Sói già Ronaldo & đường chuyền mang tính giải thoát

Dũng Phan
06:21 ngày 23-11-2017
Chuyện kể rằng loại sói khi săn mồi đều rất kiên nhẫn. Con sói đói nhất, lại là con sói kiên nhẫn nhất.
Sói già Ronaldo & đường chuyền mang tính giải thoát
Phút 45 cuối hiệp 1, trận đấu giữa Real Madrid và  APOEL Nicosia rạng sáng qua, đội quân áo trắng có một pha phản công nhanh. Bắt đầu từ đường chuyền dài của Toni Kroos. Bóng đến chân Karim Benzema, anh gạt nhẹ sang cho Cristiano Ronaldo. CR7 dẫn bóng xâm nhập vòng 16m50, đứng ở góc sút sở trường, anh khéo léo loại bỏ cả hai hậu vệ lẫn thủ môn của APOEL Nicosia.

Lúc này, khung thành đã rất rộng mở và chỉ cần một cú sút trái phá là “mọi thứ đâu vào đó”. Thế nhưng, trước sự sững sờ của những người xem truyền hình và những CĐV. Ronaldo chuyền nhẹ sang cho Benzema. Lúc này Benzema, chẳng khác gì nhận cú giật gót của Guti trên sân Riazo năm nào. Hơi sững người lại một chút vì bất ngờ, rồi nhẹ nhàng đẩy bóng vào lưới trống. Đường chuyền ấy của Ronaldo là một đường chuyền sửng sốt.

Đầu tiên, thuộc về hoàn cảnh trận đấu. Khi ấy, tỉ số đã là 3-0 nghiêng về Real Madrid. Có nghĩa các ngôi sao như Ronaldo được phép sút, được phép sai lầm trong phạm vi nhỏ liên quan đến việc dứt điểm. Thế nhưng, Ronaldo đã chọn cách an toàn khi đưa khả năng thành bàn lên tới tỉ lệ 99% qua đường chuyền cho Benzema.

Thứ hai, thuộc về hoàn cảnh của Benzema - Ronaldo. Trước trận đấu, có một thống kê gây sốc cho tất cả: nếu xét trong năm giải hàng đầu châu Âu gồm La Liga, Premier League, Serie A, Ligue 1 và Bundesliga, thì thành tích của Cristiano Ronaldo - Karim Benzema gần … đội sổ. Họ chỉ hơn cặp tiền đạo của Benevento, đội bóng mà các CĐV từng “mạnh dạn” dự đoán sẽ thua Juve 1-8. Đội bóng này đang xếp cuối cùng tại Serie A với kỷ lục thua cả 13 trận vừa qua.


Có nghĩa trước trận, cả Ronaldo và Benzema đều rất khao khát ghi bàn để xua tan áp lực mà họ đang phải chịu. Benzema đã làm được điều đó, khi ghi được bàn thắng vào phút 39. Anh đã giải tỏa được áp lực tâm lý, còn Ronaldo thì chưa. Nhưng Ronaldo thay vì bặm môi sút, anh lại chuyền cho Benzema lập cú đúp. Nhắc lại, thời gian tịt ngòi của Benzema tại La Liga là 283 phút, còn của Ronaldo là 365 phút im tiếng.

Thứ ba, thuộc về tính cách Ronaldo. Xưa giờ, danh tiếng về sự ích kỷ trong ghi bàn của Ronaldo há không cần bàn tới nữa. Hoàn cảnh tịt ngòi sẽ càng có lý do để Ronaldo ham dẫn bóng, ham sút ở mọi tình huống. Chưa kể trước trận đấu với APOEL, nếu như chỉ cần một bàn thắng thì chàng trai này sẽ lập được một kỷ lục mới là có 18 bàn trong năm dương lịch ở Champions League.

Hai sự việc đổ dồn như càng đẩy sự nóng vội lên tới đỉnh điểm. Thế mà, Ronaldo đã bình tĩnh chuyền bóng trong góc sút có thể ghi bàn. Đường chuyền ấy là một đường chuyền đầy giá trị. Bởi nó biến Ronaldo trở thành một con sói già săn mồi. Sói già không như sói non, nó không có tốc độ, móng vuốt và sức lực như sói non.

Vũ khí lớn nhất của sói già lúc này chỉ có kinh nghiệm và trí khôn. Sự ma mãnh sẽ quyết định cho sự tồn tại của nó. Ronaldo đang biến mình thành sói già trên vương quốc của quá nhiều sói non ở Santiago Bernabeu. Bằng một đường chuyền có tính đế vương đằm mình, không phải kiểu trẻ con bắt tất cả phải cung phụng. Anh thành kẻ ban phát.

Con sói già đó còn đáng sợ ở chỗ: biến mình thành trung tâm, và khiến tất cả cùng nhìn, khi nó giải thoát đàn. Thời gian qua, tuyến tiền vệ Real Madrid cũng chịu nhiều áp lực quanh chuyện Ronaldo không ghi bàn. Ronaldo, bằng tính đồng đội lên tới cao nhất, đã cất đi tảng đá đè nặng lên các đồng đội mình. Một người thủ lĩnh đằm mình lại, dẫn dắt lớp sói non. Đó phải chăng là điều Real đang cần?
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x