Lilian Thuram đã giải nghệ được 9 năm. Nhưng thế hệ sau của nhà Thuram đã lộ diện với 2 cậu quý tử Marcus và Khephren. Họ đang từng bước khẳng định tài năng, mà không nhờ đến danh tiếng của người cha.
Có điểm gì chung giữa tiền đạo mới nổi của Guingamp - Marcus Thuram và Lionel Messi? Đó là một đôi giày kỷ niệm từ cách đây 10 năm, khi Marcus chỉ là cậu nhóc 10 tuổi còn Messi đã là một ngôi sao ở tuổi 20, đồng đội với Thuram cha tại Barca.
“Messi thấy tôi cũng mê đá bóng lắm, nên tặng tôi 1 đôi giày. Tôi chỉ xỏ được vài lần trước khi nó trở nên quá chật chội, nên đành phải cho bạn. Bây giờ nghĩ lại, nó là món quà đầy ý nghĩa. Khi còn nhỏ, mỗi khi ra sân tôi đều nghĩ mình phải nỗ lực để xứng đáng xỏ đôi giày Messi tặng”, Marcus chia sẻ về đôi giày anh được Messi tặng năm xưa.
Sự khởi đầu của Marcus ở Guingamp rất đáng chờ đợi. Sau 8 vòng đấu ở Ligue 1 mùa này, Marcus đã có 2 bàn thắng và 1 đường kiến tạo cho đồng đội lập công. Chặng đường để Marcus trở thành một chân sút danh tiếng còn dài, nhất là trong bối cảnh bóng đá Pháp đang nở rộ nhân tài. Nhưng ở tuổi 20, lại chỉ vừa mới được lên chơi ở Ligue 1, mấy ai có được sự khởi đầu như Marcus?
Chiếc áo đấu của Guingamp sớm muộn gì cũng trở nên chật chội cho Marcus. Tuyển trạch viên của các CLB lớn đã bắt đầu đến Guingamp để xem giò cẳng chàng tiền đạo 20 tuổi này. Nhưng Marcus không phải tài năng bóng đá duy nhất trong thế hệ sau của nhà Thuram…
Juventus để mắt tới “Thuram em”
Ngoài Marcus, cuộc hôn nhân giữa Thuram cha với người vợ đầu Sandra còn cho ra một “sản phẩm” nữa, Khephren Thuram-Ulien. Khephren được sinh ra tại Parma vào đầu năm 2001, trong thời gian Thuram cha đang là đồng đội với Gianluigi Buffon và Fabio Cannavaro.
Khephren may mắn hơn Marcus, anh đã sớm được các chuyên gia săn đầu người của Monaco phát hiện, giờ đang là thành viên của đội U19 Monaco. Dù chỉ mới 16 tuổi, Khephren đã sớm bộc lộ tài năng ở vị trí tiền vệ trung tâm, đang được so sánh về phong cách với người đồng đội cũ của cha ở ĐT Pháp, Patrick Vieira.
Juventus, đội bóng cũ của Thuram cha, đã cử tuyển trạch viên tới theo dõi Khephren. Nhật báo thân cận với Juve, Tuttosport cho biết BLĐ Lão phu nhân đang tiếp xúc với Khephren thông qua quan hệ rất tốt với Thuram cha. Với truyền thống trọng dụng cầu thủ Pháp, trong đó có cả Thuram cha, Juve được cho là có khả năng lớn sẽ chiêu mộ được Khephren.
Thuram cha ủng hộ con gia nhập Juve
“Chúng đã lớn và sẽ phải tự quyết định tương lai của mình. Nhưng dĩ nhiên nếu Marcus hay Khephren gia nhập Juventus thì đó là điều rất tốt. Tôi có rất nhiều bạn bè tốt tại đó để có thể gửi gắm con mình. Đó là chưa kể tới truyền thống, môi trường tại Juventus rất thuận lợi cho sự thăng tiến của cầu thủ trẻ”, Thuram cha cho biết.
Cũng vào những ngày này cách đây 12 năm, một huyền thoại của bóng đá đương đại đã xuất hiện. Anh là Radamel Falcao, với bàn thắng đầu tiên cho River Plate để mở ra sự nghiệp lẫy lừng về một “Mãnh hổ” không bao giờ chịu lùi bước.
Marseille tiếp tục chuỗi trận ấn tượng trong thời gian gần đây bằng chiến thắng 4-2 trước chủ nhà Nice để leo lên xếp thứ 3 trên BXH Ligue 1 2017/18. Trong khi đó, Lyon gây thất vọng khi không thể giành trọn 3 điểm trước Angers.
Trận đấu giữa Amiens và Lille ở vòng 8 Ligue 1 dự kiến diễn ra đêm qua đã phải tạm hoãn vì một hàng rào trong SVĐ bị đổ. Sự cố trên khiến 20 CĐV bị thương, 3 trong số đó đang khá nguy kịch.
Tranh cãi xung quanh việc sút 11m tại PSG dường như đã kết thúc, khi Neymar là người thực hiện thành công 1 tình huống ở trận đấu với Bordeaux và cảm ơn người đồng đội Edinson Cavani.
Trận derby miền Nam nước Pháp là cuộc đối đầu rất quan trọng với cả Nice lẫn Marseille. Bởi kết quả của nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới hai đội trong cuộc đua vào Top 3 của Ligue 1 mùa này.
Tiếp đón Bordeaux trên sân nhà Công viên các Hoàng tử, PSG không gặp quá nhiều khó khăn để giành chiến thắng với tỷ số 6-2 và như thường lệ, tam tấu Mbappe-Cavani-Neymar tiếp tục nhảy múa.
Sự nghi ngờ vẫn lởn vởn quanh tương lai của Xavi, bất chấp tuyên bố công khai cách đây 2 tháng về việc sẽ rời Barca vào cuối mùa giải. BLĐ Barca, trong tình thế bí bách tài chính vì chế tài, đành nằng nặc mời Xavi ở lại.
Các cổ động viên đã nghĩ đến một thuyết âm mưu đằng sau việc HLV Xabi Alonso quyết định ở lại Leverkusen, thay vì gia nhập Bayern hoặc Liverpool sau khi mùa giải 2023/24 hạ màn.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn