Tâm thư cảm động của fan ruột Chelsea gửi Mourinho

Lộc Trần
18:48 ngày 19-12-2015
Jeremy Vine, người dẫn chương trình rất nổi tiếng trên đài BBC và là một CĐV trung thành của Chelsea trong 20 năm qua, đã gửi một bức thư đầy xúc động tới vị HLV Jose Mourinho đáng mến của mình.
Tâm thư cảm động của fan ruột Chelsea gửi Mourinho
Jose thân mến!

Đây là những dòng rất khó viết ra. Ông chắc hẳn chưa bao giờ gặp tôi, nhưng hàng tuần tôi và con gái vẫn ngồi ngay phía trên chỗ khu huấn luyện của Chelsea tại Stamford Bridge. 

Con gái tôi tên là Martha và nó 11 tuổi. Lần đầu tiên tôi đưa nó đi xem Chelsea là vào hồi nó 4 tuổi và ông đang là HLV. Nó đã nghĩ thật buồn cười khi các CĐV Blackburn hát to "Jose sẽ bị sa thải vào buổi sáng" và sau đó đúng là Mourinho đã bị sa thải. 

Đó là kỷ niệm buồn đầu tiên giữa chúng ta. Tôi đã nói với con gái đừng lo lắng, rằng ông sẽ sớm tìm được việc khác và Chelsea cũng sẽ tìm được 1 HLV mới. Trên thực tế chúng tôi đã có một danh sách đủ để lấp đầy một chiếc xe bus: Grant, Scolari, Wilkins, Hiddink, Ancelotti, Villas-Boas, Di Matteo, Benitez. Con gái tôi lớn dần theo thời gian và một nửa số từ mới mà nó học được là tên của các HLV Chelsea.

Jeremy Vine và con gái Martha đến xem Chelsea

Nhưng mọi chuyện chẳng bao giờ được như cũ khi không có ông. Abramovich, ông chủ của chúng ta, có rất ít kiên nhẫn với các HLV. Ông ấy sa thải cả Di Matteo khi chiếc cúp Champions League mới chỉ được mang về phòng truyền thống. Cứ như thể Abramovich biết Người đặc biệt sẽ trở lại.

Và ông trở lại khi Martha lên 9 tuổi. Nó đã mừng quýnh lên như cha của nó vậy. Tôi đã nói với nó những điều cần phải biết: "Mourinho đã thoát khỏi hình hải một ca sỹ nhạc rock, nhưng tất cả nghệ sỹ lớn đều như vậy". Tôi đã nhắc tới Salvador Dali và Van Morrison để giải thích vì sao một tâm hồn chịu nhiều tổn thương có thể làm ra thứ nghệ thuật nhất. Tôi nói với Martha rằng nó phải học cách cư xử, và sự điên rồ nhiều khi có lợi cho Chelsea.

Và nó đã hiệu quả. Những việc ông làm thật không thể tin được. Tôi thích cảm giác phấn khích ông mang đến trong từng bước di chuyển. Ông luôn làm tôi nhớ đến những "hot boy" một thời ở trường phổ thông: một anh chàng luôn khiến những người xung quanh phải làm mọi cách để trở thành bạn của cậu, và những cầu thủ sẽ làm mọi điều để gây ấn tượng với ông.

Hài hước: Học trò nào phản bội Mourinho?



Trong một khoảng thời gian, các tiền vệ đã chơi chặt chẽ như Led Zeppelin. Mặc dù đôi khi Diego Costa thất thường với cá tính của mình, anh ấy đã từng không thể chống đỡ. Đôi chân của Terry đã di chuyển thanh thoát, Ivanovic ghi bàn ngoài vòng cấm hay người hâm mộ đã gọi Hazard là "Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới". Điều quan trọng là chính ông, Jose, chính ông đã đưa chúng tôi trở thành người chiến thắng một lần nữa. Ông là một nhà quản lý tuyệt vời. Tôi và Martha yêu quý ông bất chấp sự điên rồ đôi khi.

Nhưng sau đó những điều khó hiểu đã xảy ra. Tôi đã phải cố giải thích với con gái nhỏ của mình tại sao ông lại quát tháo vị bác sỹ của CLB (một trong những người phụ nữ nổi bật nhất Premier League) và đến giờ vẫn chưa tìm ra được một lý do chính đáng. Ông không chỉ giáng chức hay đuổi cố ấy khỏi đội bóng, ông đã làm nhục cô ấy. Ông không nên làm điều đó và tôi tin rằng các cầu thủ cũng gặp khó khăn như tôi khi phải giải thích cho những đứa nhỏ tại sao lại như vậy.

Hành động khó tha thứ của Mourinho

Cô ấy rất nổi tiếng, các cầu thủ đứng về phía cô ấy thay vì ông. Ông đã mất phòng thay đồ. Ông buộc vị bác sỹ phải ra đi và giờ chính các cầu thủ sa thải ông. Ông có hiểu điều đó không, Jose? Ông bị cách chức bởi chính các học trò của mình. Khi ông nhận ra những gì mình đã làm, tôi tin là ông cũng không thể chấp nhận điều đó. 

Chúng tôi sẽ sớm có một HLV tài năng và phù hợp với hoàn cảnh hiện tại, nhưng mọi chuyện chẳng bao giờ giống như trước. Tôi tin rằng sẽ là một sai lầm tai hại cho đội bóng nếu không nhìn lại mùa giải này như một bản nháp và bắt đầu xây dựng lại tập thể. Có người từng nói với tôi: "Vấn đề là Chelsea không có một Beckham", một cách nói về việc đội bóng thiếu đi một biểu tượng. Nhưng chúng tôi có. Và đó là ông. Giống như cái cách Lynette nói với người chồng cũ Tom trong một cảnh quay của Các bà nội trợ Mỹ : Nó luôn luôn là ông.

Mourinho luôn là số 1 trong lòng CĐV Chelsea

Là một CĐV trung thành, tôi biết sẽ không có lần trở lại thứ 2. Ông đã dựng xe bus và tự đốt đi chiếc thuyền của mình. Ông đã cho Chelsea nhiều danh hiệu hơn cả những gì chúng tôi từng mơ ước và giờ chúng tôi phải thức dậy cùng cơn ác mộng: vị trí thứ 16, nơi mà HLV của Chelsea đi đổ lỗi cho các cậu bé nhặt bóng của Leicester. 

Đã đến lúc nghỉ ngơi rồi Jose. Hãy biến gia đình thành ưu tiên hàng đầu của ông. Và nếu một ngày nào đó ông hối hận vì những gì đã xảy ra, hãy yên tâm rằng có một người cha ở phía tây London đã luôn dành những buổi chiều quý giá của mình để đưa cô con gái nhỏ tới sân của Chelsea và chứng kiến ma thuật cùng như sự điên rồ của ông hòa quyện vào nhau. 

Thân mến!
Jeremy Vine
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x