Sterling tỏa sáng phút bù giờ thứ 6, Man City vững ngôi đầu

Quang Minh
05:39 ngày 30-11-2017
Thêm một lần nữa tiền vệ Raheem Sterling lại tỏa sáng ở những phút cuối trận để mang về chiến thắng vất vả 2-1 cho Man City trước Southampton để tiếp tục duy trì khoảng cách 8 điểm hơn đội bám đuổi M.U.

Ghi bàn
Man City: Van Dijk (47', phản lưới), Sterling (90+6')
Southampton: Romeu (75')

Man City 2-1 Southampton


Muốn lên ngôi vô địch, ngoài tài năng cần thêm một chút yếu tố may mắn. Man City ở mùa giải này đang đi đúng con đường đó. Họ sở hữu đội hình chất lượng bậc nhất Ngoại hạng Anh và song song là yếu tố may mắn liên tục mỉm cười với họ, khi hai trận gần nhất họ đều giành chiến thắng vất vả nhờ cái duyên ghi bàn ở những phút cuối trận của cầu thủ chạy cánh Sterling.

Ở trận gặp Huddersfield cuối tuần qua, Sterling ghi bàn khá may mắn ở phút 87 ấn định tỷ số 2-1. Trận đấu với Southampton mới kết thúc, cầu thủ người Anh tiếp tục tỏa sáng với bàn thắng ở phút 90+6 mang về 3 điểm cho đội nhà, đồng thời giúp Man City tiếp tục củng cố ngôi đầu và tái lập khoảng cách 8 điểm nhiều hơn đội đứng thứ 2 là M.U.

Sterling vẽ đường cong tuyệt vời trên sân Etihad
Sterling vẽ đường cong tuyệt vời trên sân Etihad

Hai trận liên tiếp Sterling giải cứu Man City ở những phút cuối trận
Hai trận liên tiếp Sterling giải cứu Man City ở những phút cuối trận

Trở lại với trận đấu, HLV Pep Guardiola đã gây bất ngờ khi tung vào sân bộ đôi tiền đạo Sergio Aguero và Gabriel Jesus, đồng thời cất David Silva trên băng ghế dự bị. Ilkay Guendogan cũng có trận đầu tiên ra sân ở đội hình xuất phát tại Ngoại hạng Anh.

Những sự thay đổi này không ảnh hưởng quá nhiều tới lối chơi của Man City, khi họ vẫn dồn ép hoàn toàn các cầu thủ khách. Tuy nhiên, trước hàng thủ thi đấu kỷ luật của Southampton, các cầu thủ tấn công của đội chủ nhà gần như không có nhiều cơ hội áp sát khung thành và phải tìm kiếm vận may bằng những tình huống dứt điểm từ ngoài vòng cấm. Jesus, Sterling, Guendogan và Fernandinho liên tục bắn phá, nhưng đều không thể thắng được thủ thành Forster.

Cả Aguero và Jesus trên sân nhưng không cầu thủ nào có thể có được bàn thắng
Cả Aguero và Jesus trên sân nhưng không cầu thủ nào có thể có được bàn thắng

Với Southampton, việc chơi phòng ngự phản công cũng giúp họ tạo được một vài tình huống khá nguy hiểm, trong đó có cú đánh đầu dội xà ngang của Wesley Hoedt ở phút 16 hay pha đệm bóng ở cự ly 5m đi vọt xà ngang của Yoshida ở phút 34.

Bước sang hiệp thi đấu thứ 2, sau rất nhiều những nỗ lực, Man City đã có bàn khai thông bế tắc. Phút 47, từ cú đá phạt chếch về bên trái của De Bruyne, trung vệ Van Dijk của Southampton trong nỗ lực cản phá đã vô tình đưa bóng vào lưới nhà. Sau bàn thắng, Man City vẫn thi đấu khá lấn lướt, nhưng các cơ hội thực sự rõ ràng vẫn không đến với các cầu thủ chủ nhà.

Bruyne vẫn thi đấu rất xuất sắc ở trận này, in dấu giầy ở cả hai bàn thắng
Bruyne vẫn thi đấu rất xuất sắc ở trận này, in dấu giầy ở cả hai bàn thắng

Trong khi đó, Southampton thi đấu chịu trận trước Man City. Đội khách dù rất muốn chơi tấn công để tìm kiếm bàn gỡ nhưng điều đó gần như là không thể, khi mà Man xanh kiểm soát trận đấu quá tốt. Tuy nhiên, bất ngờ đã xảy ra trên sân Etihad, khi ở cơ hội gần như là duy nhất trong hiệp 2, Southampton đã có bàn thắng ở phút 75. Nỗ lực tạt bóng của Bertrand được Boufal khống chế gọn gàng rồi căng ngược thuận lợi để Oriol Romeu sút tung lưới thủ thành Ederson san bằng tỷ số.

Southampton suýt gây bất ngờ trên sân Etihad
Southampton suýt gây bất ngờ trên sân Etihad

Bất ngờ bị gỡ hòa 1-1, Man City điền cuồng đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn thắng, nhưng không thành công khi vấp phải hàng thủ thi đấu với gần như 11 người trước và trong vòng cấm của Southampton. Tưởng như Man City sẽ bị cắt đứt mạch 11 trận thắng liên tiếp tại Ngoại hạng Anh thì may mắn đã đến. Khi mà phút bù giờ thứ 5, phút bù cuối cùng đã trôi qua được 10 giây, Sterling nhận bóng ở sát mép vòng cấm và tung ra cú cứa lòng hoàn hảo vượt qua tầm với của Forster bay vào góc cao khung thành Southampton ấn định chiến thắng 2-1 cho Man City.

Bảng xếp hạng


Đội hình thi đấu
Man City: Ederson, Walker, Kompany, Otamendi, Delph, De Bruyne, Fernandinho, Guendogan (Bernado Silva 80'), Sterling, Aguero, Gabriel Jesus (David Silva 74').
Southampton: Forster, Cedric (McQueen 87'), Yoshida, van Dijk, Hoedt, Bertrand, Hojbjerg (Boufal 64'), Romeu, Lemina, Redmond, Long (Austin 83').
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Fernandes là một trong những đội trưởng tệ nhất lịch sử MU Fernandes là một trong những đội trưởng tệ nhất lịch sử MU

    Cây viết Charlie Wyett của tờ The Sun cho rằng Bruno Fernandes là một trong những thủ quân tệ nhất lịch sử MU, song vẫn đánh giá cao những gì anh đã làm được cho CLB.

  • Son Heung-min hứa giúp Tottenham quật ngã Arsenal Son Heung-min hứa giúp Tottenham quật ngã Arsenal

    Tiền đạo Son Heung-min tuyên bố Tottenham sẽ làm mọi cách để lấy lại niềm vui chiến thắng trong trận derby Bắc London sau "màn trình diễn không thể chấp nhận được" trong trận đấu gần nhất.

  • Arsenal vs Tottenham: Thắng hoặc trắng tay, Pháo thủ chọn đi Arsenal vs Tottenham: Thắng hoặc trắng tay, Pháo thủ chọn đi

    Với việc Liverpool tự loại mình khỏi vòng chiến sau trận thua Everton 0-2, cuộc đua vô địch Premier League chỉ xoay quanh Arsenal và Man City. Tuy nhiên Pháo thủ cũng phải đá tại sân của Tottenham và họ có áp lực phải thắng bởi chỉ một kết quả hòa cũng mang lại lợi thế tâm lý rất lớn. Trận đấu này không chỉ đơn thuần là cuộc chiến giữa một đội tranh vô địch và một đội tranh vé Champions League. Tottenham chắc chắn sẽ quyết tâm đập tan hy vọng vô địch Premier League lần đầu tiên sau 20 năm của Ar

  • HLV Enrique - Bệ phóng cho thế hệ trẻ PSG HLV Enrique - Bệ phóng cho thế hệ trẻ PSG

    Ở thắng lợi 4-1 của PSG trước Lorient, HLV Luis Enrique đã tung ra sân tới 3 cầu thủ cùng sinh năm 2006 là Senny Mayulu, Yoram Zague và Ethan Mbappe. Như vậy, có thể thấy thuyền trưởng PSG không ngại đặt niềm tin vào thế hệ trẻ. Đây là điều mà nhiều đời HLV tiền nhiệm của ông ở PSG chưa làm được.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x