Anh Hùng Bàn Phiếm (Số 8): Tâm thư gửi HLV 'Không Không Biết' của Man United

AHBP
20:00 ngày 20-12-2018
Là HLV của một đội bóng quái vật, hãy coi chừng, có ngày con quái vật màu đỏ ấy sẽ quay cổ lại và ăn thịt ngài trong nháy mắt, bất kể ngài là HLV lừng danh hay là cựu cầu thủ của Man United.
Tâm thư gửi HLV Không Không Biết của Man United
Ở một vũ trụ đầy rẫy các siêu anh hùng có năng lực siêu nhiên giải cứu thế giới, Anh Hùng Bàn Phiếm sở hữu năng lực bá đạo hàng đầu là "chém gió" xuyên không gian... mạng. Kể từ nay, Anh Hùng Bàn Phiếm sẽ làm nhiệm vụ giải cứu thế giới khỏi những buổi tối nhàm chán.

Kính gửi HLV Không Không Biết đáng mến!

Đầu thư, theo thông lệ ngoại giao, tôi xin chúc ngài đã ngồi thành công lên chiếc ghế nóng vẫn còn phảng phất mùi chiếc quần không ly hiệu Armani của ông Jose Mourinho, người vừa bị đá bay hôm thứ Ba để có chiếc ghế dành cho ngài hôm nay.

Tuy nhiên, vì lòng trắc ẩn của một Anh Hùng Bàn Phiếm, suốt ngày ngồi lo cứu nhân độ thế bằng bàn phím, tôi cũng xin gửi đến ngài những lời cảnh cáo về tương lai đầy bất ổn. Hãy nhớ rằng, Man United là một con quỷ chuyên xơi tái HLV, chỉ tính từ năm 2013 đến giờ, đã có 4 nạn nhân chui vào cái dạ dày của nó.

Trong thời đại 4.0 này mà nói chuyện ma quỷ thì đúng là âm lịch vô cùng, nhưng ngài nên biết rằng, những David Moyes, Louis van Gaal, Ryan Giggs, Jose Mourinho cũng từng rất cứng vía y như ngài vậy. Họ nghĩ rằng Quỷ Đỏ chỉ là một biệt hiệu, và Man United là một đội bóng nhiều tiền, lắm của, hễ ngồi vào là phi thẳng đến vinh quang luôn.

David Moyes, nạn nhân Quỷ ám đầu tiên
David Moyes, nạn nhân Quỷ ám đầu tiên

Nhưng đáng tiếc thay, đấy là một nhận định sai lầm. Bởi khi bước những bước chân đầu tiên vào Old Trafford, ngài sẽ thấy uy nghi một hình tượng: Sir Alex Ferguson – vị Hiệp sĩ Hoàng gia Anh đã rửa tay gác kiếm, để lại 20 chức vô địch VĐQG/Premier League cho đội bóng.

Chưa kể 2 chiếc Cúp Bạc Champions League khác, cùng vô số danh hiệu lìu tìu không thèm thống kê. Và đấy chính là con ngáo ộp, là bóng ma của nhà hát luôn luôn chờ đợi cơ hội dọa nạt những HLV kế nhiệm ông già Alex. David Moyes đã chết bất đắc kỳ tử, dù đấy chính là 'Người Được Chọn' bởi chính Sir Alex.

Không lâu sau đó là Louis van Gaal và Jose Mourinho. Họ đều là những HLV tài năng, nhưng đều chết tức tưởi tại bóng ma mà ông Alex để lại. Hễ đội bóng trắng tay, bị thua đậm hay mất điểm vì trọng tài… thì lập tức bóng ma đó chồm lên dọa nạt, hút linh hồn.

“Bất tài, vô dụng, kém xa Sir Alex. Ôi dào, phải tay ông Ferguson ấy à… Trời ơi, thế mà cũng đòi làm HLV, hãy nhìn Alex hồi xưa kia kìa…” Những lời so sánh rền rĩ đó chính là liều thuốc độc rắc vào tâm trí những kẻ kế nhiệm hàng ngày, hàng ngày.

