Solskjaer thử nghiệm cặp Lukaku - Rashford: Khi 1 cộng 1 lại bằng... 0

Hồ Phương
19:02 ngày 31-01-2019
Trước trận tiếp Burnley rạng sáng qua, Marcus Rashford đang là “cậu bé vàng” của Man United với 5 bàn thắng sau 7 trận đấu. Romelu Lukaku thì vừa gây ấn tượng trong trận thắng Arsenal 3-1 tại FA Cup với 2 đường kiến tạo. Thế nhưng HLV Ole Gunnar Solskjaer lại thất bại khi định ghép đôi 2 cầu thủ này.
Solskjaer thử nghiệm cặp Lukaku - Rashford: Khi 1 cộng 1 lại bằng... 0
Đơn giản vì 1 cộng 1 không phải lúc nào cũng bằng 2, và những thống kê đẹp trên giấy chưa chắc sẽ hiệu quả trên sân cỏ. Trận đấu rạng sáng qua mới là lần đầu tiên, cả Lukaku và Rashford cùng có mặt trong đội hình xuất phát dưới thời Solskjaer. Trong 8 trận trước đó của Ole, tiền đạo trẻ người Anh được đá chính 6 trận, chân sút người Bỉ là 2 và M.U toàn thắng. Nhưng khi họ cùng xuất trận, Quỷ đỏ đã suýt thua nếu không kịp vùng dậy và ghi 2 bàn trong khoảng “Fergie time”.

Tất nhiên, 2 pha lập công ấy không mang dấu ấn gì của Lukaku hay Rashford. Cái tên đầu tiên đã bị rút khỏi sân từ phút 67 để nhường chỗ cho Alexis Sanchez. Còn người thứ 2, dù vẫn có mặt trên sân, dường như đã bỏ quên phong độ tuyệt vời của mình trong một ngăn tủ nào đó ở phòng thay đồ. Và tất cả, bắt nguồn từ quyết định sai lầm của HLV Solskjaer, khi cố thực hiện phép cộng từng thất bại dưới thời Jose Mourinho.

Nói một cách công bằng thì ở lần đá chính thứ 3 dưới thời Solskjaer, Lukaku vẫn làm khá tốt nhiệm vụ của một tiền đạo chơi quay lưng về phía khung thành, khi giữ được bóng, làm tường và nhả ra cho các đồng đội dứt điểm. Nhưng ngoài điều đó ra, anh không biết làm gì khác. Trong khi đó, đang bùng nổ trong vai trò trung phong cắm, Rashford cũng tỏ ra hoàn toàn vô hại khi bị kéo sang cánh trái. Nhưng tệ hơn cả là mối liên kết giữa 2 cái tên nói trên cũng là rất mờ nhạt.

Dấu ấn lớn nhất mà bộ đôi này tạo ra chỉ là tình huống Lukaku nhả bóng để Rashford lao lên đối mặt với thủ thành Tom Heaton ngay ở phút thứ 10. Chỉ tiếc là cú dứt điểm của tiền đạo này lại rất thiếu cảm giác. Ngoài ra, tình huống đáng kể nhất còn lại giữa họ là đường chuyền bằng đầu đặt Rashford vào thế... việt vị của tiền đạo người Bỉ.

Dưới thời Solskjaer, lần đầu tiên Lukaku (phải) và Rashford cùng có mặt trong đội hình xuất phát nhưng cả hai không để lại dấu ấn gì
Dưới thời Solskjaer, lần đầu tiên Lukaku (phải) và Rashford cùng có mặt trong đội hình xuất phát nhưng cả hai không để lại dấu ấn gì

Đó chính là lý do trong suốt nửa đầu của trận đấu, mọi cơ hội nguy hiểm mà M.U tạo ra đều xuất phát từ hàng tiền vệ với thủ lĩnh Paul Pogba. Sang hiệp 2, HLV Solskjaer cũng nhận ra sai lầm và quyết định tung vào sân Jesse Lingard, đối tác ăn ý của cả Rashford lẫn Lukaku. Tuy nhiên, hướng tấn công chủ yếu của Quỷ đỏ sau đó vẫn là cánh phải của Mata và Lingard, chứ không phải cánh trái.

Cũng may, cuối cùng thì M.U cũng không thua. Thậm chí, nếu Andreas Pereira không để mất bóng dẫn đến bàn thua đầu tiên hoặc Victor Lindelof không đứng sai vị trí trong bàn thua thứ 2, chưa biết chừng họ đã tiếp tục chiến thắng. Nhưng kết quả này cũng không hoàn toàn vô nghĩa. Ít nhất, nó đã cho Solskjaer thấy được rằng không nên cố gắng dùng lại một phép cộng sai lầm. Và giờ, không phải cái gì ông chạm vào cũng biến thành vàng nữa.

Lukaku và Rashford nhận điểm thấp thứ 2
Không kể Andreas Pereira, tội đồ trong bàn thua đầu tiên phải nhận điểm 2, Lukaku và Rashford chính là những cầu thủ M.U bị tờ Manchester Evening News chấm điểm thấp nhất. Bộ đôi này cùng nhận điểm 4, ngang Phil Jones và kém tất cả phần còn lại.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
  • Man City phòng thủ quá tầm thường Man City phòng thủ quá tầm thường

    Fernandinho vụng về phạm lỗi khiến Man City phải chịu phạt đền và thua Newcastle. Nhưng đấy không bao giờ là lỗi trực tiếp dẫn đến bàn thua. Tổng quát hơn, Man City thất bại vì cả một hệ thống phòng thủ tầm thường, chứ chẳng bao giờ là vì cá nhân Fernandinho!

  • Số liệu nói lên điều gì về Man City? Số liệu nói lên điều gì về Man City?

    Mùa trước, Man City vô địch Premier League với 100 điểm và hiệu số bàn thắng-bại là 106-27 sau 38 vòng đấu. Hiện thời, họ đang có 56 điểm và hiệu số bàn thắng-bại là 63-19 sau 24 vòng. Có gì khác biệt?

  • Jose Mourinho, 'ăng ten râu' giữa biển 'đầu kỹ thuật số' Jose Mourinho, 'ăng ten râu' giữa biển 'đầu kỹ thuật số'

    Ở một nơi rất xa, Jose Mourinho có lẽ đang nhìn về Old Trafford và tự hỏi bằng cách nào, một gã tiểu tốt như Solskjaer có thể giúp M.U thắng hết trận này qua trận khác. Nhưng đã đến lúc Mourinho cần nhìn thẳng vào vấn đề: Ông không còn theo kịp sự tiến hóa của bóng đá nữa rồi.

  • Neymar chấn thương, PSG đưa Willan vào 'tầm ngắm' Neymar chấn thương, PSG đưa Willan vào 'tầm ngắm'

    Do tiền đạo Neymar mới dính chấn thương và phải nghỉ thi đấu 10 tuần, Paris Saint-Germain đang gấp rút tìm người thay thế cho chân sút người Brazil trước khi thị trường chuyển nhượng mùa Đông khép lại. Họ đã hướng sự chú ý tới Willian của Chelsea.

  • Tổng hợp vòng 24 Ngoại hạng Anh: Vòng đấu của những cơn địa chấn Tổng hợp vòng 24 Ngoại hạng Anh: Vòng đấu của những cơn địa chấn

    Có thể gọi vòng 24 giải Ngoại hạng Anh 2018/19 là vòng đấu của những bất ngờ, bởi hàng loạt "ông lớn" như" Man United, Liverpool, Man City lẫn Chelsea đều mất điểm theo cách không ai hiểu nổi.

  • Kolasinac xứng đáng được khen ngợi Kolasinac xứng đáng được khen ngợi

    Ở trận thắng 2-1 của Arsenal trước Cardiff rạng sáng qua, hậu vệ Sead Kolasinac đã thi đấu rất hay bên hành lang trái. Cầu thủ 25 tuổi người Bosnia không chỉ xuất sắc trong vai trò phòng ngự mà còn rất tích cực lên hỗ trợ tấn công.

  • Soi kèo ngày 31/1: Các trận Girona - Real và Inter - Lazio có 'mưa gôn' Soi kèo ngày 31/1: Các trận Girona - Real và Inter - Lazio có 'mưa gôn'

    Hai trận đấu thuộc loại “hàng hiệu” nhất ở loạt trận không nhiều cuộc so tài đêm nay, Girona - Real và Inter - Lazio đều hứa hẹn sẽ chấm dứt 90 phút với cơn mưa gôn.

  • HLV Sarri 'sấy tóc' học trò cả tiếng sau trận Chelsea thua sốc Bournemouth HLV Sarri 'sấy tóc' học trò cả tiếng sau trận Chelsea thua sốc Bournemouth

    HLV Maurizio Sarri vừa phải trải qua một cơn ác mộng khi Chelsea của ông để thua tới 0-4 khi làm khách trên sân của Bournemouth. Theo báo giới Anh, ông đã mời các trợ lý ra ngoài và dành cả tiếng đồng hồ để trao đổi với các học trò trong phòng thay đồ.

  • Klopp cay cú đổ lỗi cho trọng tài Klopp cay cú đổ lỗi cho trọng tài

    Nhà cầm quân người Đức cho rằng trọng tài Martin Atkinson đã đưa ra nhiều quyết định chống lại Liverpool ở trận hòa 1-1 trước Leicester.

  • Tottenham 2-1 Watford: Gà son Son Heung-min lại gáy, Tottenham áp sát Man City Tottenham 2-1 Watford: 'Gà son' Son Heung-min lại gáy, Tottenham áp sát Man City

    Vừa trở lại từ Asian Cup, tiền đạo Son Heung-min đã tiếp thêm luồng sinh khí cho Tottenham. Chính nhờ có các bàn thắng của anh và Fernando Llorente, Tottenham dù để thủng lưới trước cuối cùng vẫn đánh bại Watford với tỷ số 2-1.

  • Liverpool 1-1 Leicester: The Kop lỡ thời cơ bứt phá Liverpool 1-1 Leicester: The Kop lỡ thời cơ bứt phá

    Dù được chơi trên sân nhà Anfield ở vòng 24 Ngoại hạng Anh song Liverpool chỉ thu về trận hòa 1-1, qua đó lỡ cơ hội bứt phá trong cuộc đua tới ngôi vô địch.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x