Tạm biệt Pirlo, thiên tài ngái ngủ

Việt Hà
06:59 ngày 08-06-2015
Tại Berlin rạng sáng qua, Andrea Pirlo có thể đã chơi trận cuối cùng cho Juventus. Gương mặt già cỗi chan nước mắt trong điệu bộ ngái ngủ quen thuộc. Hãy nhớ kỹ hình ảnh đó, vì bóng đá châu Âu sẽ không có một Pirlo thứ hai.
Tạm biệt Pirlo, thiên tài ngái ngủ
VIDEO: Xem lại màn trình diễn của Pirlo trước Barca



Berlin đã hai lần chứng kiến Pirlo bật khóc. Lần đầu là trận chung kết World Cup 2006, tiền vệ năm đó 27 tuổi không kìm được nước mắt khi Fabio Grosso sút quả luân lưu quyết định mang về chức vô địch thế giới cho Italia. 9 năm sau cũng tại sân Olympic, nhưng lại là những giọt nước mắt buồn bã của Pirlo. Trong trận chung kết Champions League cuối cùng của đời cầu thủ, lão tướng 36 tuổi đã không thể chạm đến vinh quang.

Paul Pogba đã tới vỗ về người đàn anh. Rồi đến lượt Xavi chạy tới an ủi Pirlo như hai người bạn thân. Những giọt nước mắt của tiền vệ Italia đã lay động tất cả. Pirlo xứng đáng có một kết thúc có hậu cùng Juventus sau 20 năm miệt mài đuổi theo trái bóng, kể từ lần đầu xuất hiện tại Serie A trong màu áo Brescia khi mới 16 tuổi. Nhưng rốt cuộc trận đấu cuối của Pirlo cùng Juve lại nhuốm màu bi kịch. Giống như Steven Gerrard chia tay Liverpool bằng thất bại 1-6 trước Stoke, hay Zidane để lại cú “thiết đầu công” lịch sử trong trận đấu cuối với ĐT Pháp, Pirlo cũng rời Juventus bằng một kỷ niệm buồn.

Giám đốc Beppe Marotta của Juve vẫn nuôi hy vọng Pirlo sẽ ở lại: “Cậu ấy là biểu tượng của Juventus và bóng đá Italia. Không dễ để thay thế Pirlo. Tôi vẫn cầu mong cậu ấy sẽ ở lại”. Dù vậy, Pirlo đủ tự trọng để không muốn tiếp tục trở thành gánh nặng cho đội bóng. Ở tuổi 36, cựu tiền vệ Milan không còn sung sức cho những trận cầu đỉnh cao. Phong độ của Pirlo trong những cuộc chạm trán với Real Madrid và Barca vừa qua đều kém thuyết phục. Đây cũng là mùa giải Pirlo ra sân ít nhất tại Serie A (20 trận) trong 4 mùa bóng khoác áo Juve.


Giống như Xavi, Pirlo chọn cách ra đi để nhường chỗ cho lớp trẻ. Một cuộc chuyển giao mang ý nghĩa trọng đại với Juve, đội bóng đã sống bằng hơi thở của Pirlo suốt 4 năm qua. Hình ảnh Pogba vỗ về Pirlo có thể mang ý nghĩa biểu tượng cho sự kế thừa. Nhưng thực tế không đẹp như vậy khi chính cầu thủ người Pháp cũng đang nhấp nhổm rời Turin. Và khoảng trống mà Pirlo để lại cho tới giờ vẫn là bài toán không lời giải cho đội ĐKVĐ Serie A.   

Khoảng trống Pirlo không chỉ có ở Juve mà còn với cả bóng đá Italia và châu Âu. Bóng đá cần những cầu thủ như Pirlo để gìn giữ sự lãng mạn của môn thể thao vua. Trong thế giới sân cỏ ngày càng khốc liệt, nơi các cầu thủ có thể chạy nước rút 100 mét không kém các vận động viên điền kinh, Pirlo là một hình ảnh trái ngược. Ánh mắt xa xăm với mái tóc dài lãng tử, điệu bộ uể oải như một kẻ mới ngủ dậy, thi đấu ung dung thậm chí lừ đừ, Pirlo đã tung hoành suốt 20 năm qua trong dáng vóc của một nghệ sĩ từ đôi chân khéo léo cho tới cái đầu biết sáng tạo những đường bóng tinh tế nhất.

Những sân chơi đỉnh cao châu Âu từ đây sẽ không còn chứng kiến một Pirlo với phong thái quý tộc, nhẹ nhàng và lãng mạn. Lão tướng 36 tuổi này sẽ sang MLS để làm nhiệm vụ của một nhà truyền giáo cho giải đấu của người Mỹ. 

3 lần xuất sắc nhất Serie A
Andrea Pirlo là cầu thủ duy nhất của Juventus từng 3 lần đoạt danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất Serie A” vào các năm 2012, 2013 và 2014. Những người đứng sau Pirlo là Fabio Cannavaro, Pavel Nedved, David Trezeguet và Zinedine Zidane đều mới có một lần được vinh danh.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
  • Barca dưới triều đại Luis Enrique: Tái hiện quá khứ, vẽ lại vinh quang! Barca dưới triều đại Luis Enrique: Tái hiện quá khứ, vẽ lại vinh quang!

    Chức vô địch Champions League mùa này không chỉ giúp Barca làm nên lịch sử, tái hiện quá khứ, mà còn mở ra một tương lai vô cùng tươi sáng. Sau kỷ nguyên tiqui-taca huy hoàng, đội bóng Catalan lại đang tạo nên một triều đại vô cùng rực rỡ…

  • Nỗi buồn Premier League ở Champions League Nỗi buồn Premier League ở Champions League

    Trong một mùa giải mà La Liga và Serie A thăng hoa, Premier League lại chọn cho mình lối ngược chiều ảm đạm. Mùa giải 2014/15 là lần đầu tiên sau 22 năm không có đại diện nào của xứ sương mù góp mặt ở tứ kết của cả 2 giải đấu danh giá nhất châu Âu. Đó là sự sa sút có hệ thống của giải đấu mang tên Ngoại hạng.

  • Champions League 2014/15: Làn gió mới trên ghế huấn luyện Champions League 2014/15: Làn gió mới trên ghế huấn luyện

    Max Allegri là HLV của Calcio nhưng lại có quan điểm đi ngược với truyền thống Calcio. Ông từng chỉ trích: “Bóng đá Italia quá xem trọng chiến thuật. Theo tôi, bóng đá là một sô diễn, và hãy để các nghệ sĩ trên sân tự do bay bổng thay vì trói họ vào các ý đồ chiến thuật”.

  • Nhìn lại Champions League 2014/15: Đâu phải đại gia mới tiến xa Nhìn lại Champions League 2014/15: Đâu phải đại gia mới tiến xa

    Thành công của những CLB như Juventus, Monaco và Porto mùa này có thể coi như cơn gió mát lành thổi vào những đội bóng không được xếp vào nhóm “chiếu trên” ở Champions League. Họ vẫn có quyền mơ mộng khiến châu Âu “phẳng” hơn và Champions League bớt đơn điệu.

  • Góc chuyên môn: Barca - Nhà vô địch phản công Góc chuyên môn: Barca - Nhà vô địch phản công

    Ở trận chung kết Champions League 2014/15 mới kết thúc vào rạng sáng nay, Barcelona đã giành chiến thắng ấn tượng 3-1 trước một Juventus được đánh giá là có hàng phòng ngự rất chắc chắn. Đâu là bí quyết giúp gã khổng lồ xứ Catalan có thể chọc thủng lưới thủ thành tài ba Gianluigi Buffon tới 3 lần?

  • Những pha bóng gây tranh cãi ở chung kết Champions League 2014/15 Những pha bóng gây tranh cãi ở chung kết Champions League 2014/15

    Trận chung kết Champions League 2014/15 giữa Barcelona và Juventus đã kết thúc với chiến thắng xứng đáng 3-1 nghiêng về gã khổng lồ xứ Catalan. Đây là trận đấu có khá nhiều pha bóng nhạy cảm khiến các cầu thủ có lý do để tranh cãi với trọng tài.

  • Barcelona lần thứ hai đoạt hat-trick danh hiệu: Cú 'Big Bang' của châu Âu Barcelona lần thứ hai đoạt hat-trick danh hiệu: Cú 'Big Bang' của châu Âu

    Với chiến thắng trước Juventus tại Berlin (Đức) rạng sáng nay, Barcelona không chỉ lần thứ 5 lên ngôi vô địch Cúp C1/Champions League, mà còn trở thành CLB châu Âu đầu tiên có tới 2 mùa giải đoạt “cú ăn ba” vĩ đại.

  • Serie A có thể lấy 1 suất của Premier League Serie A có thể lấy 1 suất của Premier League

    Thành tích kém cỏi của các CLB Anh có thể sẽ khiến Premier Legue phải trả giá đắt bằng việc mất 1 vé dự Champions League kể từ mùa giải 2016/17. Nếu dựa trên thành tích cúp châu Âu của các đại diện Premier League mùa giải vừa qua, điều ấy hoàn toàn có thể xảy ra.

  • Những thống kê ấn tượng tại Champions League 2014/15 Những thống kê ấn tượng tại Champions League 2014/15

    Trận chung kết Champions League mùa giải 2014/15 đã kết thúc với chức vô địch thuộc về Barcelona. Cùng nhìn lại những con số, thống kê ấn tượng của giải đấu.

  • Iniesta đi vào lịch sử khi toàn thắng 4 trận chung kết Champions League Iniesta đi vào lịch sử khi toàn thắng 4 trận chung kết Champions League

    Tiền vệ Andres Iniesta của Barcelona đã đi vào lịch sử Champions League khi 4 lần có mặt trong trận chung kết và đều lên ngôi vô địch.

  • Chấm điểm Barca 3-1 Juventus: Iniesta làm lu mờ Messi Chấm điểm Barca 3-1 Juventus: Iniesta làm lu mờ Messi

    Andres Iniesta đã có một trận đấu rất xuất sắc. Dù không đá trọn vẹn 90 phút, song đội trưởng của Barca vẫn xứng đáng được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x