Sir Alex vừa cười vừa mếu khi M.U sớm thua 2 bàn

Minh Anh
06:36 ngày 02-12-2018
Chứng kiến cảnh đội bóng cũ Man United nhận 2 bàn thua chóng vánh ngay đầu hiệp 1 trước Southampton, Sir Alex Ferguson có biểu cảm rất khó hiểu trên khán đài.
Sir Alex i khi M.U để thua 2 bàn chóng vánh
Hành quân tới sân của đội bóng đang nằm trong khu vực cầm đèn đỏ là Southampton, HLV Jose Mourinho của M.U không có được đội hình mạnh nhất. Bộ đôi trung vệ Chris Smalling và Victor Lindelof chấn thương buộc Mourinho phải đưa Nemanja Matic về đá cặp cùng Phil Jones mới trở lại. Ở tuyền trên, Scott McTominay có cơ hội ra sân từ đầu đá cặp trung tâm cùng Marouane Fellaini.

Sir Alex vẫn cười tươi khi M.U bị dẫn 0-2



Chính những sự lắp ghép kiểu chắp vá như thế khiến cỗ máy M.U hoạt động không được tốt, đặc biệt là ở khả năng phòng ngự và hỗ trợ phòng ngự. Chỉ trong vòng chưa đầy 10 phút (13' và 20'), Quỷ đỏ thành Manchester nhận 2 bàn thua. Ở bàn mở tỷ số của Stuart Armstrong, chủ nhà Southampton chỉ có 4 cầu thủ tấn công nhưng cũng xé nát hàng thủ đội khách với 8 cái bóng áo xanh trong vòng cấm.

Sir Alex cười rất tươi khi M.U nhận 2 bàn thua chóng vánh
Sir Alex cười rất tươi khi M.U nhận 2 bàn thua chóng vánh

Bàn thắng thứ 2 của Sedric Soares quả thực là một siêu phẩm đá phạt. Tuy nhiên, trong tình huống này thủ thành David De Gea đã không thể phán đoán đường đi của trái bóng và pha bay người của anh chỉ để làm nền cho bàn thắng. Đáng chú ý, ngay sau khi M.U nhận bàn thua thứ 2, máy quay đã hướng lên khán đài VIP của sân St. Mary's và bắt gặp hình ảnh Sir Alex, cựu thuyền trưởng của M.U chấm tay để lau nước mắt, nhưng lại nở cười khá tươi ngay sau đó. Ở hàng ghế dưới, huyền thoại Sir Bobby Charlton cùng phu nhân lại khá bình thản.

Ở trận đấu đêm qua, sau khi bị dẫn trước 0-2, M.U đã vùng lên mạnh mẽ và nhanh chóng khép lại hiệp thi đấu đầu tiên với kết quả hòa 2-2 bằng 2 bàn gỡ của Romelu Lukaku và Ander Herrera. Marcus Rashford đã tỏa sáng, khi kiến tạo cả 2 bàn thắng này. Ở hiệp thi đấu thứ 2, không có bàn thắng nào được ghi và trận đấu khép lại với tỷ số 2-2. Đây là trận đấu thứ 3 liên tiếp tại Ngoại hạng Anh, M.U để mất điểm, trong đó có 2 trận hòa liên tiếp với những đội nằm trong nhóm cuối bảng.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x