MAN UNITED ĐẠI BẠI TRƯỚC LIVERPOOL

Tan nát M.U của Mourinho

Kinh Thi Kinh Thi
09:17 ngày 18-12-2018
Chỉ mới cách đây không lâu, giới hâm mộ M.U đã tỏ rõ sự ủng hộ của họ đối với HLV Jose Mourinho. Vậy thì còn biết trách ai, khi M.U trong tay Mourinho giờ đã tan hoang đến mức độ này?
Tan nát M.U của Mourinho
Ban đầu, người ta chỉ có thể chê Mourinho rằng thứ bóng đá của ông quá thực dụng, thắng cũng chẳng đẹp. Muốn dè bỉu đi nữa, thì bất quá cũng chỉ cố nghĩ ra được cụm từ “đỗ xe bus”. Thế rồi, Mourinho “hết thời” bởi sự vươn lên của những gương mặt mới xuất sắc như Pep Guardiola, Juergen Klopp, cả Maurizio Sarri tuy già nhưng nổi tiếng sau...

Đến đây, Mourinho chưa chắc đã thua. Chẳng qua, ông bị chê lạc hậu khi chỉ biết huấn luyện theo từng trận cụ thể trong khi trào lưu mới rõ ràng là phải huấn luyện bằng triết lý, có ý tưởng riêng đặc sắc và khi triết lý đem lại thành công thì người ta sẽ thành công một cách lâu dài chứ không phải từng trận.

Bây giờ, Mourinho tan tác bởi ông chẳng còn bất cứ điều gì để bám víu nữa. Bây giờ mà bảo Mourinho “đỗ xe bus”, người ta sẽ giải thích thế nào về chuyện M.U thủng lưới quá nhiều? Làm sao giải thích được cái thua về phòng thủ, nơi một HLV mà ai cũng cho là “chỉ biết phòng thủ”. Cách huấn luyện “theo từng trận, tùy từng đối thủ” của Mourinho giờ cũng không còn. Mourinho càng không còn khả năng điều chỉnh cách chơi, chiến thuật ngay trong trận đấu, khi đội mình rơi vào thế yếu.


Chiếc phao cuối cùng mà Mourinho có thể trông mong, để giải thích sau mỗi trận đấu kém cỏi của M.U, là tinh thần thi đấu. Ông nói đội hình M.U không có chỗ cho các cầu thủ không cố gắng hết sức. Trong bóng đá, cũng như cuộc sống, khó có điều gì “ảo” hơn là một kẻ chỉ biết sống “bằng tinh thần” (thay vì thực tài, khả năng cụ thể). Nhưng, cho dù tinh thần là quan trọng đi nữa, cũng chẳng còn thấy tinh thần nào nơi các cầu thủ vừa được ra sân trong trận gặp Liverpool. Romelu Lukaku thể hiện “tinh thần” bằng hành động chơi xấu đối phương (lãnh thẻ vàng) trong một pha tranh chấp hoàn toàn vô nghĩa ở khu giữa sân?

Tóm lại, M.U giờ chẳng còn gì. Ít ra, đấy là kết luận từ trận thua Liverpool 1-3. Không có kế hoạch, chiến thuật; cũng chẳng còn chút tinh thần thi đấu hoặc thái độ gắng gượng nào. Đấy không phải là một đội bóng, mà chỉ là một tập hợp cầu thủ cố chống trả một cách vô vọng. Kết luận xuyên suốt trong trận đấu: chắc chắn M.U sẽ phải thua.

Trước đây, mỗi khi đội bóng của Mourinho thua đến mức độ tan hoang, sự chỉ trích cuối cùng, nặng nề nhất chỉ có thể là M.U đã sa sút một cách đáng xấu hổ. Bây giờ thì còn hơn thế. Mourinho nói riêng cũng như M.U của Mourinho nói chung giờ đã tồi tệ đến mức họ không còn biết xấu hổ nữa rồi. Một đội bóng biết tự trọng thì không thể thua Liverpool như cái cách thua vừa qua. Giới hâm mộ M.U phải chịu 36 cái tát - ứng với những lần bắn phá khung thành của Liverpool - vì chính họ đã ủng hộ... sai một HLV không biết xấu hổ là gì.

Đừng bị Mourinho “lừa”, khi ông khen ngợi đối phương “chơi với tốc độ 200 dặm/giờ”. Có là siêu nhân đi nữa, cũng không dễ bắn phá cầu môn đều đặn, 3 phút/lần, nếu đối phương là một đội yếu nhưng biết tự trọng khi bước vào một trận đấu quan trọng.

Hàng loạt cột mốc đáng hổ thẹn
Sau trận thua Liverpool, M.U được 26 điểm sau 17 vòng, thủng lưới 29 bàn. Đấy là điểm số thấp nhất mà họ từng có sau 17 vòng trong kỷ nguyên Premier League. Đấy cũng là số bàn thua nhiều nhất sau 17 vòng ở giải VĐQG mà M.U từng lãnh kể từ mùa bóng 1962/63. Tổng số bàn thua của M.U trong toàn bộ mùa trước ở Premier League còn chưa tới 29 bàn như hiện tại. Vẫn phải nhắc lại: ai cũng cho rằng phòng thủ là sở trường của HLV Jose Mourinho.

36 - Khung thành David de Gea bị tra tấn bởi 36 pha dứt điểm của Liverpool. Từ khi hãng Opta thống kê số lần dứt điểm trong một trận đấu ở Premier League (mùa bóng 2003/04), chưa bao giờ M.U bị một đối thủ bắn phá cầu môn nhiều như vậy.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
<
  • Willian vào 'CLB 50' Willian vào 'CLB 50'

    Với pha kiến tạo cho Eden Hazard ghi bàn nâng tỉ số lên 2-0 trong trận đấu với Brighton, tiền vệ Willian đã có tổng cộng 50 lần in dấu giày trong các bàn thắng ở Premier League. Pha kiến tạo nói trên là pha kiến tạo thứ 23; ngoài ra, anh còn 27 bàn thắng nữa.

  • Arsenal & nỗi lo khoảng trống Bellerin Arsenal & nỗi lo khoảng trống Bellerin

    Trận thua Southampton còn lấy mất một trụ cột của Arsenal, đó là hậu vệ phải Hector Bellerin. Cầu thủ người Tây Ban Nha phải rời sân sau hiệp một vì chấn thương bắp chân.

  • Arsenal thua Southampton đâu có gì lạ Arsenal thua Southampton đâu có gì lạ

    Sau 14 trận bất bại liên tiếp ở giải Ngoại hạng Anh (con số này lên tới 22 ở mọi sân chơi), Arsenal đã để thua 2-3 trên sân của Southampton vào tối qua. Cú vấp này thực ra không tạo ra cơn địa chấn bởi "cái chết" của Pháo thủ đã được báo trước.

  • M.U muốn đi theo mô hình của Liverpool M.U muốn đi theo mô hình của Liverpool

    Từng có thời điểm, cái gọi là "hội đồng chuyển nhượng" của Liverpool bị những người M.U xem như một trò cười. Nhưng bây giờ, thay vì cười, họ lại đang phải chúi mũi vào nghiên cứu mô hình của đối thủ.

  • Sau cú sốc, Man City lập tức đứng dậy Sau cú sốc, Man City lập tức đứng dậy

    Chiến thắng khá dễ dàng trước Everton cho thấy Manchester City không hề hoang mang hay suy sụp sau khi thua Chelsea và mất ngôi đầu bảng ngay vòng đấu trước. Đấy là chiến thắng nói lên bản lĩnh của đội bóng ĐKVĐ và được coi là số 1 hiện tại của Premier League.

  • Tổng hợp vòng 17 Ngoại hạng Anh: M.U bị top 4 cho 'hít khói' Tổng hợp vòng 17 Ngoại hạng Anh: M.U bị top 4 cho 'hít khói'

    Arsenal đứt mạch bất bại; M.U bị top 4 bỏ xa; hàng loạt cầu thủ lập cú đúp... là những điểm nhấn ở vòng 17 giải Ngoại hạng Anh 2018/19.

  • Pogba cười tươi trên ghế dự bị trận gặp Liverpool Pogba hớn hở dù phải dự bị trận gặp Liverpool

    Jose Mourinho "giam" Paul Pogba nguyên cả trận đại chiến với Liverpool nhưng có vẻ như tiền vệ người Pháp không quá thất vọng.

  • Huyền thoại ngán ngẩm với chất lượng đội hình M.U Huyền thoại M.U không tiếc lời chỉ trích hậu bối

    Cựu thủ quân Roy Keane của M.U cho rằng, một số cầu thủ không xứng đáng có mặt trong đội hình ra sân của Quỷ đỏ trong thất bại 1-3 trước Liverpool ở trận derby nước Anh.

  • Mourinho sợ vỡ mật tốc độ điên rồ của Liverpool Mourinho sốc trước tốc độ điên rồ của Liverpool

    Sau thất bại trước Liverpool ở derby nước Anh, HLV Jose Mourinho vẫn còn chưa hết bàng hoàng trước sức công mãnh liệt của đội chủ nhà.

  • De Gea nói gì với Mourinho sau trận M.U thua 1-3 trước Liverpool? Mourinho đặt mục tiêu top 4, chê Liverpool thắng 'rùa'

    HLV Jose Mourinho khẳng định cả hai bàn thắng của Xherdan Shaqiri đều có dấu ấn của may mắn, bởi nếu không chạm hậu vệ M.U đổi hướng, thủ thành David De Gea hoàn toàn có thể cản phá dễ dàng.

  • Klopp ngầm 'đá xoáy' M.U Klopp ngầm 'đá xoáy' M.U

    HLV Juergen Klopp khẳng định chiến thắng 3-1 trước Man United đêm qua là một trong những màn trình diễn hay nhất của Liverpool dưới triều đại của ông.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x