Sau thảm bại 2-4 trước Roma rạng sáng qua, Napoli vẫn đang ở ngôi đầu bảng. Nhưng đó chỉ là chỗ ở tạm thời của thầy trò HLV Maurizio Sarri, trước khi họ phải nhường lại vị trí ấy cho Juventus một cách cay đắng.
Sự lớn mạnh của Napoli ở mùa giải này giúp đội bóng miền Nam Italia nhận được vô số lời khen ngợi, kể cả khi họ đã thua cả 2 trận trước Man City ở vòng bảng Champions League. Nhưng đến giờ, có thể khẳng định Napoli không còn xứng đáng với những lời khen tặng nữa.
Đội bóng này đã đủ lông cánh để nghĩ đến danh hiệu Scudetto, nhưng lại gục ngã đúng vào thời khắc quan trọng nhất, khiến giấc mơ của những Diego Maradona, nữ minh tinh Sophia Loren và toàn thể các CĐV Napoli sụp đổ tan tành.
Bàn thắng muộn của Paulo Dybala thực hiện vào lưới Lazio trong trận đấu trước đó đã khiến Napoli run sợ vì sức ép. Dù Lorenzo Insigne đã ghi bàn mở tỷ số ngay phút thứ 6, nhưng Napoli đã mất lợi thế dẫn bàn chỉ sau đó 1 phút. Từ khi tỷ số là 1-1, Napoli không còn là chính họ, với những gương mặt đầy bạc nhược.
Việc để một hàng công không lấy gì làm sắc sảo của Roma sút thủng lưới tới 4 lần chỉ nói lên một điều rằng Napoli đã quá sợ sệt, dẫn tới những đôi chân tê cứng. Trừ bàn thua đầu tiên từ chân Cengiz Under có phần kém may mắn, cả 3 bàn thua còn lại của Napoli đều đến từ những pha lên bóng rất cơ bản và đơn giản của Roma.
Napoli bị Roma vùi dập trên sân nhà San Paolo
Hết thủ môn Pepe Reina lại đến hậu vệ Mario Rui “tự sát”. Một đội bóng khiến cả HLV Pep Guardiola từng phải hết lời khen ngợi về chất lượng, lại suy sụp dễ dàng đến như thế ở thời khắc quan trọng bậc nhất mùa bóng, liệu còn xứng đáng với những lời tán tụng?
Hóa ra, HLV Sarri vẫn chưa có “đũa thần”
Giữa tuần trước, cựu danh thủ của Roma -Vincent Candela nhận xét rằng HLV Sarri xứng đáng là một nhà cách mạng của bóng đá Italia, nhưng nếu Napoli không thể vô địch, HLV Sarri cũng sẽ chỉ được nhớ đến như những người đã thất bại trước đây.
Walter Mazzarri và Rafael Benitez (Napoli), Rudi Garcia và Luciano Spalletti (Roma), họ đều không thể giúp các tifosi thỏa ước nguyện được nhìn thấy nhà vua mới của Serie A mà không phải Juve.
Hãy nhìn Napoli-Sarri chơi bóng một cách đầy run rẩy và sợ sệt ở các trận cầu lớn, mới thấy rằng những ý tưởng bóng đá dù có là thiên tài, cũng không đủ để giúp đội bóng nào đó đi đến danh hiệu.
Kẻ mang chân mệnh đế vương phải biết tiến lui hợp lý, tinh thần thắng không kiêu - bại không nản và cả sự lỳ lợm. Rất tiếc, HLV Sarri vẫn không truyền được những tố chất đó vào đội bóng ông đã dày công vun đắp 3 năm qua.
Napoli vẫn còn “tạm trú” trên ngôi đầu bảng, nhưng sớm muộn họ cũng sẽ bị Juve hạ bệ. Đó là thực tế đầy buồn bã dành cho giấc mơ đẹp đẽ mà người Naples đã được vẽ ra trong mùa giải giàu khát vọng này!
Lần thứ hai, Napoli-Sarri thua dù mở tỷ số
Đây mới là lần thứ hai dưới kỷ nguyên của HLV Sarri (ảnh), Napoli thua ở Serie A sau khi đã có bàn thắng mở tỷ số. Để tìm được lần gần nhất đội bóng miền Nam thua theo kịch bản như vậy phải trở lại với trận đầu tiên của Napoli-Sarri ở Serie A, khi họ thua Sassuolo 1-2 ở vòng 1 mùa 2014/15 dù Marek Hamsik đã ghi bàn ngay phút thứ 3. HLV của Sassuolo lúc ấy cũng chính là… Eusebio Di Francesco.
Vốn có duyên với những trận derby Milan kể từ khi chuyển tới khoác áo Inter, Candreva cần phải lặp lại điều ấy trong trận tử chiến vào đêm nay nếu không muốn thời gian của anh tại Inter đi tới hồi kết.
HLV Gennaro Gattuso là kiến trúc sư cho chuỗi trận khởi sắc của Milan. Từ khi là cầu thủ, HLV Gattuso rất nổi tiếng bởi tinh thần chiến đấu trước Inter. Tê giác xứng đáng có một trận derby làm phần thưởng cho nỗ lực của ông và các học trò.
Cục diện ở Serie A 2017/18 đang trở nên cam go hơn bao giờ hết, khi tại vòng 27, Juventus đã giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Lazio, còn đội đầu bảng Napoli thua Roma 2-4 ngay trên sân nhà.
Trận derby thành Milan đêm nay sẽ là sân khấu để Leonardo Bonucci và Milan Skriniar chạm trán nhau trong trận chiến định đoạt ai mới là người xuất sắc nhất ở trung tâm hàng phòng ngự Serie A vào thời điểm hiện tại.
Phòng thay đồ của Barca được cho là đang chia thành 4 phe phái khác nhau. Điều này xuất hiện sau khi một cuộc tranh cãi đáng kinh ngạc nổ ra giữa Ilkay Gundogan và Ronald Araujo trong tuần này.
Theo báo cáo, Arsenal có thể bán tới 5 cầu thủ ở đội một trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè này sau khi bị Bayern Munich loại ở vòng Tứ kết Champions League.
Một báo cáo mới tuyên bố rằng HLV Pep Guardiola có thể rời Man City và một cái tên bất ngờ đang được xem xét để thay thế vị chiến lược gia người Tây Ban Nha.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn