại Serie A

    Tiền đạo Pietro Pellegri của Genoa, người được mệnh danh là “Messi mới” đã lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu tại Serie A khi trở thành cầu thủ trẻ nhất ra sân.

  • Icardi mới hay, nhưng chưa bay Icardi mới hay, nhưng chưa bay

    Sau 3 vòng đấu “tịt ngòi”, Mauro Icardi đã trở lại rực rỡ. Cú đúp vào lưới Lazio tái hiện chân dung của một tiền đạo hàng đầu. Một pha đánh đầu, một cú sút quyết đoán, đều xuất phát từ những tình huống dứt điểm một chạm mau lẹ. “Khi Icardi ở phong độ cao, cậu ấy có thể làm mọi điều”, trung vệ Joao Miranda khen ngợi đồng đội.

  • Higuain và cái duyên Siêu Cúp Higuain và cái duyên Siêu Cúp

    Đẳng cấp của Gonzalo Higuain có thể lên tiếng bất kỳ lúc nào. Đặc biệt tại sân chơi Siêu Cúp, chân sút người Argentina rất có duyên ghi bàn. Milan có ngăn chặn được mối đe dọa lớn nhất bên phía Juventus?

  • Mandzukic úp mở khả năng tới Trung Quốc Mandzukic úp mở khả năng tới Trung Quốc

    Trong lúc Gonzalo Higuain trở thành trụ cột của Juventus bằng những bàn thắng cùng tầm ảnh hưởng lớn, thì một công thần trong quá khứ của nhà ĐKVĐ Serie A lại trên đường rời Turin. Nhiều khả năng Mario Mandzukic sẽ tới Trung Quốc khi TTCN mùa Đông mở cửa.

  • Nhận định bóng đá Juventus vs AC Milan, 23h30 ngày 23/12: Trở về trật tự cũ Nhận định bóng đá Juventus vs AC Milan, 23h30 ngày 23/12: Trở về trật tự cũ

    Cách đây 2 tháng, Milan đã thắng Juventus 1-0 tại Serie A trong 90 phút đầy xúc cảm của thứ bóng đá lãng mạn kiểu... khắc khổ của Rossoneri. Nhưng đêm nay, mọi chuyện sẽ trở về trật tự cũ với sự thống trị của Juve!

  • Vòng 18 Serie A: Fio cầm chân Napoli, Roma ngược dòng ấn tượng Vòng 18 Serie A: Fio cầm chân Napoli, Roma ngược dòng ấn tượng

    Tại vòng 18 Serie A, Roma đã may mắn hơn nhiều đối thủ trực tiếp Napoli khi có màn lội ngược dòng ấn tượng trước Chievo, qua đó tạm thời thu hẹp khoảng cách với Juventus xuống còn 4 điểm.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x