Theo Sir Alex, chiếc thắt lưng vốn thuộc về nữ giáo viên đã quá cố Elizabeth Thomson. Đáng nói ở đây, trong thời gian học tại ngôi trường tiểu học Broomloan Road tại Govan (Scotland), cựu HLV M.U không ít lần bị cô Elizabeth thẳng tay dùng thắt lưng vụt, khi không hoàn thành bài tập được giao. Mặc dù vậy chính Sir Alex thừa nhận, nhờ tính nghiêm khắc của cô mà cựu HLV nổi tiếng người Scotland đã trưởng thành hơn. “Người giáo viên mà tôi kính trọng và quý mến đã truyền cảm hứng cho tôi về tinh thần không khoan nhượng và lùi bước trước bất kỳ khó khăn, thử thách nào trên sân cỏ cũng như trong cuộc sống”, Sir Alex bồi hồi nhớ lại.
Dù sau này trở thành một HLV nổi tiếng, nhưng
Sir Alex vẫn thường xuyên giữ liên lạc với cô giáo cũ. Đáng tiếc, ông đã không thể dự đám tang của cô Elizabeth, do phải cùng M.U thi đấu ở nước ngoài. Một tháng sau đám tang của cô giáo cũ, Sir Alex đã nhận được một bưu kiện với chiếc thắt lưng cùng lá thư với câu mở đầu: “Em là người biết rõ về chiếc thắt lưng này nhất”.
Từ đó tới nay, cựu HLV M.U luôn giữ gìn và nâng niu kỷ vật có ý nghĩa đặc biệt này.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn