Tây Ban Nha: Hoài niệm Villa, hy vọng Asensio

Ngọc Trung Ngọc Trung
18:36 ngày 31-08-2017
Tây Ban Nha có hai gương mặt gợi nhớ kỷ niệm đẹp và nhen nhóm niềm hy vọng cho người hâm mộ.
Tây Ban Nha: Hoài niệm Villa, hy vọng Asensio
Nhìn vào danh sách triệu tập đội tuyển Tây Ban Nha đợt này, có hai cái tên buộc người ta phải chú ý đến. Thứ nhất, David Villa, chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử La Furia Roja (Cơn cuồng nộ đỏ, biệt danh của Tây Ban Nha) với 59 pha lập công sau 97 lần ra sân. Sau 3 năm, chính xác là từ trận cuối cùng vòng bảng World Cup 2014, giải đấu đánh dấu sự cáo chung của đế chế Tây Ban Nha, Villa trở lại đội tuyển. Lý do bởi ở cái tuổi 35, anh vẫn ra sân và ghi bàn đều đặn tại MLS.

Cái tên ấy nhắc nhớ cho người hâm mộ bóng đá xứ sở bò tót về một trời kỷ niệm hào hùng. Bằng lối đá uyển chuyển, khôn ngoan và những cú đặt lòng sắc ngọt, Villa chính là mảnh ghép tuyệt hảo hoàn thiện bộ khung tiqui-taca, tạo nên thời kỳ vàng son nhất lịch sử bóng đá xứ sở bò tót. Pha làm bàn phút cuối vào lưới Thụy Điển (EURO 2008) hay Bồ Đào Nha (World Cup 2010) đều là những khoảnh khắc không thể nào quên.

Người hâm mộ lại càng nhớ Villa bởi đằng sau anh là cả một khoảng trống mênh mông. Llorente, Michu, Negredo, Soldado, Diego Costa, Morata, Alcacer, Iago Aspas đều chưa thể mặc vừa chiếc áo của El Guaje (Con chấy, biệt danh của Villa). Ngay cả Fernando Torres, chân sút được giới chuyên môn đánh giá không kém cạnh Villa về tài năng song cũng không thể thành công được như Villa vì khác biệt phong cách và sa sút quá nhanh.

Asensio là niềm hy vọng mới của bóng đá Tây Ban Nha
Asensio là niềm hy vọng mới của bóng đá Tây Ban Nha

Thứ hai, Marco Asensio, cái tên chiếm đóng trên các mặt báo xứ sở bò tót suốt nhiều ngày qua bởi màn trình diễn chói sáng trong màu áo Real Madrid. Asensio là một hiện tượng thực sự với cái chân chiêu hay chỉ sau Lionel Messi như HLV Zinedine Zidane đánh giá. Dĩ nhiên, chàng cầu thủ 21 tuổi này trở thành niềm hy vọng chấn hưng đế chế của bóng đá xứ sở bò tót.

Đáng chú ý, theo ghi nhận, trong những buổi tập gần đây của đội tuyển Tây Ban Nha, HLV Lopetegui sử dụng Asensio ở vị trí “số 9 ảo” thay vì để cầu thủ này đá cánh như sở trường. Có nghĩa, Asensio có thể sẽ là cái tên tiếp theo được trao sứ mệnh kế tục Villa. Thực tế, Tây Ban Nha đã từng chơi với sơ đồ không tiền đạo, người chơi cao nhất là “số 9 ảo” Cesc Fabregas. Đó là EURO 2012, giải đấu Villa vắng mặt vì chấn thương.

Kết quả, Tây Ban Nha trở thành đội bóng đầu tiên trong lịch sử bảo vệ thành công chức vô địch châu Âu. Riêng trận chung kết tại Kiev, Cơn cuồng nộ đỏ cuốn bay đoàn quân thiên thanh Italia với tỷ số 4-0. So với Fabregas, Asensio hứa hẹn sẽ còn lợi hại hơn ở vị trí “số 9 ảo” nhờ tốc độ, khả năng rê dắt và đặc biệt là tuyệt kỹ sút bóng lá vàng rơi. Tóm lại, Villa và Asensio đem đến cho người hâm mộ đội tuyển Tây Ban Nha hai cảm xúc đẹp, hoài niệm và hy vọng.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x