Trong một trận đấu quyết định, U22 Việt Nam đã thua đậm trước Thái Lan. Một lần nữa, chúng ta hụt giấc mơ huy chương vàng SEA Games. Và một lần nữa, chúng ta lại thua người Thái.
Có một câu hỏi cứ dai dẳng suốt gần 2 thập kỷ qua, rằng tại sao Việt Nam cứ phải so mình với người Thái? Đồng ý rằng Thái Lan đang vươn mình trở thành một nền bóng đá phát triển của châu Á, với sự đầu tư mạnh mẽ cho giải đấu chuyên nghiệp và thế hệ trẻ. Nhưng Nhật Bản, Hàn Quốc cũng rất mạnh, cũng rất phát triển, vậy tại sao chúng ta hiếm khi vươn tầm để so sánh mình với những thế lực châu Á ấy.
U22 Việt Nam 0-3 U22 Thái Lan
Tầm nhìn chưa phải là yếu tố hàng đầu để những người hâm mộ Việt Nam vẫn cứ mãi đau đáu với nỗi niềm Thái Lan. Suy cho cùng câu trả lời rất đơn giản mà thật khó để trả lời. Vì chúng ta thường xuyên thua người Thái, ở những giải đấu mà Việt Nam khao khát vươn lên đỉnh cao khu vực.
Sáu lần gặp nhau ở SEA Games, tính cả trận thua đậm 0-3 trước Thái Lan hôm nay, U22 Việt Nam chưa bao giờ có thể ngẩng cao đầu chiến thắng trước đại kình địch. Đi qua mọi thế hệ cầu thủ, với những niềm hy vọng chưa bao giờ tắt, từ lứa Văn Quyến, thế hệ Văn Quyết cho đến niềm mong mỏi Công Phượng, tất cả đều không một lần khuất phục được Thái Lan ở SEA Games. Thậm chí số lần đánh bại họ ở AFF Suzuki Cup cũng chỉ đếm trên những đầu ngón tay khiêm tốn.
Một lần nữa, Việt Nam gục ngã trước Thái Lan - Ảnh: Minh Tuấn
Quay trở lại với câu hỏi vì sao Việt Nam cứ thua Thái Lan mãi thế? Chúng ta chưa hẳn thua họ về trình độ chuyên môn. Ngay ở SEA Games này, lối chơi và lứa cầu thủ U22 Việt Nam hiện tại được chính bản thân các chuyên gia Thái Lan đánh giá là tốt hơn nhiều so với những Chaiyawat Buran, Chenrop Samphaodi,... mà HLV Woorawoot Srimaka mang đến giải đấu. Nhưng Việt Nam vẫn thua chung cuộc 0-3 trước Thái Lan. Một thất bại cay đắng khiến thầy trò Hữu Thắng lầm lũi rời SEA Games 29.
Ám ảnh ngày một lớn hơn bởi những thất bại cứ dần chất chồng lên trong quá khứ, nỗi sợ vô hình đau đáu khi bước ra sân đối đầu Thái Lan trở thành nguồn cơn khiến những cái đầu của U22 Việt Nam hôm nay không còn tỉnh táo. Minh Long xử lý một tình huống quá vụng khiến đội nhà phải nhận quả đá phạt gián tiếp thành bàn cho Thái Lan sau đó. Rồi cũng chính anh với quyết định băng ra khỏi vòng cấm sai lầm khiến U22 Việt Nam nhận bàn thua thứ 2.
Hai sai lầm của Minh Long khiến Việt Nam thua sấp mặt Thái Lan
Ngay cả Công Phượng, niềm hy vọng lớn nhất của U22 Việt Nam cũng bỏ lỡ một cơ hội có thể hồi sinh khí thế cho đội nhà. Pha đá hỏng phạt đền không chỉ khiến anh tự mất đi cơ hội trở thành chân sút ghi nhiều bàn nhất ở các kỳ SEA Games cho đội tuyển trẻ Việt Nam trong 1 thập kỷ qua mà nó còn khiến tinh thần vốn dĩ đang được sống dậy từ các đồng đội bị dập tắt.
HLV Hoàng Anh Tuấn trước giải đấu từng nói rằng, Thái Lan không quá mạnh so với Việt Nam. Nhưng có một điều mà chúng ta mãi thua họ, hay cả khu vực đều thua họ, đó là vấn đề tâm lý thi đấu. Đã không biết bao lần, bóng đá Việt Nam gục ngã ở trận đấu quyết định bởi những tình huống trời ơi đất hỡi.
Trước Minh Long hôm nay là Đình Đồng, Nguyên Mạnh rồi Văn Biển trong quá khứ. Bóng đá Việt Nam thiếu may mắn. Không sai. Nhưng cũng chính chúng ta tự bỏ qua những cơ hội vươn tầm đỉnh cao mà bản thân đáng ra có thể được hưởng.
U22 Việt Nam lại hụt giấc mơ huy chương vàng SEA Games - Ảnh: Minh Tuấn
Bóng đá Việt Nam đầu tư không ít để có những huấn luyện viên giỏi. Bóng đá Việt Nam định hướng chính xác với việc đưa về những bác sỹ, chuyên gia thể lực tiềm năng. Nhưng có lẽ, chúng ta đang thiếu đi một bác sỹ tâm lý.
“Tôi là người chịu trách nhiệm về thất bại này và mong người hâm mộ, giới truyền thông đừng trách các học trò của tôi”, HLV Nguyễn Hữu Thắng đã nói như thế trong cuộc họp báo sau trận thua U22 Thái Lan.
Dù chỉ cần 1 trận hòa là có thể giành quyền vào bán kết nhưng trong buổi chiều thiếu may mắn, U22 Việt Nam đã không thể ngăn cản được U22 Thái Lan. Trận thua này đã khiến U22 Việt Nam dừng bước ở vòng bảng SEA Games 2017.
Ngay sau trận thua 0-3 trước U22 Thái Lan tại vòng bảng SEA Games 2017, HLV Nguyễn Hữu Thắng đã phát biểu rằng ông sẽ xin từ chức và nhận mọi trách nhiệm về mình.
Cùng có điểm số như Thái Lan nhưng kém hiệu số, nên nhiệm vụ của Việt Nam là phải dội cơn mưa gôn vào lưới Malaysia. Chỉ có thắng đậm mới có thể giúp thầy trò ông Mai Đức Chung giành HCV.
U22 Việt Nam sẽ phải giành ít nhất 1 điểm trước U22 Thái Lan mới đoạt vé đi tiếp mà không cần chờ kết quả các trận khác. Dù ở tình thế khó, nhưng vẫn có thể tin thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng sẽ thể hiện được bản lĩnh và đẳng cấp để tiễn đội bóng Chùa vàng về nước.
Trước cuộc đối đầu với U22 Thái Lan vào ngày mai (24/8), U22 Việt Nam chỉ tập thả lỏng tại khách và chiêu thức mà tập luyện chỉ là những bài vận động mang đến nhiều tiếng cười.
Một ngày sau trận hòa 0-0 trước U22 Indonesia, những nụ cười đã trở lại với U22 Việt Nam. Và hai nhân vật được quan tâm nhất chính là HLV Nguyễn Hữu Thắng và tiền đạo Hồ Tuấn Tài.
“Em biết nói gì bây giờ, mình đá dở thì mình chịu thôi. Chẳng hiểu sao hôm nay em ‘đen’ vậy”, Hồ Tuấn Tài đã nói với tôi sau trận hòa 0-0 với U22 Indonesia.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn