Tại sao là Văn Lâm...?

Kỳ Lâm
11:17 ngày 09-01-2019
Sau trận thua tối qua trước ĐT Iraq, thủ thành Đặng Văn Lâm trở thành mục tiêu công kích của người hâm mộ và giới truyền thông “online”. Họ cho rằng người hùng của AFF Cup 2018 này là tội đồ trong hai bàn thua sau cùng. Tại sao???
Tại sao là Văn Lâm...?
Cuộc đời đúng quả là chiếc bập bênh với hai đầu vinh nhục, thắng thua. Chỉ chưa ít lâu tính từ trận đấu đêm qua, làn sóng ca ngợi thủ môn Lâm “Tây” còn đang dập dồn ùa trên mạng xã hội và truyền thông. Họ coi chàng trai này là báu vật lừng lững trước khung thành, với kỷ lục giữ sạch lưới đáng nể ở AFF Cup 2018. 

Thế nhưng, chỉ sau 90 phút, chính đám đông “online” lại tuôn ra vô số lời chê trách, cho rằng anh là tội đồ khiến ĐT Việt Nam đánh mất 3 điểm trong một trận cầu mà chúng ta đã 2 lần ghi bàn dẫn trước. 

Nếu bạn không xem trận đấu, không biết đối thủ là ai, có thể bạn sẽ hùa theo đám đông đấy. Nhưng khi đã theo dõi trận đấu này, bạn sẽ thấy rằng, đám đông quả thực là phi lý tính, mùa quáng và đầy cảm tính đúng như Gustave Le Bon đã viết trong tác phẩm “Tâm Lý Đám Đông”. 

Cách đây chưa lâu, Văn Lâm được tôn vinh như một người hùng của bóng đá Việt Nam
Cách đây chưa lâu, Văn Lâm được tôn vinh như một người hùng của bóng đá Việt Nam

Không thể khăng khăng rằng, hàng thủ của ĐT Việt Nam đã có một màn trình diễn tuyệt vời khi để thủng lưới tới 3 bàn trong một trận đấu, trong đó 2/3 bàn thua đều xuất phát từ những sai lầm cá nhân. Nhưng chắc chắn chúng ta đã có một trận đấu đầy ấn tượng, khiến đối thủ phải kính nể. 

Hàng thủ của ông Park Hang-seo không còn sự tỉnh táo khi thiếu vắng chốt chặn Trần Đình Trọng vì chấn thương. Không có trung vệ này, sự kết dính của bức tường trước mặt Văn Lâm xuất hiện những lỗ hổng khiến các vị trí không thể hỗ trợ nhau một cách tốt nhất, ví dụ ở tình huống bàn thua thứ hai. 

Duy Mạnh, trong một ngày thi đấu đầy quả cảm, đã một lần mắc lỗi nghiêm trọng khi xử lý bóng trong pha chống phản công không tốt, để đối phương cướp được bóng và đặt thủ môn Văn Lâm vào thế một đối một. Và cái tay của Hồng Duy đã kéo đối phương rất vô thức, lại đặt Văn Lâm vào một tình huống bị ném đá khác. 

Và anh đã bị ném đá như một tội đồ vì không thể cứu bàn thua này
Và anh đã bị ném đá như một tội đồ vì không thể cứu bàn thua này

Cũng phải thừa nhận rằng, Văn Lâm không có tâm lý tốt nhất trong trận đấu này, nhất là dưới sức ép của một ĐT Iraq đang điên cuồng tìm bàn gỡ hòa trong hiệp hai. Ở tình huống dẫn tới bàn thua thứ hai, đáng lẽ anh nên bắt dính thay vì đẩy bóng, để dẫn tới pha lộn xộn trước khung thành. 

Nhưng không thể vì thế mà phủ nhận công sức của Văn Lâm và các đồng đội. Iraq, cần nhắc lại, là nhà vô địch Asian Cup 2007, đã rất nhiều lần lọt vào vòng bán kết giải đấu này, chứ không phải một đội bóng tầm thường. Họ ở tầm vóc hơn hẳn chúng ta cả về nghĩa đen (thể lực) và nghĩa bóng (trình độ chuyên môn). 

Cả trận đấu, họ có 15 pha tấn công, sút tổng cộng 10 quả trong khi Việt Nam chỉ đạt thông số tương tự bằng một nửa. Yếu tố may mắn đã giúp chúng ta có 2 bàn thắng, tất nhiên Công Phượng và Trọng Hoàng đã chơi rất hay trong cả hai tình huống đó thì sự may mắn mới xuất hiện. 

Một bàn thua đến David De Gea cũng khó cản phá
Một bàn thua đến David De Gea cũng khó cản phá

Còn Văn Lâm, anh là nhân tố nổi trội duy nhất của ĐT Việt Nam trong tương quan so sánh với thủ môn Jalal Hachim. Anh đã có 4 pha cứu thua, trong khi Hachim chỉ 2 lần đồng thời phải chịu nhiều đợt tấn công, sức ép nhiều gấp đôi người đồng nghiệp bên kia nửa sân. 

Ở bàn thua cuối cùng khiến Văn Lâm bị chỉ trích nhiều nhất đã cho thấy sự phi lý tính của đám đông rõ nhất. Đó là một cú sút quá tốt, bóng đi vào góc chết cực kỳ hiểm hóc và được thực hiện bởi một cầu thủ đang thi đấu ở Serie A: Ali Adnan (khoác áo Atlanta). 

Để cản phá cú sút này phải cần đến sự xuất thần đẳng cấp cỡ David De Gea của Man United và cả sự may mắn của những đầu ngón tay nữa. Chính vì thế, dù đã bay hết cỡ, giơ tay hết sải nhưng Văn Lâm vẫn không thể cứu thua. Ở tình huống này, đáng trách nhất là sai lầm dẫn đến cú đá phạt ở vị trí quá thuận lợi cho Iraq. 

Sau tất cả, tại sao là nhằm vào Văn Lâm???
Sau tất cả, tại sao là nhằm vào Văn Lâm???

Sau tất cả, hãy nhớ lại lời ông Park Hang Seo trước trận đấu rằng, có điểm trước Iraq là quá tốt, nhưng nếu có thua thì cũng là bình thường. Và hãy thấy rằng, Iraq đã phải kính trọng Việt Nam như thế nào từ sau trận đấu này thông qua lời phát biểu của HLV trưởng Katanec và tuyển thủ Ali Adnan

Họ đã thừa nhận chiến thắng này mang đầy tính may mắn, và đánh giá thấp đối thủ khi nghĩ rằng có thể chiến thắng dễ dàng với 4-5 bàn cách biệt. Đấy cũng chính là dấu ấn của ĐT Việt Nam tại Asian Cup 2019 khi buộc cả châu lục không thể khinh thường mình. Chỉ có người Việt Nam lại đi khinh thường tuyển thủ của mình bởi đó là đối tượng dễ đổ lỗi nhất, một con dê tế thần. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x