Sự thụt lùi đáng kể của Milan trong vòng 2 tháng sau trận thắng Juventus 1-0 gắn liền với sự sa sút của hàng công. Trong đó, đáng nói đến nhất là 2 tiền đạo Carlos Bacca và M’Baye Niang. Vì thế, Milan cần sự trở lại của Niang và Bacca để lấy lại phong độ cao nhất.
Trong Top 10 Serie A tính đến thời điểm này, Milan đang là đội có hàng công thứ nhì với 27 bàn thắng, chỉ hơn duy nhất Udinese (24 bàn). Sau chiến thắng 1-0 trước Juve tại vòng 9, Milan xếp thứ ba, ngang điểm với đội nhì bảng Roma và chỉ kém Juve 2 điểm. Nhưng bây giờ, đội quân của HLV Vincenzo Montella đã tụt xuống thứ năm, kém đối thủ truyền kiếp Juve tới 9 điểm.
Phong độ tệ hại của hàng công là nguyên nhân chính dẫn đến sự lẹt đẹt của Milan. Trong 8 trận gần nhất, Milan ghi 11 bàn thắng, nhưng có đến 3 trận trong số này họ bất lực trước khung thành đối phương. Bởi vậy, mỗi trận đấu của Milan đều như một cuộc leo dốc mướt mồ hôi. Dĩ nhiên, Milan rất biết đá những trận cầu lớn như khi họ đánh bại Juve tại Siêu Cúp Italia, nhưng ngay cả khi gặp những đối thủ nhỏ bé, Rossoneri vẫn rất khó khăn để kết liễu đối phương.
Nói Bacca và Niang là “thủ phạm” cho cuộc khủng hoảng thành tích của Milan thì có phần hơi quá lời. Nhưng sự thực, các tiền đạo đang là những mắt xích yếu nhất trong cỗ máy trên đà hoàn thiện dưới bàn tay HLV Montella. Bacca (6 bàn) và Niang (3) mới chỉ cùng nhau đóng góp 9 bàn thắng cho Milan tại Serie A mùa này, tức trung bình cứ 2 trận mới ghi được 1 bàn.
Những Milanista đặt niềm tin vào 2 tiền đạo này phải lấy làm thất vọng. Niang chưa trưởng thành bao nhiêu so với thời điểm anh ra mắt Milan cách đây 4 năm, còn Bacca đã không ghi bàn suốt từ đầu tháng 10/2016, khi tiền đạo người Colombia chọc thủng lưới Sassuolo từ chấm penalty.
Trong suốt 3 tháng qua, Milan đã phải vật lộn với sự kém cỏi của hàng công. Tất nhiên, HLV Montella đã thu được những thành quả nhất định từ việc trao cơ hội cho Gianluca Lapadula. Nhưng Vua phá lưới Serie B mùa trước sẽ không thể trở thành một nhân vật có sức nặng trên hàng công do đẳng cấp còn hạn chế, anh đã nhanh chóng bị bắt bài sau vài trận.
Cần tái hiện Sheva - Pippo
Trong giai đoạn 1999-2006, hàng công Milan đã khủng bố mọi hàng thủ ở Serie A lẫn châu Âu nhờ sự xuất sắc của bộ đôi Andriy Shevchenko - Filippo Inzaghi, riêng mùa 2004/05 còn có cả sự tăng viện của Hernan Crespo. Sheva - Pippo xứng đáng là một trong những cặp tiền đạo hay nhất trong lịch sử Milan.
Milan đang ôm tham vọng trở lại Champions League mùa tới, nhưng hàng công của họ còn đang hết sức chật vật để có thể xuyên thủng hàng thủ của những đối thủ nhỏ bé ở trong nước. Khi Bacca và Niang không thể đảm bảo nguồn cung bàn thắng, Milan luôn phải trông chờ vào những pha tỏa sáng cá nhân từ các tiền vệ như Suso, Giacomo Bonaventura hay thậm chí Manuel Locatelli.
Cách chơi bóng theo kiểu “đu dây” như vậy không thể đảm bảo vị trí cao trên BXH. Hãy chờ xem tài dùng người của Tiểu phi cơ liệu có thể giúp tái sinh bộ đôi Bacca - Niang, chỉ có như thế các Milanista mới được giải thoát khỏi những trận cầu vất vả vào mỗi dịp cuối tuần!
Hàng công kém, khó vào Top 3
Trong 5 mùa giải gần nhất mà Milan đứng trong Top 3 chung cuộc, chỉ duy nhất mùa 2009/10 họ ghi ít bàn thắng hơn cùng kỳ thời điểm này (25 so với 27). Với truyền thống của Milan, đội bóng này chỉ có thể vươn cao với hàng công mạnh.
Cậu bé 14 tuổi Fabio Pisacane dậy lúc 7 giờ sáng để chuẩn bị ra sân tập như mọi ngày. Tất cả đều đã thức giấc, nhưng tay trái của Pisacane vẫn ở đó. Nó không di chuyển.
Sự chói sáng rực rỡ của hàng loạt các cầu thủ mặc áo số 9 là hiện tượng đáng chú ý bậc nhất của nửa đầu Serie A mùa này. Lâu lắm rồi, cuộc đua giữa các số 9 tại Serie A mới hấp dẫn như vậy.
Trong bối cảnh các hoạt động bóng đá bị tạm ngừng tại Italia vì kỳ nghỉ Giáng sinh và năm mới 2017, tờ Gazzetta dello Sport bất ngờ nổ tiếng sét giữa bầu trời quang khi khẳng định HLV Max Allegri sẽ rời Juventus vào cuối mùa này. Theo đó HLV Paulo Sousa của Fiorentina sẽ là người thay thế.
Xếp Keita Balde Diao (Lazio) vào nhóm cầu thủ Tây Ban Nha có phần hơi khiên cưỡng, bởi anh là tuyển thủ Senegal. Nhưng sự thực là Keita đã bị người Tây Ban Nha bỏ rơi.
Sự thành công của những Suso, Jose Callejon và Iago Falque tại Serie A mùa này đang nói lên một xu hướng mới, đó là làn sóng sang Italia lập nghiệp của các cầu thủ Tây Ban Nha.
Có những khoảng thời gian sẽ thay đổi cuộc đời một cầu thủ. Với Alessio Romagnoli, nửa cuối năm 2016 là khoảng thời gian như thế. Từ bản hợp đồng gây nhiều thất vọng, Romagnoli giờ trở thành niềm hy vọng của không chỉ Milan, mà còn cả đất nước Italia.
HLV Vincenzo Montella đã đưa Gianluigi Donnarumma và Alessio Romagnoli lên tầm cao mới ở mùa này, nhưng nếu nói về phát hiện mới tại Milan, Suso mới xứng đáng được tôn vinh. Với phong độ ấn tượng, cầu thủ người Tây Ban Nha này mới được Milan gia hạn bằng bản hợp đồng mới tới năm 2021.
Juventus vẫn duy trì được sức mạnh tuyệt đối ở Serie A, nhưng "Lão bà" đã không có bước tiến nào đáng kể ở đấu trường châu Âu, thậm chí còn sa sút hơn thường lệ.
Kèo vàng Trận đấu giữa Djurgardens - Malmo sẽ diễn ra vào 0h00 đêm nay. Tỷ lệ trận này là 1/4:0. Đây là trận đấu nhiều khả năng Malmo sẽ thắng kèo châu Á.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn