Sinh nhật tuổi 44 của Juan Veron: Một lần lỡ bước, không thể ngoảnh đầu

Cẩm Chi
13:48 ngày 09-03-2019
16 năm kể từ ngày rời M.U, Juan Veron vẫn khiến các CĐV Quỷ đỏ phải tiếc nuối vì anh không thể trở thành huyền thoại trên sân Old Trafford. Bóng đá Anh với lối chơi thiên về thể lực và sức mạnh đã chôn vùi sự nghiệp của "phù thủy sân cỏ".
Sinh nhật tuổi 44 của Juan Veron: Một lần lỡ bước, không thể ngoảnh đầu
“Veron cực giỏi, chỉ có lũ khốn các anh mới phủ nhận”

Đúng vào ngày này 44 năm trước (09/03/1975), Veron chào đời ở La Plata, Argentina. 18 tuổi, anh thi đấu cho đội bóng quê hương Estudiantes. Sau đó Veron đầu quân cho Boca Juniors một thời gian ngắn, rồi đến Italia chơi bóng. Từ Sampdoria đến Parma, Lazio, Veron luôn thể hiện được đẳng cấp của một tiền vệ hàng đầu thế giới.

Ngày 27/08/1999, M.U đụng độ Lazio ở trận tranh Siêu Cúp châu Âu. Đội hình vừa giành cú ăn ba lịch sử, cộng thêm Roy Keane và Paul Scholes trở lại tuyến tiền vệ hoàn toàn bất lực trước một Lazio sở hữu đầy những hảo thủ như Nesta, Mihajlovic, Stankovic, Nedved... Nhưng cầu thủ xuất sắc nhất ngày hôm đó lại là Juan Veron, với những đường chuyền xé toang hàng phòng ngự M.U.

Sir Alex đã chú ý đến Veron ít nhiều kể từ trận Siêu Cúp ấy. Nhưng phải đến 2 năm sau, ông mới có thể mang anh về. Mùa Hè 2001, M.U bán Jaap Stam cho Lazio, và Veron đến theo chiều ngược lại. Con số 28 triệu bảng khi đó biến Veron trở thành cầu thủ đắt giá nhất lịch sử Premier League.

“Tôi không sợ cách chơi bóng ở Anh”, Veron phát biểu đầy tự tin trong ngày ra mắt đội bóng mới. Anh khởi đầu mùa giải 2001/02 không thể ấn tượng hơn: Tháng 9/2001, Veron ghi 3 bàn trong 4 trận ở Premier League, nhận giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất tháng. Veron làm lu mờ cả những người đồng đội lâu năm như Roy Keane, Paul Scholes hay Nicky Butt.


Nhưng kỳ trăng mật với M.U kết thúc cũng cuốn đi phong độ rực sáng của Veron. Premier League bước vào giai đoạn khốc liệt cùng lịch thi đấu dày đặc khiến Veron ngày càng mất hút trên sân cỏ. Bản thân anh cũng thừa nhận không thể theo kịp tốc độ của bóng đá Anh.

Người hâm mộ và giới mộ điệu nhanh chóng khẳng định Veron là bản hợp đồng thất bại. Chỉ có Sir Alex vẫn khăng khăng điều ngược lại. “Veron cực giỏi, chỉ lũ khốn các anh mới phủ nhận”, ông tức tối nói tục trong một lần trả lời phỏng vấn. Cuối cùng, Veron chỉ trụ lại M.U đến hết mùa giải thứ 2, và bị bán tháo cho Chelsea với giá 15 triệu bảng.

Mãi nhiều năm về sau, Sir Alex mới chia sẻ trải nghiệm về những ngày làm việc cùng Veron, từ đó lý giải phần nào nguyên nhân anh không thể tỏa sáng tại Anh: “Veron không biết tiếng Anh. Cậu ấy chỉ nói ‘Chào sếp, chúc buổi sáng tốt lành’ khi tôi đến. Còn lúc thi đấu, Veron khiến đội hình rối tung lên vì di chuyển không theo sơ đồ và chiến thuật nào cả”.

Tìm lại niềm vui chơi bóng

Đến Chelsea, Veron thi đấu cũng chẳng khá hơn thời anh khoác áo M.U. Anh chỉ được ra sân đúng 7 trận ở Premier League mùa 2003-2003. Năm tiếp theo, Mourinho lên nắm quyền, Veron bị tống sang Inter, rồi trở về Estudiantes dưới dạng cho mượn. Mãn hạn hợp đồng với Chelsea, Veron cũng chuyển hẳn về Estudiantes và thi đấu tại đây đến khi giải nghệ.

Trở lại Argentina khi mới 31 tuổi, cộng với những ngày thảm họa khi còn thi đấu tại Anh, Veron được cho là đã hết thời. Nhưng chuyện xảy ra hoàn toàn ngược lại. Về với đội bóng quê hương Argentina, Veron được chào đón như đứa con lưu lạc. Estudiantes luôn là mái nhà của anh, và HLV trưởng đội bóng còn là một cựu đồng đội hiểu rõ Veron hơn ai hết: Diego Simeone.

Estudiantes khi ấy luôn bị xếp “chiếu dưới” so với những ông lớn khác như Boca Juniors hay River Plate. Nhưng tất cả thay đổi từ ngày Simeone và Veron đến. Năm 2006, Estudiantes vô địch giải vô địch Argentina, chấm dứt cơn khát kéo dài 23 năm. 3 năm sau, họ thậm chí còn vô địch Copa Libertadores.


Phong độ xuất sắc trong màu áo Estudiantes giúp Veron được gọi trở lại đội tuyển Argentina vào năm 2007, sau gần 4 năm vắng mặt. Đến năm 2010, khi đã 35 tuổi, Veron vẫn được triệu tập vào đội hình tham dự World Cup. Cũng vì tình yêu với Estudiantes, Veron đã hai  lần “trì hoãn” ý định nghỉ hưu của mình.

Lần đầu tiên là vào mùa giải 2013/14. Lần thứ hai đến vào năm 2016, khi Veron đã 41 tuổi. Anh tuyên bố anh trở lại thi đấu nếu hơn 65% vé cả mùa được bán trên sân bóng mới của Estudiantes. Các CĐV Estudiantes nhiệt tình ủng hộ lời kêu gọi này, và Veron giữ đúng lời hứa. Bản hợp đồng thời hạn 18 tháng được ký với khoản tiền lương mang tính tượng trưng.

Veron có thể là kẻ thất bại ở Anh, nhưng luôn là người hùng trong mắt những khán giả quê nhà. Veron được yêu mến, được ngưỡng mộ, và cũng tạo ra quá nhiều tranh cãi vì quãng thời gian chìm nổi. Veron đúng như Sir Alex mô tả, “cực giỏi”, chỉ là anh không thể hiện được bản thân trước sân chơi lớn nhất từng đặt chân đến trong sự nghiệp.

Veron từng “chê tiền”
Tháng 07/2007, Chủ tịch Kevin Payne của DC United bay sang Buenos Aires và trực tiếp mờ Veron dùng bữa. Ông muốn anh đến MLS chơi bóng, kèm mức lương hậu hĩnh lên tới 4 triệu bảng/mùa. Tuy nhiên, vì tình yêu và lời hứa với Estudiantes, Veron lắc đầu từ chối. 

Veron “hứng gạch” vì dự án xây sân
Sau khi trở thành chủ tịch Estudiantes, Juan Veron triển khai kế hoạch xây sân vận động mới. Dự án này khiến anh chịu nhiều chỉ trích vì những quan ngại về việc lãng phí tiền của. Tuy vậy, Veron khẳng định điều đó không làm anh bận tâm. “Mọi người làm vậy chỉ vì không hiểu rõ tôi. Họ không biết cách CLB vận hành, nên thường bất đồng về cách làm của CLB”, Veron giải thích trên tờ Ole.

Solskjaer lấy Veron ra động viên Fred 
Fred đầu quân cho Man Utd mùa này với giá 50 triệu bảng. Anh gây thất vọng khi mới chơi có 18 trận mùa này và thường xuyên làm bạn với ghế dự bị dưới thời Solskjaer. Tuy nhiên, theo quan điểm của Solskjaer, ông cho rằng Fred cần thêm thời gian thích nghi ở Anh. “Forlan và Veron đều là những cầu thủ giỏi, nhưng họ cũng gặp khó khăn khi thích nghi đấy thôi”, Solskjaer phát biểu trên Guardian.

Không biết tiếng Anh nhưng thích nghe nhạc “Tây”
3 năm chơi bóng tại Anh, vốn ngoại ngữ của Veron gần như là con số không tròn trĩnh. Anh không thể giao tiếp với đồng đội, và mỗi lần trả lời phỏng vấn đều phải nhờ tới người phiên dịch. Tuy nhiên, Veron lại có sở thích đặc biệt là nghe nhạc tiếng Anh. Nghệ sĩ, ban nhạc anh yêu thích là AC/DC, The Aerosmith và Linkin Park, những nhóm nhạc rock tiêu biểu.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x