Số phận của Van Gaal cũng chẳng khá hơn
Số phận của Van Gaal cũng chẳng khá hơn

Ngay cả, Jose Mourinho, trong hơn 900 ngày đã đem về 3 chức vô địch cũng không thoát khỏi. Bóng ma đó thực sự kinh hãi mà những đội bóng lớn khác như Man City, Liverpool, Arsenal… đều không thể có được, bởi nó được hình thành từ di sản vẫn còn nóng hổi trong ngày ông Alex giải nghệ.

Để thoát được kiếp nạn này và bảo tồn tính mạng hết hợp đồng, Anh Hùng Bàn Phiếm xin hiến cho ngài mấy diệu kế sau. Thứ nhất, kiểu gì cũng phải vô địch ngay và luôn Premier League bởi ngài không thể có vài mùa tập làm quen với đội bóng như Sir Alex ngày xưa đâu.

Thứ hai, ngài phải biến Man United thành siêu quái vật, gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật, không để thua trận nào, kể cả là đá giao hữu và nhất là trước những đối thủ đáng ghét sau đây: Man City, Liverpool, Chelsea… và gần 100 đội đã từng trót thắng Man United nữa.

Và bình minh cũng đã đem Mourinho đi
Và bình minh cũng đã đem Mourinho đi

Thứ ba, ngài phải trở thành bạn thân hoặc tiêu diệt sạch các thế hệ cầu thủ của Man United, nhất là những tay đang kiếm lương hưu bằng nghề bình luận bóng đá hay thường xuất hiện trên truyền thông.

Và cuối cùng, ngài phải biết sợ. Sợ từ giới chủ đến tay CEO điều hành, sợ từ cầu thủ ngôi sao đến đám mới nộp đơn xin thử việc. Người ta xưa nay thường chết vì không sợ chết đúng không nào. Ngài đã có sẵn bộ mặt trẻ thơ rồi, cái quan trọng bây giờ chỉ là cần biết Sợ nữa là xong.

Chúc ngài tai qua nạn khỏi với cái ghế nóng khủng khiếp của Man United!

Kính thư!

ANH HÙNG BÀN PHIẾM
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Ai có thể thay thế Mourinho? Anh Hùng Bàn Phiếm (Số 7): Ai có thể thay thế Mourinho?

    Một tuần nữa, Giáng Sinh sẽ đến muôn nơi với những hộp quà đầy hấp dẫn, những bữa tiệc tùng tràn trề champagne và những lời ước muốn. Thế nhưng, Giáng Sinh năm nay đã đến sớm hơn với HLV Jose Mourinho với 20 triệu bảng và tờ lệnh sa thải. Giờ là lúc giới CĐV Man United mong ước ai sẽ dẫn dắt Quỷ Đỏ.

  • Đình Trọng, lùn nhưng có võ Anh Hùng Bàn Phiếm (Số 6): Đình Trọng, lùn nhưng có võ

    Lùn nhất (1m74), trẻ nhất trong 3 trung vệ, nhưng Đình Trọng là cầu thủ hay nhất trận chung kết lượt đi. Trọng không có lợi thế về thể hình, nhưng nổi bật ở khả năng đọc tình huống, chọn vị trí và thường đưa ra quyết định chính xác.

  • Mười năm, một giấc mơ đỏ thắm Bắc - Trung - Nam Mười năm, một giấc mơ đỏ thắm Bắc - Trung - Nam

    Mười năm, là ngắn hay dài, là đằng đẵng chờ đợi hay chỉ trong chớp mắt. Vui vẻ, phấn khích, thăng hoa, đau khổ, tuyệt vọng, rồi lại hy vọng. Năm 2008, chúng ta đã được tận hưởng niềm vui chiến thắng. Phải 10 năm sau, đến thế hệ cầu thủ tài năng của những Duy Mạnh, Đức Huy… - những cậu bé nhặt bóng trên sân lại sắm vai chiến binh săn Vàng.

  • Zinedine Zidane: Khởi đầu một huyền thoại (kỳ 53) Zinedine Zidane: Khởi đầu một huyền thoại (kỳ 53)

    Anh là số 10 huyền thoại của ĐT Pháp. Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng thời...

  • Marcelo Gallardo: Thành quả củ 'thanh niên nghiêm túc' Marcelo Gallardo: Thành quả của 'thanh niên nghiêm túc'

    Ở tuổi 42, Marcelo Gallardo nhìn thấy một tương lai đầy tươi sáng phía trước. Ông trở thành HLV đầu tiên trong lịch sử River Plate giành 2 danh hiệu Copa Libertadores. Không hề có một cuộc cách mạng to lớn nào xảy ra, Gallardo chỉ đơn giản là cháy hết mình vào từng giây phút đứng trên sân và giật lấy thành quả.

  • Anh Hùng Bàn Phiếm (Số 4): Một ngày khác mọi ngày, vì Việt Nam Anh Hùng Bàn Phiếm (Số 5): Một ngày khác mọi ngày, vì Việt Nam

    Huy làm trông xe trong một con ngõ nhỏ ở Hàng Bài đã gần 7 năm nay. Với người đàn ông đồng bằng Bắc bộ này, hai tiếng "Việt Nam", thực ra là Việt... Lam chưa bao giờ cảm động đến thế như một tháng qua.

  • Superclasico - cuộc chiến Siêu Kinh Điển cứu rỗi linh hồn Superclasico - cuộc chiến Siêu Kinh Điển cứu rỗi linh hồn

    Mỗi khi trận Superclasico diễn ra, CĐV không thể ngồi yên. Đáng nói, họ cũng không đứng. Họ nhảy, khoác vai nhau nhảy. Cộng hưởng nhịp nhảy của hàng ngàn người khiến cầu trường khổng lồ rung lên liên hồi như thể có trận động đất nào đó đang xảy ra gần đó.

  • Tiểu Messi phải trốn chạy dưới họng súng Taliban Tiểu Messi phải trốn chạy dưới họng súng Taliban

    Hẳn các bạn còn nhớ một câu chuyện cổ tích bóng đá về một cậu bé mặc chiếc áo bóng đá tự chế bằng túi nylon, và tên Messi được viết lên đó bằng bút dạ. Cậu bé đó, cùng gia đình của mình, vừa phải tháo chạy khỏi quê cha đất tổ bởi những họng súng của tổ chức khủng bố Taliban.

  • Ngộ nhỡ, Việt Nam vô địch World Cup Anh Hùng Bàn Phiếm (số 4): Ngộ nhỡ, Việt Nam vô địch World Cup

    Nếu không có gì thay đổi, chỉ cần thắng 3 trận nữa, ĐT Việt Nam sẽ vô địch Suzuki AFF Cup 2018. Đây là nhiệm vụ dễ ẹc, bởi chúng ta đã từng là Đệ Tứ Anh Hào châu Á lẫn Á quân U23 Lục địa Vàng, toàn đánh bại những đối thủ sừng sỏ khắp châu lục, chứ nói gì đến đến “bên bờ ao Đông Nam Á” nhà mình. Bây giờ là lúc mơ mộng đến chuyện vô địch World Cup ấy

  • Josep Lluis Nunez: Kiến trúc sư kiến tạo nên “đế chế Barca” Josep Lluis Nunez: Kiến trúc sư kiến tạo nên 'đế chế Barca'

    Sinh thời, Nunez đã có 22 năm làm chủ tịch của Barca. Ông là vị chủ tịch giành được nhiều danh hiệu nhất ở Nou Camp, đồng thời có công lớn biến đội bóng xứ Catalunya trở thành thương hiệu toàn cầu.

  • Ada Hegerberg: 'Tôi muốn trở thành Messi, Ronaldo của bóng đá nữ' Ada Hegerberg: 'Tôi muốn trở thành Messi, Ronaldo của bóng đá nữ'

    Ada Hegerberg, 23 tuổi, cô gái xinh xắn mang quốc tịch Na Uy của CLB Lyon đã trở thành cầu thủ nữ đầu tiên giành Quả bóng vàng. Không chỉ vậy, với tuổi trẻ và tài năng, Ada còn hứa hẹn sẽ thống trị giải thưởng này trong các năm tới.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x