Khi HLV Lê Huỳnh Đức rút lui khỏi chiếc ghế HLV trưởng SHB.ĐN và Nguyễn Minh Phương được đưa lên thay thế, NHM bóng đá sông Hàn đã phỏng đoán cựu tiền vệ tài hoa này sẽ còn ngự trị ở vị trí lái trưởng SHB.ĐN trong quãng thời gian dài. Minh Phương từng nhiều năm chơi bóng ở SHB.ĐN và đã cùng đội bóng này vô địch V.League 2012. Anh mua đất, xây nhà, đưa vợ con định cư ở Đà Nẵng và điều đó cho thấy cựu tiền vệ này muốn gắn bó dài lâu với đội bóng bên bờ sông Hàn.

Sau khi giải nghệ, Minh Phương nhanh chóng trở thành cái tên nhận được nhiều sự quan tâm từ các đội bóng. Nhờ việc sở hữu tấm bằng A theo tiêu chuẩn AFC cũng như uy tín từ ngày còn thi đấu nên Minh Phương đã nhanh chóng có được vị trí “lái trưởng” ở Bình Phước, Long An. Tất nhiên, với nhà cầm quân chưa có nhiều kinh nghiệm trận mạc như anh thì việc dẫn dắt các đội không thuộc dòng đại gia trên bản đồ bóng đá nội được xem là cơ hội để anh dần khẳng định tên tuổi trên con đường huấn luyện.

Mối lương duyên HLV Minh Phương và SHB.ĐN vừa đứt gánh giữa đường

Lận lưng gần 2 năm kinh nghiệm dẫn dắt CLB, Minh Phượng được đưa về SHB.ĐN thay thế đàn anh Lê Huỳnh Đức ở giai đoạn mà đội bóng bên bờ sông Hàn đang chuyển giao lực lượng, chất lượng không còn đảm bảo như trước, Minh Phương ngay lập tức bị cuốn vào vòng xoáy khủng hoảng. SHB.ĐN không còn là thế lực mạnh ở V.League và đến mùa giải họ đã rơi xuống vị trí thứ 9. Đấy được xem là giọt nước tràn ly khiến anh và SHB.ĐN đứt gánh giữa đường.

Khá là trùng hợp, trong buổi chiều định mệnh 31/10 vừa qua, khi SHB.ĐN công bố quyết định chia tay Minh Phương thì người đồng đội cũ của cựu tiền vệ này là Dương Hồng Sơn trong lần đầu đảm nhận vị trí dẫn dắt đội Hà Nội đã giành được tấm vé thăng hạng Nhì. Đội bóng do HLV Dương Hồng Sơn dẫn dắt đã vượt qua được bảng đấu đầy khó khăn, nhất là có sự góp mặt của 2 cái tên đầy tham vọng lên hạng là PVF, Phù Đổng. 

Cựu tuyển thủ Hồng Sơn (phải) vừa có được quả ngọt trong lần đầu làm HLV trưởng

Ở lượt trận cuối cùng vừa qua, Hà Nội dưới sự dẫn dắt của Dương Hồng Sơn đã buộc PVF phải chia điểm để qua đó dẫn đầu bảng, giành vé lên hạng Nhì. Đấy là chiến tích đầu tiên trên con đường huấn luyện viên trưởng với Dương Hồng Sơn nên nó càng ngọt ngào và đáng nhớ hơn với cựu quả bóng vàng Việt Nam.

Minh Phương và Hồng Sơn đều là những ngôi sao, nhân tố chủ lực góp phần vào chức vô địch đầu tiên của bóng đá Việt Nam tại đấu trường AFF Cup. Ở giải đó, Minh Phương đeo băng đội trưởng ĐT Việt Nam, người tung ra đường chuyền lịch sử cho Công Vinh đánh đầu tung lưới Thái Lan ở trận chung kết lượt về. 

Còn Hồng Sơn với phong độ xuất thần suốt từ vòng bảng đến trận chung kết đã được bầu chọn cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup 2008. Họ đều là người hùng của ĐT Việt Nam tại giải đấu năm đó nhưng sau khi giải nghệ, trong ngày định mệnh 31/10, Hồng Sơn và Minh Phương lại có ngã rẽ hoàn toàn trái ngược của kẻ kẻ lên ngựa, người chia bào trên cương vị làm thầy!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x