Số phận Chelsea sẽ rất khác, nếu có Kane

Vịnh San
06:19 ngày 10-01-2019
Tại Wembley vừa qua, Harry Kane chính là khác biệt, giải thích tại sao Tottenham là đội chiến thắng mà không phải Chelsea. Để rồi khi trở về, HLV Maurizio Sarri hẳn sẽ mơ về tiền đạo như vậy trong cố gắng thay đổi vận mệnh The Blues.
Số phận Chelsea sẽ rất khác, nếu có Kane
Kane là khác biệt

Maurizio Sarri cho rằng Chelsea của ông đã chơi “rất, rất tốt, với đẳng cấp và quyết tâm cao” trước Tottenham. HLV người Italia không nói quá. Sự thật là The Blues tạo ra 16 cơ hội ăn bàn và 17 cú sút. Thế nhưng, thứ mà họ thiếu lại là bàn thắng. Trong khi đó, Spurs lại có, dù chỉ dứt điểm 6 lần. Tác giả của bàn thắng, dĩ nhiên rồi, là Harry Kane.

Tiền đạo người Anh là tất cả những gì Chelsea thiếu, về một tiền đạo có khả năng mang đến rắc rối liên tục cho hàng thủ đối phương và thực hiện công việc quan trọng nhất là ghi bàn. 


Chỉ cần nhìn cái cách Kane đứng trước chấm phạt đền có thể thấy. Không chút bối rối hay lo lắng, anh lạnh lùng kết thúc vào góc xa và không cho Kepa bất kỳ cơ hội nào cản phá. Người ta cũng tin nếu không có quả penalty, chân sút 25 tuổi vẫn có thể làm tung lưới Chelsea vào lúc khác. Suốt 90 phút, Kane là mối đe dọa chính cho The Blues và chỉ thiếu chút may mắn trong pha ngả người móc bóng phút thứ 5 hoặc cú sút xa cực mạnh phút 52. 

Không chỉ với pha lập công duy nhất, Kane còn có ảnh hưởng lớn tới lối chơi của Tottenham, khi lùi xuống và thi đấu giống với một “số 10”. Điều này khiến các hậu vệ Chelsea mất phương hướng, tạo ra khoảng trống để Son Heung Min hay Dele Alli khai thác. Mặt khác, Kane cũng có không gian để phát huy tốc độ, đánh bại hàng thủ mệt mỏi của The Blues, như anh đã làm trong tình huống băng xuống phá bẫy việt vị, buộc Kepa phải phạm lỗi. 

Tiền đạo trong mơ

Sự sống động, chính xác và hiệu quả của Kane hoàn toàn tương phản với những nhân tố mà HLV Sarri hiện có. Alvaro Morata luôn có vấn đề với sự tự tin và chỉ ghi 3 bàn kể từ giữa tháng 11 tới nay. Gặp Tottenham, anh thậm chí không có mặt trên băng ghế dự bị. 

Ngồi ở chỗ đó là Oliver Giroud, tiền đạo không khá hơn là bao khi cũng có số bàn thắng tương tự Morata trong cùng giai đoạn. Một sự tương đồng khác là chúng đều được thực hiện vào lưới các đội bóng nhỏ, trong những dịp ít quan trọng, không phải trận đấu như đêm thứ Ba vừa qua.

Cực chẳng đã, Sarri buộc phải đưa Hazard vào vị trí “số 9 ảo”. Thế nhưng, ngôi sao người Bỉ chưa bao giờ có phong độ làm bàn nhất quán. Trước Spurs, anh có xu hướng lùi quá sâu khiến người thường xuyên hiện diện trong vòng cấm là… N’Golo Kante.


Trước đây, người tiền nhiệm của Sarri, Antonio Conte cũng gặp bế tắc với hàng công. Và ông đã mơ về Kane. “Đó là tiền đạo trong mơ”, HLV người Italia nói, “Cậu ta có thể làm mọi thứ. Khi cần mua tiền đạo, tôi lập tức nghĩ đến Kane. Nhưng giá của cậu ta hẳn rất cao, tôi chắc không dưới 100 triệu bảng”. 

Hiện tại, giá trị của Kane còn cao hơn nữa. Theo trung tâm nghiên cứu bóng đá CIES, anh có giá trị ước tính 180 triệu bảng, cao thứ hai thế giới. Ngay cả trường hợp Sarri thuyết phục thành công tỷ phú Roman Abramovich chi tiền, Kane không chắc sẽ rời Tottenham. Với bàn thắng đêm thứ Ba vừa qua, anh đã có 160 bàn để vượt qua Cliff Jones, vươn lên trở thành chân sút vĩ đại thứ 4 lịch sử Spurs. Và Kane không giấu ý định tiếp tục ở lại để chinh phục cột mốc 266 của Jimmy Greaves. 

Phong độ siêu ấn tượng của  Kane
Bàn thắng vào lưới Chelsea là trận thứ 6 liên tiếp Kane ghi bàn cho Tottenham. Nếu bao gồm cả các pha kiến tạo, anh đang có chuỗi 9 trận ghi dấu ấn vào các bàn thắng (với 7 lần lập công và 4 kiến tạo). Cả mùa này, Kane đã sở hữu 20 bàn để đảm bảo đây là mùa thứ 5 liên tiếp ghi ít nhất 20 bàn/mùa.  
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x