Trận cầu vàng: Swansea và Maccabi Haifa thắng kèo châu Á

Thanh Thuỷ
08:28 ngày 05-10-2022
Trong loạt trận đêm nay rạng sáng mai, Swansea và Maccabi Haifa là hai đội cửa dưới sáng cửa thắng kèo châu Á. Swansea được chấp 1/2 trái trên sân Watford ở giải hạng Nhất Anh, trong khi Maccabi Haifa được chấp 1 1/2 trái trong chuyến làm khách Juventus tại Champions League.
Trận cầu vàng: Swansea và Maccabi Haifa thắng kèo châu Á

Maccabi Haifa “bắt vía” Juventus

Bị đánh giá thấp hơn Juventus về mọi mặt, nhưng Maccabi Haifa lại có cửa thắng kèo châu Á cao hơn khi được chấp sâu. Lý do rất đơn giản, Juventus vốn thi đấu không ổn định từ đầu mùa. 

Cho đến lúc này, đội bóng của HLV Max Allegri đã trải qua 16 trận chính thức không thể thắng kèo 2 trận liên tiếp. Trước khi đại thắng Bolgona cuối tuần qua, “Lão bà” thua kèo 3 trận liền.

Trong khi đó, Maccabi Haifa đang chơi cực tốt ở Champions League mùa này. Họ thắng kèo 4 trận, hoà 1, thua 2 trong 7 trận đã đấu (tính cả vòng loại). Hơn nữa, Maccabi Haifa vốn là đối thủ kỵ giơ Juventus. Họ thắng kèo 3/3 trận gần đây gặp các CLB Italia tại đấu trường châu Âu, bao gồm 2 trận trước Juventus.

Swansea có duyên làm cửa dưới

Swansea là đội bóng tầm trung ở giải hạng Nhất Anh, nhưng họ cực kỳ có duyên khi được đóng vai “cửa dưới”, đặc biệt trên sân khách của các đối thủ không mạnh vượt trội. Cụ thể, đội bóng Xứ Wales đã thắng kèo châu Á 6/7 trận sân khách gần đây được chấp từ 1/4 đến 3/4 trái.

Phong độ hiện tại của Swansea cũng ăn đứt Watford. Đoàn quân của HLV Russell Martin đã thắng kèo 4/5 trận chính thức gần đây. Ngược lại, Watford thua kèo 5/7 trận vừa qua. Phong độ tệ hại này là lý do khiến Watford quyết định sa thải HLV Rob Edwards trong đợt nghỉ quốc tế cuối tháng 9.

Một điểm đặc biệt khác, 8/9 trận đối đầu gần đây giữa Watford và Swansea có bóng chấp khác không, cửa dưới là đội được hưởng niềm vui.


 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

  • ‘Pirlo vùng Wilpshire’ là ai? ‘Pirlo vùng Wilpshire’ là ai?

    Câu chuyện về tân binh Adam Wharton của ĐT Anh, một tiền vệ còn khá vô danh nhưng có tiềm năng đáng nể và được gọi là “Pirlo vùng Wilpshire”. Từ một cậu bé mascot ở trận Blackburn - Chelsea vào năm 2008, Wharton lúc này đang là phát hiện đáng chú ý của bóng đá xứ sở sương mù.

  • Vì sao Pochettino là lựa chọn lý tưởng cho MU? Vì sao Pochettino là lựa chọn lý tưởng cho MU?

    Erik ten Hag sẽ bị sa thải sau trận chung kết FA Cup và Mauricio Pochettino đang nổi lên như ứng viên hàng đầu để thay thế ông ngồi vào ghế nóng tại MU. Đây có thể sẽ là sự kết hợp tốt cho tất cả các bên.

  • Góc check VAR: El Hadji Diouf và ký ức 'chơi tay 3' bệnh hoạn El Hadji Diouf và ký ức 'chơi tay 3' bệnh hoạn

    Để nói về danh xưng "bad boy" trong làng cầu thủ, Mario Balotelli chưa đủ tầm so với El Hadji Diouf. Cựu tiền đạo Liverpool tài 1 thì tật 10, đặc biệt là cách đối xử vũ phu, vô liêm sỉ với phụ nữ.

  • Chelsea vẫn muốn có Duran dù HLV Pochettino rời Stamford Bridge Chelsea vẫn muốn có Duran dù HLV Pochettino rời Stamford Bridge

    Tuy HLV Mauricio Pochettino đã nói lời chia tay Chelsea nhưng đại diện phía Tây thành London vẫn muốn đưa tiền đạo Jhon Duran - người mà nhà cầm quân người Argentina rất "kết", về Stamford Bridge. Đây là thông tin vừa được chính đại diện của Duran tiết lộ.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x