BTC các giải bóng đá chuyên nghiệp 2017 đã chọn sân Cần Thơ là nơi có mặt cỏ đẹp nhất mùa bóng, chứ không phải Pleiku của HAGL hay Hàng Đẫy của Hà Nội FC.
Ở mùa giải 2017, BTC các giải bóng đá chuyên nghiệp đã đưa thêm một hạng mục giải thưởng vào Gala tổng kết năm. Đó là CLB có mặt sân thi đấu tốt nhất. Nhiều người hâm mộ đã sớm cho rằng, sân Pleiku (HAGL), Hàng Đẫy (Hà Nội FC) hay Hòa Xuân (SHB Đà Nẵng) sẽ được xướng tên ở hạng mục giải thưởng này.
Tuy nhiên khác với ý kiến của nhiều người, sân của CLB Cần Thơ mới được bầu chọn là sân có mặt cỏ đẹp nhất mùa giải 2017. Thực tế, sân Cần Thơ vốn dĩ nổi tiếng với sức chứa thuộc diện "khủng" nhất Việt Nam với sức chưa là 60.000 người. Tháng 10/2014, sân vận động này còn được xác nhận kỷ lục Việt Nam về số người đến xem một trận đấu bóng đá. Thống kê khi ấy, có tới hơn 5 vạn cổ động viên đã đến sân thi đấu này.
Sân Cần Thơ nằm kế bên dòng sông Hậu - Ảnh: internet
Mặt cỏ ở sân Cần Thơ được BTC V.League đánh giá cao
Liên quan đến mặt cỏ, điều đặc biệt ở sân Cần Thơ là nơi đây được trồng cỏ chỉ, một loại cỏ không dễ dàng nuôi dưỡng. Nhờ chế độ chăm sóc khoa học mà sân vận động này đã đáp ứng được mọi tiêu chuẩn đề ra. Sân Cần Thơ cũng từng là nơi tổ chức trận giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam và CLB Avispa Fukuoka (Nhật Bản) hồi tháng 11/2016.
Các trận đấu diễn ra trên sân Cần Thơ
Việc sân Cần Thơ được chọn là nơi có mặt sân thi đấu tốt nhất khiến một số người hâm mộ bất ngờ. Nhiều người vẫn mặc định mặt sân của HAGL là tốt nhất V.League. Gần đây, CLB Hà Nội cũng đầu tư không ít tiền của để cải thiện mặt cỏ của sân Hàng Đẫy. Tuy nhiên, cả hai vẫn không thể vượt qua Cần Thơ để giành giải thưởng ở hạng mục này.
Sân Pleiku, nơi vẫn được đánh giá cao về chất lượng mặt sân chưa được đánh giá cao bằng sân Cần Thơ
Sân Hàng Đẫy được đầu tư nhiều tiền của để tái thiết mặt cỏ
ĐT Việt Nam 0-0 Avispa Fukuoka (Giao hữu 2016)
Kỳ công chăm sóc mặt sân Cần Thơ
Theo tìm hiểu của đồng nghiệp Văn Nhân trước đây thì việc chăm sóc mặt sân Cần Thơ rất kỳ công và chăm chút. Mặt sân Cần Thơ gồm: Lớp đá 46 được xếp theo hình xương cá, lớp thứ 2 là lưới nhỏ phủ lên trên lớp đá 46, kế đến lớp đá nhỏ được rải lên trên lớp lưới, 2 lớp cuối cùng là cát và cỏ chỉ. Nhờ vậy, mặt sân Cần Thơ rất ít khi bị đọng nước.
Một điều thú vị là mặt sân Cần Thơ được tưới bởi nước sông Hậu, tận dụng nguồn nước phù sa tưới cho mặt sân luôn xanh tốt. Tổ bảo dưỡng sân Cần Thơ sẽ tưới nước 3 lần/ngày: Sáng sớm (khoảng thời gian 1h hoặc 3h), buổi trưa (13h) và buổi chiều (17h). Thế nhưng chuyện tưới nước cũng tùy theo mùa. Nếu tưới nước dư sẽ khiến cỏ chết và mùa nắng thì cần tưới nhiều. Theo lịch chăm sóc sân, nửa tháng sẽ bón phân một lần nhưng tùy vào thời điểm mà bón các loại phân khác nhau. Vào mùa nóng, cỏ chỉ của sân Cần Thơ sẽ được bón phân Urê (phân vô cơ) còn mùa mưa sẽ bón phân bảy màu (phân bón NPK 7 màu).
Về lịch lu mặt sân, sân Cần Thơ sẽ được lu trước và sau trận đấu. Nếu cỏ chỉ mọc tốt thì 7 ngày sẽ cắt một lần còn thưa sẽ cắt sau 10 ngày. Bên cạnh đó, chuyện phòng các loại bệnh có thể khiến cỏ chỉ chết cũng được chú trọng đặc biệt.
Theo kế hoạch, mùa giải 2018 sẽ tiếp tục có 14 đội bóng thi đấu ở V.League, trong lúc giải hạng Nhất sẽ tăng lên 10 đội. Bên cạnh đó, những nhà tổ chức cũng đã ấn định thời gian diễn ra các giải đấu.
Trong thư gửi cho Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam (VFF) Lê Hùng Dũng, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã chúc mừng Quảng Nam FC khi lần đầu tiên đoạt chức vô địch V.League.
Sau 7 mùa giải “không nhất thì nhì”, Hà Nội FC chỉ có thể cán đích ở vị trí thứ 3 tại V.League 2017. Với đội bóng Thủ đô, đây là thành tích đáng thất vọng. Nhưng xét toàn cục, đó là kết quả hợp lý sau khi thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm trải qua một mùa giải đầy biến động.
BTC giải thưởng Quả bóng Vàng Việt Nam 2017 đã gạch tên hai cầu thủ Nguyễn Văn Quyết và Uche ra khỏi danh sách đề cử giải thưởng Quả bóng Vàng Việt Nam và Cầu thủ nước ngoài xuất sắc nhất.
Sắp hết hạn hợp đồng với SLNA, tiền vệ Trần Phi Sơn đã chơi một trận đầy nỗ lực và ấn tượng. Và sau trận đấu anh đã có những tiết lộ về tương lai của mình.
Đang trong những ngày xả trại nghỉ ngơi cuối mùa giải tại quê nhà Thanh Hoá, nhưng HLV Chu Đình Nghiêm của Hà Nội FC vẫn còn ám ảnh với trận hoà Than Quảng Ninh, qua đó khiến đội bóng của ông mất ngôi vô địch về tay đối thủ Quảng Nam.
Ngôi á quân tại V.League 2017 là thứ hạng cao nhất mà FLC Thanh Hóa có được trong lịch sử của mình. Thế nhưng, nếu biết tận dụng cơ hội tốt hơn, đội quân của HLV Ljupko Petrovic đã có thể có thành tích còn cao hơn thế.
Cầu thủ phản lưới nhà khi gặp cùng một đối thủ ở cả hai lượt đi và về, quyền chủ tịch đi bán vé, chân sút kiến tạo tới 4 bàn trong một trận… là những câu chuyện kỳ lạ chỉ có ở mùa giải 2017 của V.League.
Để rơi chức vô địch vào tay Quảng Nam FC, có lẽ FLC.TH phải tự trách mình vì họ đã nắm cơ hội nhưng lại “ném” đi một cách đáng tiếc. Sau đây là 5 bước ngoặt thành bại của đội bóng xứ Thanh ở mùa giải năm nay.
Soi kèo: Đang cày góc hăng say đồng thời vừa bị loại ở Champions League sẽ càng kích thích tâm lý thi đấu dữ dội, thầy trò Pep Guardiola sẽ đè góc hiệp 1, chung cuộc trong trận Man City vs Chelsea tại bán kết FA Cup.
Chân sút trẻ người Argentina, Alejandro Garnacho đã gửi lời xin lỗi tới HLV Erik ten Hag vì lỡ tay "thích" (like) những bài viết chỉ trích chiến lược gia người Hà Lan.
Việc Dortmund ngược dòng hạ Atletico để vào bán kết Champions League 2023/24 chắc chắn không sốc bằng việc HLV Ten Hag bất ngờ lên tiếng khen ngợi Jadon Sancho - cậu học trò đã bị ông thầy người Hà Lan thẳng tay gạt bỏ khỏi Man United vì tội chống đối.
Chứng kiến Cole Palmer đang thăng hoa và gồng gánh Chelsea thời điểm này, nhiều người đã không khỏi so sánh anh với Eden Hazard - cựu tiền vệ lừng danh một thời của The Blues.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn