Không chỉ mẹ, bạn bè và những người thân mỗi khi gặp Minh Nguyệt cũng đều nhắc về vấn đề ấy, thậm chí có người còn hỏi thẳng cô là có vấn đề gì về giới tính, khiến cô gái vàng của bóng đá nữ Việt Nam từng một thời gian dài bị stress vì áp lực chuyện chồng con. Tuy nhiên, cô cũng vượt qua được vì niềm đam mê bóng đá quá lớn, thậm chí từng chia tay bạn trai vì buộc cô phải chọn giữa anh ấy và bóng đá.
Song song đó, cô gái vàng này cũng chia sẻ: “Thực sự không nhiều người đàn ông thích con gái đá bóng, lúc yêu thì nói hay lắm, nhưng cưới về toàn bắt vợ bỏ niềm đam mê. Thế nên, tôi sẽ nghĩ đến việc lập gia đình khi chia tay bóng đá, dù biết điều ấy khiến mẹ tôi rất phiền lòng”.
Khi được hỏi, nếu những người đàn ông không thích người phụ nữ đá bóng và không muốn chiều theo sở thích của vợ, vậy Minh Nguyệt có nghĩ đến việc làm mẹ đơn thân, vì đây cũng là một xu hướng của rất nhiều phụ nữ Việt trong thời gian qua. Minh Nguyệt đã cho biết: “Ở trong miền Nam vấn đề mẹ đơn thân rất đơn giản và hầu như không có lời ra tiếng vào, chứ ở khu vực phía Bắc, đặc biệt ở những vùng nông thôn như quê tôi chẳng đơn giản. Vả lại tôi vẫn thích một gia đình có vợ có chồng và những đứa trẻ, chứ không muốn là mẹ đơn thân”.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn