Trong chuyến làm khách trên đất Croatia, Tây Ban Nha đã hai lần làm tung lưới đối phương. Thế nhưng, điều đáng nói là hai bàn thắng đó được ghi nhờ công của hậu vệ và tiền vệ. Trong khi đó, các tiền đạo đều có những màn trình diễn kém thuyết phục.
Thêm một lần nữa, bài toán hàng công trở lại ám ảnh Tây Ban Nha. Trong trận thua 2-3 trước Croatia rạng sáng qua, cả ba tiền đạo Alvaro Morata, Iago Aspas và Rodrigo đều được thi đấu. Trong đó, Aspas và Rodrigo đá chính, còn Morata vào sân từ ghế dự bị. Song chẳng có ai trong số họ đem đến những đường nét tích cực cho mặt trận tấn công.
Trong sơ đồ 4-3-3 của HLV Luis Enrique, Aspas được bố trí ở vị trí trung tâm trên tuyến đầu. Thế nhưng, tiền đạo 31 tuổi không gây được áp lực cần thiết lên hàng phòng ngự Croatia. Anh di chuyển không mấy ăn ý với các vệ tinh xung quanh. Mỗi khi Isco, Saul hay Dani Ceballos có bóng, họ rất khó để chuyền tới vị trí của Aspas. Tiền đạo của Celta Vigo chơi bóng quá chân phương. Anh không biết cách thoát ra khỏi vòng kiềm tỏa của cặp trung vệ Domagoj Vida - Dejan Lovren bên phía Croatia. Tất cả những gì Aspas làm được chỉ là một cú dứt điểm chạm xà ngang.
So với Aspas, màn trình diễn của Rodrigo thậm chí còn tệ hơn. Chân sút của Valencia gần như “tàng hình” ở vị trí tiền đạo phải. Anh khiến người xem phải thất vọng với những tình huống mất bóng liên tiếp khi cố dấn vào trung lộ. HLV Enrique cố gắng kiên nhẫn với Rodrigo trong 61 phút rồi sau đó phải đưa anh ra sân.
Trong ba tiền đạo mà HLV Enrique triệu tập lần này, Morata có thời gian thi đấu ít nhất. Anh chỉ có mặt trên sân 26 phút, sau khi vào sân thay người. Sự xuất hiện của Morata cũng không đem lại đột biến trong lối chơi của Tây Ban Nha. Cũng như Aspas, Morata không kết nối được với các đồng đội.
Những gì diễn ra trong trận gặp Croatia phản ánh một phần bức tranh hàng công ĐT Tây Ban Nha dưới thời HLV Luis Enrique. Đó là mức độ đóng góp của tuyến trên rất kém. Trong số 12 bàn thắng mà Tây Ban Nha ghi được ở UEFA Nations League, chỉ có 3 bàn được thực hiện bởi các tiền đạo. Tính ra, hàng công chỉ đóng góp 25% tổng số bàn thắng của Tây Ban Nha. Đấy là tỷ lệ quá thấp đối với những cầu thủ thường xuyên được nhận bóng trong khu vực cấm địa.
Một vấn đề nữa là hiện nay Tây Ban Nha không có chân sút nào thực sự ổn định. Aspas, Morata hay Rodrigo gây thất vọng đã đành, một số tiền đạo khác như Paco Alcacer, Diego Costa cũng khi mờ khi tỏ dưới màu áo ĐTQG. Tình trạng đó đã dẫn đến việc tính kết nối của hàng tiền đạo với các tuyến khác không cao. Giờ đây, HLV Enrique cần phải nhanh chóng xác định đâu là chân sút chủ lực của Tây Ban Nha thời gian tới. Chỉ khi có được nhân sự ổn định, tuyến trên của họ mới có thể phát huy uy lực qua các pha phối hợp nhuần nhuyễn.
3 tiền đạo, 2 cú dứt điểm
Cả 3 tiền đạo của Tây Ban Nha đều được HLV Luis Enrique đưa ra sân ở trận gặp Croatia rạng sáng qua. Thế nhưng, họ chỉ có tổng cộng 2 pha dứt điểm. Trong đó, chỉ một cú sút đi trúng khung thành đối phương. Người thực hiện pha dứt điểm trúng đích đó là Alvaro Morata.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Dani Ceballos vừa có một trận đấu ấn tượng. Anh tỏ ra không hề thua kém tiền vệ xuất sắc Luka Modric bên phía Croatia. Màn trình diễn này giúp Ceballos mở ra hy vọng giành suất đá chính ở ĐT Tây Ban Nha.
HLV Luis Enrique thừa nhận ông không đảm bảo vị trí chính thức cho David De Gea ở ĐT Tây Ban Nha và nhiều khả năng sẽ trao cơ hội cho Kepa Arrizabalaga ở trận đấu tới.
Trong thời gian lên tập trung cùng ĐT Tây Ban Nha, trung vệ Sergio Ramos đã có những phát biểu đầy tự tin rằng anh sẵn sàng đương đầu với những chỉ trích.
Ở trận thứ 4 và cũng là trận đấu quan trọng nhất kể từ khi được bổ nhiệm vào ghế HLV trưởng Tây Ban Nha, HLV Luis Enrique dự kiến sẽ xới tung hàng phòng ngự để tìm bộ tứ vệ cho tương lai. Nhiệm vụ này trở nên bức thiết sau khi NHM xứ đấu bò phẫn nộ vì 3 bàn thua trước ĐT Anh.
Đã từ lâu rồi, David De Gea chiếm mất vị trí thủ môn số một ở ĐT Tây Ban Nha của người đàn anh Iker Casillas. Nhưng thực tế cho thấy, Casillas mới chính là Người gác đền vĩ đại của Bò Tót. Anh hiện đang có chuỗi 7 trận sạch lưới ở Porto và để thủng lưới ít nhất so với thủ môn TBN được HLV Luis Enrique triệu tập.
Mario Hermoso mới lần đầu được triệu tập vào ĐT Tây Ban Nha, cho trận đấu với Croatia vào ngày mai. Tuy nhiên, anh được kỳ vọng trở thành tương lai của La Roja bởi sự thăng tiến thần tốc gần đây và bởi anh sắp được Real Madrid mua về để kế tục Sergio Ramos.
Phải đến lần triệu tập thứ 3 của HLV Luis Enrique tại ĐT Tây Ban Nha, Jordi Alba mới góp mặt trong danh sách. Dù vậy, hậu vệ đang khoác áo Barca phủ nhận việc có mâu thuẫn với ông thầy cũ ở CLB.
HLV Luis Enrique buộc phải triệu tập hậu vệ Jordi Alba của Barcelona trở lại ĐT Tây Ban Nha để chuẩn bị cho 2 trận đấu với Croatia và Bosnia & Herzegovina.
Paco Alcacer đang sống trong những ngày tháng đẹp đẽ nhất khi ghi 8 bàn sau 5 trận trên tất cả các đấu trường cho Dortmund và 3 bàn sau 2 trận cho ĐT Tây Ban Nha. Chứng kiến phong độ trên cả tuyệt vời này của Alcacer, Barca hẳn phải cảm thấy tiếc nuối nhất là khi Luis Suarez đang sa sút còn Lionel Messi mới dính chấn thương.
Trên trang Twitter cá nhân, trung vệ Sergio Ramos của ĐT Tây Ban Nha đã đăng clip chứng minh rằng anh không hề giẫm lên chân Raheem Sterling như cáo buộc của báo chí Anh.
Chủ tịch Getafe cho biết MU đã quyết định bán Mason Greenwood nếu “có một lời đề nghị tốt”. Hiện tại, Barca đang là đội dẫn đầu trong cuộc đua giành tiền đạo ngưởi Anh.
Bóng đá Việt Nam kỳ vọng gì ở HLV Kim Sang Sik và nhà cầm quân người Hàn Quốc sẽ làm được gì cho bóng đá Việt Nam trong 2 năm tới? Có thể nói, đây là câu hỏi thuộc hàng “kinh điển” không chỉ với ông Kim Sang Sik mà bất kỳ HLV nào đến Việt Nam cũng thế.
Erik ten Hag đang chịu áp lực ngày càng lớn sau khi MU bị Crystal Palace đánh bại với tỷ số 4-0. Và các nhà cái đã cập nhật tỷ lệ cược mới nhất về người có khả năng thay thế chiến lược gia người Hà Lan.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn