Son Heung-Min và món nợ với Van Nistelrooy

Lộc Trần
16:26 ngày 18-10-2016
Trở lại nước Đức sau gần 2 năm xa cách, cảm giác với Son Heung-Min càng đặc biệt khi phải đối đầu đội bóng cũ Leverkusen. Bất giác, những kỷ niệm quá khứ chợt ùa về với chàng tiền đạo Hàn Quốc.
Son Heung-Min và món nợ với Van Nistelrooy

Giờ đã là một ngôi sao nức tiếng tại Ngoại hạng Anh nhưng Son Heung-Min chẳng thể nào quên cậu bé 16 tuổi đã một mình rời Hàn Quốc để gia nhập Hamburg năm 2008. Khi đó, đấy trở thành một sự kiện lớn tại quốc gia Đông Á và là một bước tiến để đời của Son Heung-Min.

Từ FC Seoul đến học viện trẻ của Hamburg là một chặng đường dài. "Ở tuổi 16 mọi thứ thật khó khăn. Khi tôi đến châu Âu tôi không biết một chút tiếng Anh hay tiếng Đức nào. Tôi cũng không có bạn bè bởi tôi đến một mình. Tôi cảm thấy rất cô đơn và năm đầu tiên là một trải nghiệm khó khăn", Son Heung-Min nhớ lại.

"Tôi nhớ Hàn Quốc thường xuyên. Tất cả đều nhớ nhà mỗi khi đi xa. Nhưng mong ước của tôi là trở thành cầu thủ chuyên nghiệp tại châu Âu và tôi đến đây để thực hiện điều đó".

Và mọi thứ trở nên dễ dàng hơn nhiều khi cậu bé Hàn Quốc nhút nhát đó được một huyền thoại để ý. Ở thời kỳ hoàng hôn của sự nghiệp, Van Nistelrooy dành 18 tháng tại Hamburg. Trong quãng thời gian ngắn ngủi đó, cựu trung phong nổi tiếng này vẫn tạo nên được một điều kỳ diệu.

Van Nistelrooy trong những năm tháng tại Hamburg
Van Nistelrooy trong những năm tháng tại Hamburg

"Van Nistelrooy quan sát buổi tập đầu tiên của tôi và sau đó chủ động tiếp cận. Anh ấy nói tôi có tiềm năng và trao cho tôi sự tự tin chưa ai từng làm. Khi có Van Nistelrooy trong đội, Hamburg đã chơi rất thành công", Son Heung-Min không thể quên ân nhân đầu tiên của mình tại trời Âu.

Từ Hamburg, anh thăng tiến trong sự nghiệp bằng bản hợp đồng trị giá 9 triệu bảng sang Leverkusen vào năm 2013. Chỉ 2 năm sau, Son Heung-Min khiến Tottenham phải móc hầu bao hơn gấp đôi số tiền đó để mang được anh về White Hart Lane.

Sang môi trường mới như giải Ngoại hạng, cầu thủ 24 tuổi cũng có một năm đầu vô cùng khó khăn. Nhưng nhớ lại những bài học thuở đầu đời của đàn anh người Hà Lan, Son Heung-Min tự tin chinh phục mọi thử thách. Sau 8 năm và có lần đầu tiên trở lại Leverkusen, Son Heung-Min vẫn nợ Van Nistelrooy lời cảm ơn chân thành.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x