Sochi 2014: VĐV về quê mang theo cả chó
Gus Kenworthy, vận động viên giành huy chương bạc ở môn trượt tuyết đã quyết định mang theo những chú chó nước Nga về Colorado.
Kenworthy là vận động viên đầu tiên người Mỹ đã bày tỏ mong muốn được cứu những chú chó đi lạc ở Sochi trong thế vận hội mùa đông năm nay. Sau Kenworthy, còn có VĐV trượt ván Lindsey Jacobellis và ít nhất 2 VĐV hockey khác cũng của Mỹ tiếp tục thực hiện ý định này.
Kenworthy chia sẻ với tờ thể thao USA Today về kế hoạch nuôi giữ 2 chú chó con trong đàn chó đi lạc tại khu Resort trên ngọn núi Rosa Khutor, trong thời gian thế vận hội mùa đông được tổ chức tại đây. Cô chó cái bé nhất được đặt tên là Rosa, còn cậu chó lớn nhất đàn sẽ có tên là Gorki.
Mẹ của đàn chó sẽ được gửi tới Telluride, thuộc Colorado để sống cùng mẹ của Kenworthy. Những chú chó còn lại sẽ được gửi tới những người anh em của VĐV yêu động vật người Mỹ này.
Gus Kenworthy bên một chú chó rất đáng yêu
Đàn chó sẽ không bay cùng Kenworthy bởi anh có kế hoạch cho công việc quảng cáo tại New York. Nhưng anh đã gửi chúng theo máy bay về Colorado và tất cả đều được tiêm phòng cẩn thận trước khi bắt đầu hành trình du lịch.
Nguồn Bongdaplus
- 08:03 Một khi đã chạy nước rút, Man City là một con quái vật
- 60:00 Bình luận: U23 Việt Nam cần tránh điều gì trước U23 Iraq - Tỉnh ngộ về U23 Indonesia
- 05:38 HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hãy để quá khứ ngủ yên, hy vọng U23 Việt Nam sẽ làm nên lịch sử trước Iraq'
- 03:13 VIDEO bàn thắng U23 Hàn Quốc vs U23 Indonesia: 2-2, pen: 10-11
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn