Sự cứng đầu của Conte, vấn đề lớn cho cả hai phía

Kinh Thi Kinh Thi
06:30 ngày 19-06-2017
“Tuần trăng mật” kết thúc quá nhanh. Thay vì hào hứng hướng tới Champions League, cả Chelsea lẫn HLV Antonio Conte lại đang phải... chịu đựng lẫn nhau trong những ngày này.
Sự cứng đầu của Conte, vấn đề lớn cho cả hai phía
Kết thúc mùa bóng 2013/14, HLV Antonio Conte đưa Juventus lên ngôi vô địch Serie A, lần thứ 3 liên tiếp, với kỷ lục 102 điểm. Juve thắng đến 33 trận, thắng tất cả các đối thủ, và toàn thắng trên sân nhà trong mùa bóng gồm toàn kỷ lục ấy. Khi được hỏi về kế hoạch sắp tới, ông nói xẵng trước ống kính truyền hình: “Kế hoạch gì? Không có kế hoạch nào cả. Bạn không thể bước vào nhà hàng 100 euro nếu trong túi bạn chỉ có 10 euro”.

Conte đã là như vậy từ thời còn ở Juventus, nên chẳng có gì lạ khi ông “đụng chuyện” ở Chelsea trong những ngày này. Hồi ấy, Conte muốn mua vài ngôi sao xem được, như Alexis Sanchez hoặc Juan Cuadrado. Nhưng các quan chức Juventus lại bảo họ đã mua... Patrice Evra, ở tuổi 33. Thế là Conte... ra đi, theo thỏa thuận. Thật ra, ông cũng không quá xem trọng vấn đề chiêu binh. Ông còn giận dữ vì cách điều hành của Juventus. Chẳng hạn vấn đề chia thưởng cho các cầu thủ, hoặc kế hoạch nghỉ ngơi, du đấu trong mùa Hè, mà ông cảm thấy không đúng.

Ông chủ Andrea Agnelli của Juventus khẳng định Conte là “nhà lãnh đạo xuất sắc”. Nhưng sau này, Agnelli nói thêm: “Conte rất nhạy cảm. Ông ta không bao giờ chấp nhận khi có ai đó nói rằng mọi chuyện sẽ không diễn ra như ông ta mong muốn”. Nhẹ ra thì đấy là sự tự ái. Nặng nề hơn, Conte rất dễ nổi đóa. Đáng chú ý ở chỗ, những người hiểu rõ Conte đều cho rằng đấy là đặc điểm không bao giờ thay đổi nơi HLV này. Conte “điên” từ trong ra ngoài sân bóng.


Muốn gọi đấy là cá tính, là đặc điểm riêng, hay là... nhược điểm, tùy bạn. Nhưng một HLV như Conte chắc chắn sẽ không thoát khỏi những cuộc “đụng độ nẩy lửa” trong “nội các Chelsea”, nơi gồm toàn những nhân vật rắn mặt và luôn sẵn sàng chứng tỏ quyền lực. Đấy hẳn nhiên là một vấn đề. Và, tùy theo thời điểm cũng như hoàn cảnh cụ thể, đấy sẽ là vấn đề lớn. Nhưng đấy là vấn đề... cho ai?

Vấn đề của Chelsea là họ đang có một HLV nhạy cảm, pha lẫn... cứng đầu. Một HLV không bao giờ thấy hài lòng nếu như mọi việc không diễn ra đúng ý mình. Khó làm việc, bởi Chelsea không phải là đội bóng mà chức danh HLV trưởng được toàn quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến bóng đá (chưa kể trong thời buổi này, khái niệm “liên quan đến bóng đá” cũng rất mơ hồ). 

Còn vấn đề của Conte là bây giờ ông đã nhận ra: Chelsea chưa chắc là một môi trường bóng đá thích hợp với bản thân mình. Mới đây, Chelsea vừa “ra thông báo”, đại khái là mọi xung đột đã được giải quyết. Ngây thơ lắm người ta mới tin những kiểu thông báo như thế!

Đã có những nguồn tin cho rằng Chelsea sẵn sàng cấp cho Conte một ngân sách chuyển nhượng lên đến 200 triệu bảng trong mùa Hè này. Nhưng trong lĩnh vực chuyển nhượng, bạn không chỉ băn khoăn rằng mình sẽ được chi bao nhiêu tiền. Có mua được đúng ngôi sao ưa thích hay không mới là điều quan trọng nhất. 

Tiếp theo sẽ là… Conte?

Jose Mourinho bị sa thải vào tháng 9/2007, khi Chelsea đang giữ Cúp FA và vừa vô địch Premier League các năm 2005, 2006. Đến tháng 12/2015, Mourinho lại bị sa thải khi Chelsea đang là ĐKVĐ Premier League. Carlo Ancelotti bị sa thải vào tháng 5/2011, đúng 12 tháng sau khi giúp Chelsea đoạt “cú đúp”. Roberto Di Matteo bị sa thải vào tháng 11/2012, khi Chelsea đang là ĐKVĐ Champions League. Tiếp theo sẽ là...?
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x