LĐBĐ Hà Lan mới đây đã tổ chức trận đấu chia tay vô cùng hoành tráng để đánh dấu sự kiện tiền vệ Wesley Sneijder xuất hiện lần cuối trong màu áo ĐTQG. Đây là phần thưởng hoàn xứng đáng dành cho Sneijder, cầu thủ nhỏ bé nhưng vẫn khiến người khác phải ngước nhìn.
Ông vua ở ĐT Hà Lan
Ở quốc gia vốn không có thói quen tổ chức những trận đấu vinh danh các danh thủ như Hà Lan, việc Sneijder nhận được sự ưu ái ngoại lệ đã chứng tỏ những đóng góp của anh cho ĐTQG lớn tới mức nào. Nên biết, năm 2003 Sneijder mới 19 tuổi đã vinh dự được chơi trận ra mắt Oranje. Chính anh là người ghi bàn mở ra thắng lợi 6-0 của Hà Lan trước Scotland trong trận play-off lượt về, qua đó giúp đội nhà giành vé tham dự EURO 2004.
Kể từ đó tới giờ, cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo Ajax đã chơi 134 trận cho đội bóng được mệnh danh là Cơn lốc màu da cam. Hồi mùa Hè năm ngoái, anh đã xô đổ kỷ lục do Edwin van der Sar (130 lần khoác áo ĐTQG) nắm giữ trong suốt 4.002 ngày để trở thành cầu thủ khoác áo ĐT Hà Lan nhiều nhất từ trước tới nay.
Dù có thể hình hạn chế (chỉ cao 1m70), Sneijder luôn là hạt nhân trong đội hình ĐT Hà Lan từng gặt hái được khá nhiều thành công trong suốt một thập kỷ (từ 2004 đến 2014). Nhờ lối chơi thông minh, hiện đại, nhãn quan chiến thuật siêu đẳng và sút tốt bằng cả 2 chân, Sneijder không chỉ là chuyên gia làm bóng mà anh còn rất nhạy bén trong việc ghi bàn.
Theo thống kê, cựu tiền vệ Real từng đoạt chức vô địch Champions League 2009/10 cùng Inter đã ghi tới 31 bàn cho ĐT Hà Lan, một con số đáng nể với cầu thủ chuyên làm nhiệm vụ kiến thiết. Trong top 10 cầu thủ khoác áo ĐT Hà Lan nhiều nhất, thành tích của anh chỉ kém 2 cầu thủ tấn công siêu đẳng là Robin van Persie (50 bàn) và Arjen Robben (37 bàn) mà thôi.
Đáng chú ý, trong số những bàn thắng mà Sneijder ghi được có vô số pha lập công mang ý nghĩa vô cùng quan trọng. Đơn cử như cú đúp giúp Hà Lan thắng ngược Brazil 2-1 ở tứ kết World Cup 2010, hay bàn gỡ quý giá trong những phút cuối ở trận Hà Lan thắng Mexico 2-1 tại vòng 1/8 World Cup 2014. Với những gì đã làm được, Sneijder quả đúng là ông vua ở ĐT Hà Lan.
Ngọt ngào và đắng cay
Trong suốt 15 năm cống hiến cho ĐT Hà Lan, Sneijder có khá nhiều kỷ niệm cả vui lẫn buồn. Những gì tinh túy nhất được anh dành cả cho World Cup 2010. Tại giải đấu diễn ra trên đất Nam Phi, Sneijder là người thi đấu nổi bật nhất khi anh ghi tới 5 bàn và giúp ĐT Hà Lan giành ngôi á quân thế giới.
Rất tiếc, đây cũng chính là năm cầu thủ nổi tiếng với tài sút phạt này phải chịu sự bất công ghê gớm. Dù vô địch Champions League và góp mặt ở chung kết World Cup, anh thậm chí không lọt vào top 3 cầu thủ được đề cử cho danh hiệu Quả bóng vàng 2010 (xếp sau Lionel Messi, Cristiano Ronaldo và Andres Initesta).
4 năm sau, Sneijder lại được tận hưởng cảm giác ngọt ngào khi Hà Lan đè bẹp đội chủ nhà Brazil 3-0 để giành huy chương đồng World Cup 2014. Nhưng tiếp đó, những nỗ lực không biết mệt mỏi của anh không đủ giúp Hà Lan vượt qua vòng loại 2 giải đấu lớn gần đây là EURO 2016 và World Cup 2018.
Tóm lại, Sneijder đã được nếm trải cả vinh quang lẫn cay đắng ở ĐTQG, nhưng điều quan trọng là anh luôn cháy hết mình mỗi khi có vinh dự được khoác lên mình chiếc áo màu da cam. Thế mới có chuyện, trong khi những tiền vệ đồng trang lứa với Sneijder như Nigel De Jong hay Rafael van der Vaart đã không đá cho ĐT Hà Lan từ cách đây vài năm, thì đến tận bây giờ Sneijder mới chịu dừng lại.
Tất nhiên, cũng cần phải nhấn mạnh Sneijder chẳng thể có được ngày hôm nay nếu anh không sở hữu những phẩm chất của một thiên tài và bầu nhiệt huyết đáng nể. Trong giai đoạn bóng đá Hà Lan đang trong giai đoạn tái thiết và khan hiếm tài năng hơn hẳn so với khi họ còn sở hữu "thế hệ vàng", Sneijder chia tay ĐTQG quả thực là điều đáng tiếc.
Dẫu vậy, không ai có thể cưỡng được gánh nặng tuổi tác và cũng đã đến lúc Sneijder rút vào hậu trường để nhường lại sân khấu cho thế hệ đàn em. Điều quan trọng ở đây là ngay cả khi không giành được danh hiệu nào cùng ĐTQG, Sneijder chẳng có gì phải nuối tiếc và vẫn có quyền tự hào vì những gì anh đã làm được.
Nhìn vào cơ cấu đội hình Barcelona vào thời điểm hiện tại, 4-2-3-1 mới chính là sơ đồ phát huy tối đa nguồn nhân lực chứ không phải 4-3-3 truyền thống hay 4-4-2 canh tân.
Chấn thương mắt cá chân đã lấy đi cơ hội tỏa sáng ở sân chơi World Cup 2018 của Joe Gomez. Nhưng giờ đây, sẽ không còn điều gì ngăn được Gomez bước ra ánh sáng nữa. Anh có đầy đủ tổ chất và cả thời cơ để rực sáng trong màu áo ĐT Anh.
Những người xuất sắc, nếu không thành công bằng con đường này, thì luôn có thể tìm ra một con đường khác dẫn đến thành công. Bóng đá đỉnh cao có nhiều điển hình như vậy.
“Sarri-ball” là thuật ngữ mới, nói về triết lý bóng đá dựa vào việc chuyền bóng nhiều của HLV Maurizio Sarri. Đại khái là cũng tương đồng ở một số nét với tiqui-taca, nhưng tất nhiên là có những khác biệt quan trọng. Chelsea mùa này đã thay đổi hẳn trong cách chơi của HLV Sarri.
Tiền đạo 20 tuổi của Italia, Federico Chiesa, sẽ đá trận đầu tiên cho Azzurri ở một giải đấu chính thức, gặp Ba Lan trong khuôn khổ UEFA Nations League 2018/19. Anh sẽ chơi trên sân bóng mà cha mình ghi bàn cuối cùng trong sự nghiệp cho Italia.
Nhân sự kiện được triệu tập lên ĐT Tây Ban Nha chuẩn bị cho trận đấu với ĐT Anh, hậu vệ Marcos Alonso quyết định dành cho tờ El Pais một bài trả lời phỏng vấn. Anh nói về việc “được lợi” nhờ Alba bị loại, về sự thay đổi HLV ở Chelsea và quan trọng là sự thay đổi rất lớn của bóng đá Anh…
Serie A ngày càng đông đảo các cầu thủ đến từ Đông Âu và quốc gia có đông cầu thủ nhất tại giải đấu này là Ba Lan. Ba Lan cũng là đối thủ của Italia tại UEFA Nations League. Rõ ràng, những gì thu nhận được từ Serie A sẽ giúp các cầu thủ Ba Lan thêm tự tin khi đụng độ Azzurri.
Axel Witsel rút cuộc đã xuất hiện trong thế giới bóng đá đỉnh cao tại châu Âu. Thậm chí, cầu thủ kỳ lạ của bóng đá thế giới này còn đang gây ấn tượng rất mạnh trong màu áo Dortmund.
Cùng BongdaPlus điểm mặt những ngôi sao rê dắt nhiều nhất ở 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu, tính cho tới lúc này của mùa giải 2018/19. Thống kê này dựa trên những cầu thủ đã có tối thiểu 180 phút thi đấu.
Người cũ Liverpool mong Arsenal hạ Man City ở 'đại chiến'; Lamine Yamal lớn nhanh như thổi; Alves vừa tại ngoại đã tiệc tùng thâu đêm... là những tin tức nổi bật tối ngày 28/3.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn