Số phận các cầu thủ cho mượn của M.U: Một đi không trở lại?
Khi Premier League đi được nửa chặng đường, người ta lược nhìn lại màn trình diễn của các cầu thủ được Man United mang đi cho mượn hồi đầu mùa giải này. Nhận định chung là họ rất khó có cơ hội khoác lại màu áo Quỷ đỏ lần nữa.
Cái tên đáng chú ý nhất trong danh sách cho mượn là Chicharito. Nhưng khi một chân sút tầm cỡ như Wayne Rooney còn bị Louis van Gaal dọa là có thể ngồi dự bị, thì ta biết khả năng trở lại của Chicharito là không cao. Ngoài ra Van Gaal cũng đang cố tạo điều kiện nhiều hơn cho một chân sút nội là James Wilson, chắc chắn anh sẽ được ông ưu tiên hơn là gọi lại chân sút người Mexico.
Chicharito trong màu áo Real
Tom Cleverley là một trong những cái tên Van Gaal gạt ngay sau khi tiếp quản M.U. Khi hợp đồng của Cleverley và M.U chính thức hết hạn vào mùa Hè tới, khả năng anh được ký tiếp là gần như bằng 0. Có lẽ Cleverley sẽ phù hợp hơn với một đội bóng có tham vọng vừa phải như Aston Villa. Tương tự như thế là Wilfried Zaha, một người không đủ đẳng cấp đá cho những đội bóng hàng đầu.
Nani trong màu áo của Sporting Lisbon
Nani đang chơi rất hay tại Sporting Lisbon cũng theo dạng cho mượn. Hợp đồng của anh với M.U cũng còn đến 3 năm. Nhưng Van Gaal lại thích dùng những cầu thủ chạy cánh biết chơi công thủ toàn diện, đấy là điều mà Nani không thể đáp ứng.
Những cầu thủ vẫn còn khả năng giành vị trí tại M.U là Reece James và Angelo Henriquez. Đây là những cầu thủ trẻ có tố chất, được mang đi cho mượn vì Van Gaal không có thời gian đào tạo họ trong giai đoạn tái thiết của mùa bóng này mà thôi.
Nguồn Bongdaplus
- 08:08 Tin nóng BĐVN 18/4: Vĩ Hào sánh ngang đồng đội của Ronaldo
- 08:15 Thua đau Bayern, Arsenal nguy cơ trắng tay toàn tập mùa này
- 03:04 Bùi Vĩ Hào: Từ 'nỗi đau' SEA Games và tiềm năng trở thành 'họng pháo nặng' của BĐVN
- 03:24 Điểm tin 18/4: Klopp muốn Liverpool tái hiện kỳ tích, MU đàm phán mua Haaland 2.0
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn