Jose Mourinho một lần nữa bốc hỏa. Ông lặp đi lặp yêu cầu bổ sung trung vệ và BLĐ Man United hứa sẽ chi 100 triệu bảng để giải quyết vấn đề. Nhưng khi thị trường chuyển nhượng khép lại, Mourinho được thông báo các nỗ lực đều thất bại.
Nhu cầu bổ sung trung vệ của Jose Mourinho là có thật. Và nỗ lực để đáp ứng đòi hỏi đó của M.U cũng có thật, thậm chí Quỷ đỏ sẵn sàng chi ra 100 triệu bảng. Mấu chốt ở đây là ban lãnh đạo thông qua kế hoạch này quá muộn. Phải đến hơn một tuần trước, nó mới được khởi động trong bữa sáng giữa phó chủ tịch điều hành Ed Woodward và chủ tịch Real, Florentino Perez ở Miami (Mỹ).
Tại đó, Woodward đưa ra lời chào giá lên tới 100 triệu bảng dành cho Raphael Varane, mục tiêu yêu thích của Mourinho. Thế nhưng Perez lại khăng khăng ngôi sao người Pháp không phải để bán. Vì vậy, Woodward quyết định kích hoạt phương án B mang tên Harry Maguire. Câu trả lời của Leicester là họ muốn nhận lại 75 triệu bảng. Người đứng đầu M.U lập tức từ chối khi cho rằng mức giá đó quá cao.
Trong lúc bối rối, Bayern gợi ý sẽ nhượng lại Jerome Boateng với giá 40 triệu bảng. Mourinho khá hào hứng trước viễn cảnh sở hữu cựu trung vệ của Man City, bởi phẩm chất và kinh nghiệm anh ta có. Vấn đề là sau khi xem lại các con số thống kê, M.U tá hỏa khi Boateng đã bỏ lỡ 33 trận ở 2 mùa giải qua vì chấn thương. Thay vì mua đứt, họ đề xuất mượn lại. Ý tưởng này bị cả Bayern và Boateng bác bỏ.
Cùng lúc đó, trưởng bộ phận tài chính Matt Judge của Quỷ đỏ, sau cuộc đàm phán ở Barcelona lại cung cấp tin xấu về trường hợp của Yerry Mina. Đại diện của cầu thủ này đòi hỏi khoản hoa hồng quá cao, ngoài phí chuyển nhượng 34 triệu bảng. M.U không muốn tạo ra tiền lệ không hay sau này. Họ quyết định từ bỏ thương vụ, chấp nhận để Everton sở hữu trung vệ người Colombia với giá chuyển nhượng thấp hơn nhiều, chỉ 28,5 triệu bảng.
Trái với các tin đồn, M.U chưa từng hỏi mua chính thức Toby Alderweireld của Tottenham. Lý do vì chủ tịch Daniel Levy bắn tin, chỉ để trung vệ 29 tuổi ra đi nếu nhận lại Anthony Martial. Woodward không chấp nhận cuộc trao đổi này, nên đã không có cuộc đàm phán nào diễn ra.
Khi quỹ thời gian sắp hết, Quỷ đỏ rơi vào hoảng loạn. Trong những giờ cuối của kỳ chuyển nhượng, họ nhận thông tin về khả năng rời Atletico của Diego Godin. Mặc dù đã 32 tuổi nhưng Godin vẫn là một trung vệ đẳng cấp và M.U lập tức tiếp cận mục tiêu. Nhưng đến phút cuối, M.U nhận ra họ đang bị cầu thủ người Uruguay lợi dụng nhằm kiếm bản hợp đồng gia hạn tốt hơn với đội bóng chủ quản. Phía Godin lại nói khác, khi cho biết M.U hành động quá muộn.
Cuối cùng thì TTCN cũng đóng cửa, và 100 triệu bảng nằm yên trong két. Mourinho buộc phải bước vào mùa giải mới với những trung vệ cũ, gồm Victor Lindelof, Eric Bailly, Phil Jones, Marcos Rojo và Chris Smalling. Ông có lý do để tức giận với ban lãnh đạo, sau đó cảnh báo rằng “mùa giải tới sẽ rất khó khăn”. Một lần nữa, M.U nên bổ nhiệm giám đốc bóng đá để chấm dứt công tác chuyển nhượng ì ạch và luộm thuộm hiện nay.
Trung vệ M.U rẻ nên khó chất
Dàn trung vệ hiện tại của M.U gồm Lindelof (30,75 triệu bảng), Bailly (30), Jones (16,5), Rojo (16) và Smalling (10) có tổng trị giá 103 triệu bảng. Con số này ít hơn nhiều so với Man City, với 5 trung vệ có tổng kết hợp lên đến 180,5 triệu bảng.
Mùa giải trước, Wolverhampton vô địch giải hạng Nhất Anh với số điểm kỷ lục 99. Bước sang mùa giải năm nay, đội bóng mang biệt danh “bầy sói” này hứa hẹn sẽ trở thành kẻ nổi loạn tại Premier League, sau khi bỏ ra không ít tiền chiêu mộ tân binh.
202 bản hợp đồng được giao dịch, 1,26 tỷ bảng được chi ra. Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm tăng liên tiếp, “chợ Hè” Premier League mới hạ nhiệt. Nguyên nhân là do nhóm Big Six bất ngờ giảm mua. TTCN Premier League có thể đạt tới con số tỷ bảng lần này lại nhờ tới những “tay chơi” mới nổi như Leicester, Fulham, West Ham hay Everton…
Sau chiến thắng trong ngày ra quân trước Leicester, hậu vệ trái của Man United là Luke Shaw vô cùng phấn khích, còn ông thầy Jose Mourinho vẫn giữ thái độ khiến người khác khó hiểu.
Trong ngày cuối cùng của thị trường chuyển nhượng, Everton đã đưa 4 tân binh chất lượng về Goodison Park. Sau những thất vọng ở mùa giải trước, The Toffees đang tràn đầy quyết tâm phá vỡ sự thống trị của nhóm Big Six và giành vé tới châu Âu.
Sau bao chờ đợi, cuối cùng HLV Maurizio Sarri cũng có trận đấu đầu tiên cầm quân ở Premier League. Chelsea của Sarri chưa được định hình lối chơi rõ rệt. Nhưng nhiều khả năng họ vẫn sẽ giành chiến thắng, bởi Huddersfield bị đánh giá khá thấp.
96 ngày đã trôi qua kể từ khi SVĐ Molineux bùng nổ trong bữa tiệc ăn mừng suất thăng hạng của Wolves, NHM Bầy Sói có lẽ đã trầm lại và ý thức được những khó khăn đang chờ đợi đoàn quân của Nuno Espírito Santo.
Tân binh đắt giá Fred của Man United đã tạo ấn tượng không tốt trong mắt người hâm mộ khi có hành vi xấu chơi với Demarai Grey của Leicester trong trận ra mắt tại Ngoại hạng Anh.
Trong một mùa giải ghi nhận tới 51 trường hợp chấn thương ở MU, chỉ có 3 cầu thủ được coi là miễn nhiễm, gồm Bruno Fernandes, Diogo Dalot và Alejandro Garnacho. Điểm chung của họ là đều noi gương Cristiano Ronaldo.
Một thông tin đầy bất ngờ đã được tờ The Athletic đăng tải, đó là HLV Xabi Alonso nhiều khả năng sẽ tiếp tục gắn bó với Leverkusen sau khi mùa giải 2023/24 hạ màn thay vì chuyển sang dẫn dắt Bayern hoặc Liverpool. Điều này khiến "Lữ đoàn đỏ" phải hướng đến những mục tiêu khác cho người kế nhiệm Jurgen Klopp.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn