Cuối cùng, BLĐ Real Madrid cũng làm cái điều mà ai cũng có thể đoán trước là tống HLV Julen Lopetegui ra đường. Đây là kết cục khó tránh khỏi bởi ngay từ đầu họ đã sai trong việc chọn mặt gửi vàng.
Trước khi theo nghiệp cầm quân vào năm 2003, HLV Lopetegui từng chơi bóng trong vai trò thủ môn kể từ năm 1985 tới 2002. Trong khoảng thời gian gần 2 thập kỷ ấy, ông chỉ giành được vỏn vẹn 3 danh hiệu là vô địch La Liga (1989/90) và Siêu cúp Tây Ban Nha (vào các năm 1994 và 1996).
Khi chuyển sang làm HLV, cựu thuyền trưởng Real gây được ấn tượng hơn khi lần lượt giúp các đội U19 và U21 Tây Ban Nha vô địch giải trẻ châu Âu vào các năm 2012 và 2013. Thành tích này không đến nỗi xoàng, nhưng ngoài 2 danh hiệu nói trên thì HLV Lopetegui cũng không giành thêm được chiếc cúp nào nữa trong 15 năm nắm quyền ở các đội.
Xét về mặt thành tích, HLV Lopetegui hẳn phải thấy chạnh lòng nếu nhìn vào bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ của các đồng nghiệp từng làm việc cho Real trong "nhiệm kỳ 2" của chủ tịch Florentino Perez tại Bernabeu. Thật vậy, trong khi HLV Manuel Lellegrini có tổng cộng 10 chiếc cúp thì con số này với Jose Mourinho, Carlo Ancelotti và Rafael Benitez lần lượt là 25, 20 và 15.
Tính ra, HLV Lopetegui chỉ hơn được Zinedine Zinedine vào thời điểm trước khi cựu tiền vệ ĐT Pháp tiếp quản Real. Tuy nhiên, với bảng thành tích lẫy lừng có được hồi còn chơi bóng, ngôi sao từng tung cú volley chân trái thần thánh mang về chức vô địch Champions League 2001/02 cho Real vẫn có bản hồ sơ thực sự đáng tin cậy.
Lựa chọn sai lầm
Là CLB vĩ đại đang giữ kỷ lục vô địch châu Âu tới 13 lần, đáng ra Real phải tìm cho mình một HLV tương xứng với tầm vóc của họ. Người đó tất nhiên không thể là Lopetegui, người có bảng thành tích chưa đủ sức nặng cả trong cương vị HLV lẫn cầu thủ. Giống như những thần binh huyền thoại Như ý kim cô bổng, Thanh Long Yển Nguyệt đao hay búa Mjolnir chỉ dành cho các nhân vật phi thường cỡ Ngộ Không, Quan Vũ và Thor, Real đơn giản là CLB quá lớn mà HLV Lopetegui không có đủ quyền năng để dẫn dắt.
Cứ cho rằng HLV Lopetegui rất "mát tay" trong việc dìu dắt những cầu thủ trẻ, vấn đề là điểm mạnh của ông chẳng có cơ hội phát huy bởi Real đang sở hữu vô số ngôi sao đã có thừa kinh nghiệm. Khi vẫn còn giữ phần lớn những trụ cột như Sergio Ramos, Luka Modric hay Karim Benzema, BLĐ Real đặt niềm tin vào HLV Lopetegui đồng nghĩa với việc rõ ràng đã chơi một canh bạc ẩn chứa nhiều rủi ro.
Giờ thì thực tế đã chứng minh Perez hoàn toàn sai khi mời chiến lược gia 52 tuổi người Tây Ban Nha ký hợp đồng. Không phủ nhận HLV Lopetegui có thừa tình yêu dành cho Real, nhưng do chỉ nhiệt tình mà không đủ chuyên môn nên giờ đây ông đã trở thành kẻ "đại phá hoại".
"Kẻ phá hoại" ấy đáng ra đã không xuất hiện nếu Perez sáng suốt hơn trong việc tìm người thay thế Zidane. Bây giờ ông chủ Nhà trắng đã thừa nhận sai lầm và đưa ra quyết định đầy quyết đoán là cắt hợp đồng với Lopetegui. Chúng ta hãy cùng chờ xem, vị thuyền trưởng mới của đội bóng Tây Ban Nha là sự lựa chọn đúng đắn hay lại khiến Perez "thua cháy túi".
Real Madrid quả không hổ danh là lò xay HLV khắc nghiệt bậc nhất thế giới. Sau khi Julen Lopetegui bị sa thải, đã có tổng cộng 23 đời HLV thay nhau cầm quyền tại Đội bóng hoàng gia sa 23 năm.
Sơ đồ 3 trung vệ. Không hướng tới việc kiểm soát bóng. Một chế độ tập luyện và ăn uống hà khắc. Nhiều mâu thuẫn với giới lãnh đạo. Đó là sơ bộ về những gì mà các CĐV của Real Madrid có thể chờ đợi ở người nhiều khả năng sẽ là HLV mới của họ, Antonio Conte.
BLĐ Real Madrid đã bổ nhiệm HLV Santiago Solari tạm quyền dẫn dắt đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha thay thế Julen Lopetegui, người mới bị sa thải rạng sáng nay.
HLV Julen Lopetegui mới đây đã bị BLĐ Real Madrid sa thải do thành tích của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha thời gian qua quá tệ hại. Dù phải rời Bernabeu với vị thế của một người thất bại, ông vẫn không quên dành những lời tốt đẹp cho đội bóng mình vừa chia tay.
Cuối cùng, sau bao ngày phải chờ đợi thì NHM Barcelona cũng được chứng kiến cảnh tiền vệ Arturo Vidal ăn mừng bàn thắng đầu tiên trong màu áo Barca. Đó là bàn thắng ấn định chiến thắng 5-1 cho Barca ở trận El Clasico đêm Chủ nhật vừa qua. Tất nhiên, đây là pha lập công có ý nghĩa rất đặc biệt với Vidal.
“Kể từ khi mẹ tôi qua đời, ngày hôm qua là ngày buồn nhất cuộc đời tôi”, Julen Lopetegui nói đến đó rồi phải ngưng lại, 35 giây tiếp theo chứng kiến người đàn ông 52 tuổi rơi nước mắt và cổ họng nghẹn lại không nói thêm được tiếng nào nữa.
Sau khi Real Madrid sa thải Julen Lopetegui, Santiago Solari là người sẽ lên dẫn dắt đội bóng. Tuy nhiên, đó chỉ là vai trò tạm thời có hiệu lực trong 15 ngày.
Bất chấp sự vắng mặt của Lionel Messi, Barca vẫn vùi dập Real Madrid tới 5-1 trong trận El Clasico đêm Chủ nhật vừa qua. Và dù Luis Suarez là cái tên nổi bật nhất với một cú hat-trick, HLV Ernesto Valverde mới là ngôi sao thực sự khi đánh bại đồng nghiệp Julen Lopetegui trong ván cờ “kinh điển” ở Nou Camp.
Điều gì phải đến cuối cùng cũng đến, HLV Julen Lopetegui đã bị Real Madrid sa thải chỉ sau 3 tháng cầm quyền. Đó là một kết quả đã được dự báo trước sau chuỗi thành tích tệ hai của Los Blancos, bao gồm cả thất bại nhục nhã 1-5 trước Barcelona ở trận Siêu kinh điển hôm 28/10 vừa qua.
HLV Pep Guardiola đã chỉ ra điểm yếu lớn nhất mà Foden phải cải thiện. Cầu thủ người Anh chơi quá tốc độ, làm mọi thứ một cách vồ vập chóng mặt. Guardiola muốn Foden đá chậm lại , biết thu phát tốc độ lúc nhanh lúc chậm thì mới khiến đối thủ bất ngờ.
Trước những lời chỉ trích về lối chơi của U23 Iraq trong trận tứ kết với U23 Việt Nam, HLV Shenaishil của đội bóng trẻ Tây Á cho biết, ông chẳng quan tâm đến lối chơi, chỉ cần thắng là được.
MU hiện đang gặp khó khăn ở hàng phòng ngự và họ có thể sẽ bắt đầu theo đuổi Tosin Adarabioyo, trung vệ chuẩn bị hết hạn hợp đồng với Fulham và sẽ trở thành cầu thủ tự do trong hè này.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn