Tân binh Arthur tiếc vì không được chơi cùng Iniesta

Cuối mùa này, Andres Iniesta sẽ chia tay Barca để đến Trung Quốc thi đấu. Theo chiều ngược lại, Arthur Melo sẽ cập bến Nou Camp để lấp vào chỗ trống của “số 8”. Và vài tháng trước khi trở thành một cule, tiền vệ người Brazil đã dành cho tờ Diario Sport một cuộc phỏng vấn độc quyền.
Tân binh Arthur tiếc vì không được chơi cùng Iniesta
- PV: Trước đây anh từng tiết lộ mình vẫn thường xem các trận đấu của Barca, kể cả trên điện thoại khi đang ngồi trên xe bus. Giờ anh còn giữ thói quen đó không?

- Arthur: Có (cười). Gần như trận nào tôi cũng xem. Thật phấn khích khi xem họ chơi bóng. Phong cách ấy cũng là một trong những lý do tôi chọn Barca. Tôi nghĩ mình sẽ nhanh chóng hòa nhập nhờ lối đá của tôi khá tương đồng.

- Anh có xem trận chung kết Cúp Nhà Vua không?
- Có. Đó thực sự là một show diễn tuyệt vời. Một trận đấu hoàn hảo. Nhìn cái cách Barca khống chế trận đấu, tốc độ luân chuyển bóng và những gì Messi thực hiện trong những mét cuối thật ấn tượng.

- Thứ bóng đá mà Barca chơi hôm đó rất giống lối chơi của anh?
- Đúng vậy. Tôi thích những đội bóng không chỉ biết cách kiểm soát trái bóng, mà còn biết làm gì với nó. Với tôi, đá bóng là phải vậy và vì thế, tôi nghĩ mình sẽ không gặp khó khăn ở Barca.

- Thế còn trận đấu ở Rome, mà Barca bị loại khỏi Champions League?
- Thật buồn, nhưng chúng ta phải khen ngợi Roma, vì họ đã chơi quá tốt. Đôi khi những điều như vậy vẫn xảy ra.

- Nhưng sau đó Barca đã giành cú đúp?
- Đó là 2 danh hiệu quan trọng, trong một mùa giải khó khăn. Tôi đã may mắn có 4 chiếc cúp với Gremio, và hiểu rõ giành chúng khó như thế nào.

- Anh nghĩ gì về thông tin Barca sẽ chỉ quyết định có mua anh hay không vào tháng 7?
- Tôi không muốn nói về chuyện này, vì đã trao toàn quyền cho người đại diện và gia đình từ khi bắt đầu cuộc đàm phán. Họ sẽ làm việc với Gremio và điều gì đến sẽ đến.


- Nhưng Barca sau đó chủ động khẳng định họ đã đạt thỏa thuận với anh?
- Đúng. Barca thực sự tin tưởng tôi, và tôi hạnh phúc vì điều đó. Họ thậm chí đã gọi cho tôi để khẳng định lại chuyện này.

- Barca đã gọi cho người đại diện và gia đình anh à?
- Phải, và cú điện thoại ấy đã giúp chúng tôi đứng vững giữa những thông tin trái chiều. Tất cả sẽ diễn ra như dự kiến. Và thật tuyệt khi được khoác áo một CLB vĩ đại như Barca.

- Anh nghĩ sao khi Barca có thể sẽ đưa anh về ngay trong mùa Hè, thay vì chờ đến cuối năm?
- Như đã nói, tôi không muốn đi vào chi tiết. Tương lai của tôi sẽ phụ thuộc vào những gì tôi làm được trên sân cỏ cho Gremio hiện tại.

- Anh cảm thấy ra sao khi thần tượng của mình, Andres Iniesta sẽ ra đi vào cuối mùa?
- Thật buồn. Sở dĩ tôi có thể đọc trận đấu theo một cách khác chính là nhờ xem Iniesta chơi bóng trong màu áo Barca. Anh ấy chính là tấm gương để tôi học tập. Nhưng nhìn từ một góc độ khác, anh ấy đã rời Barca một cách đầy kiêu hãnh, sau khi giúp CLB giành nhiều danh hiệu. Tôi chỉ biết chúc những điều tốt đẹp nhất cho anh ấy khi đến Trung Quốc.

- Anh sẽ không có cơ hội chơi bóng với Iniesta?
- Đó là lý do vì sao tôi cảm thấy buồn. Tôi đã hy vọng mình có thể ở chung phòng với anh ấy. Được đá chung đội với Iniesta là giấc mơ của tôi. Nhưng chúng tôi sẽ gặp nhau vào một ngày nào đó và chắc chắn, tôi sẽ dành cho anh ấy một cái ôm thật chặt.

- HLV Tite sẽ công bố danh sách đội tuyển Brazil dự World Cup 2018 ở Nga trong vài ngày nữa. Anh cảm thấy thế nào?
- Tất nhiên là hơi hồi hộp, vì dự World Cup là giấc mơ của mọi cầu thủ và tôi cũng không phải là ngoại lệ. Nhưng điều tôi có thể làm hiện giờ chỉ là tập trung vào công việc, và cố gắng chơi tốt nhất có thể.

- Anh đã phải nghỉ gần 4 tháng mùa này vì chấn thương mắt cá chân. Giờ thể lực của anh thế nào rồi?
- Đó là hệ quả của việc phải chơi 2 trận mỗi tuần trong vài tuần lễ. Sau đó, các bác sĩ, HLV thể lực và chuyên gia phục hồi đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Giờ thì tôi rất khỏe. Tôi đã trải qua giai đoạn tồi tệ khi bỏ lỡ FIFA Club World Cup nhưng giờ, mọi chuyện đã được kiểm soát.

- Arthur phiên bản 2018 khác gì so với năm ngoái, khi cùng Gremio vô địch Copa Libertadores và thu hút sự chú ý của Barca?
- Năm nay tôi chơi gần vòng cấm hơn. Chỉ trong 2 tháng, tôi đã ghi được nhiều bàn hơn cả mùa năm ngoái. Mỗi cầu thủ phải luôn tự hoàn thiện bản thân và với tôi, đó là khả năng tiếp cận khung thành đối phương.

- Đó là do anh chủ động thay đổi, hay yêu cầu từ HLV?
- Cả hai. HLV Renato Portaluppi đã cho tôi nhiều lời khuyên hữu ích, và chỉ rõ tôi nên cải thiện điều gì. Tôi luôn lắng nghe ông ấy, vì biết điều đó sẽ tốt cho sự nghiệp của mình. Portaluppi luôn tin tưởng tôi, trao cho tôi cơ hội và tôi nợ ông ấy tất cả mọi thứ.

- Xin cảm ơn anh về cuộc trao đổi này.

Mina có thể nhường chỗ cho Arthur
Một vấn đề đang ngăn Arthur sớm đến Barca là đội bóng xứ Catalunya đã đủ quota 3 cầu thủ ngoài EU là Coutinho, Paulinho (Brazil) và Mina (Colombia). Coutinho đang làm thủ tục xin hộ chiếu châu Âu, nhưng không rõ quá trình này phải mất bao lâu. Vì thế, nhiều khả năng Mina sẽ bị đẩy cho một CLB khác mượn để dành chỗ cho Arthur.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x