Tại sao giá cầu thủ ở Anh lại điên rồ đến vậy?

Quang Hoà Quang Hoà
17:21 ngày 20-07-2019
BLĐ Leicester City mới đây đã khiến cả 2 ông lớn Man City và Man United phải nhăn mặt khi hét giá trung vệ Harry Maguire tới 90 triệu bảng. Vậy Bầy cáo dựa vào đâu mà lại có thể đưa ra con số điên rồ đến vậy?
Tại sao giá cầu thủ ở Anh lại cao điên rồ đến vậy?
Để phân tích cụ thể trường hợp của Maguire, chúng ta cần biết cách đây 2 năm Maguire chỉ được Leicester mua về từ Hull City với giá 17 triệu bảng. Thời điểm ấy, Hull đang là đội sở hữu hàng phòng ngự tệ nhất tại Premier League.

Hãy thử tưởng tượng, nếu Maguire mà giúp Leicester thu về 90 triệu bảng, khi đó anh sẽ trở thành hậu vệ đắt giá nhất thế giới từ trước tới giờ. Nếu tính đến tất cả các vị trí, cầu thủ này chỉ xếp sau 6 đồng nghiệp là Neymar, Kylian Mbappé, João Félix, Philippe Coutinho, Antoine Griezmann và Ousmane Dembele mà thôi.

Căn cứ vào chuyện Juventus "chỉ" bỏ ra 67,5 triệu bảng đã sở hữu Matthijs de Ligt được đánh giá là còn tiềm năng hơn cả Maguire, mức giá mà Leicester đưa ra quả là khó chấp nhận. Tuy nhiên, việc một đội bóng Anh hét giá cầu thủ của mình ở mức trên trời đang trở nên ngày càng phổ biến.

Đơn cử như Crystal Palace đòi nhận đủ 80 triệu bảng mới chịu "nhả" Wilfried Zaha, Bournemouth khẳng định hậu vệ Nathan Ake của họ có giá 40 triệu bảng, trong khi M.U vừa phải chi 50 triệu bảng mới giành được Aaron Wan-Bissaka.

Maguire đang được Leicester treo giá 90 triệu bảng
Maguire đang được Leicester treo giá 90 triệu bảng

Có một chi tiết cần phải nhấn mạnh rằng, theo trung tâm nghiên cứu thể thao quốc tế (CIES) thì giá của Maguire đang ở mức 49,3 triệu bảng, tức là thấp hơn nhiều so với con số mà Leicester City đưa ra. Mức giá trên đồng nghĩa với việc hậu vệ số 1 của Leicester thậm chí không lọt nổi vào top 100 cầu thủ đắt nhất thế giới đang chơi bóng ở 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu.

Tương tự như Maguire, giá trị của Zaha cũng giảm đi đáng kể (xuống 52 triệu bảng) nếu dựa vào phân tích của CIES. Arsenal có thể lấy số liệu của CIES để biện hộ rằng lời đề nghị 40 triệu bảng của họ dành cho Zaha là không có gì quá đáng. Vấn đề nằm ở chỗ, Crystal Palace lại đang có được vị thế cho phép họ có quyền cảm thấy bị xúc phạm khi nhận được đề xuất của Pháo thủ.

Mấu chốt vấn đề ở đây là số tiền bản quyền truyền hình khổng lồ tại Premier League không cho Crystal Palace có sự lựa chọn nào khác. Thật vậy, với khoản thu từ bản quyền truyền hình lên tới hơn 100 triệu bảng mỗi năm, mục tiêu sống còn của Crystal Palace cũng như các CLB khác ở giải Ngoại hạng là phải tìm mọi cách trụ lại sân chơi số 1 xứ sở sương mù.

Crystal Palace đòi thu về 80 triệu bảng mới chịu
Crystal Palace đòi thu về 80 triệu bảng mới chịu "nhả" Zaha

Làm thế nào để hiện thực hóa mục tiêu trên? Cách đơn giản hơn cả đương nhiên là phải giữ chân những cầu thủ quan trọng nhất trong đội như những gì Leicester và Crystal Palace đang làm. Khi không phải chịu áp lực về mặt tài chính, các đội bóng ở giải Ngoại hạng coi việc bám trụ lại Premier League quan trọng hơn nhiều chuyện bán được cầu thủ với giá cao.

Không giống như những tân binh đình đám cỡ Rodri hay Tanguy Ndombele mới được Man City hay Tottenham tuyển mộ, Maguire hay Zaha chí ít cũng là những sự lựa chọn an toàn hơn các cầu thủ mới chân ướt chân ráo tới Premier League thử sức. Đơn giản, họ đã quá quen với CLB hiện tại cũng như môi trường bóng đá Anh.

Chính vì thế nên giá trị thực của Maguire có thể thấp hơn nhiều so với con số 90 triệu bảng, song cũng rất khó để các đội bóng khác có thể mua được anh với mức phí phải chăng. Suy cho cùng, chính khoản tiền bản quyền truyền hình đã gây ra tác động vô hình khiến giá cầu thủ ở Anh cao đột biến so với nơi khác.

Maguire đứng như trời trồng khi bị Kyle Walker xỏ háng
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x