Carlos Alcaraz bắt đầu viết sử

Lâm Phong
09:10 ngày 08-04-2022
Carlos Alcaraz, nhà tân vô địch Miami Open 2022, không coi mình là tương lai của làng tennis, cũng không tự gọi bản thân là thần đồng. Anh chỉ coi mình là “là hiện thân cho những gì đang diễn ra ở hiện tại”. Với sự chuyên nghiệp và khiêm tốn của Carlos Alcaraz, một tương lai mới có thể đang được viết ra.
Carlos Alcaraz bắt đầu viết sử

Thành công trước tuổi 20

3 ngày trước, Carlos Alcaraz đánh bại Casper Ruud 2-0 trong trận chung kết giải Miami Open, qua đó trở thành tay vợt trẻ thứ 3 trong lịch sử lên ngôi tại giải đấu này. Chiến thắng của Alcaraz quan trọng tới mức anh được đích thân nhà Vua Tây Ban Nha, ngài Felipe VI gừi lời chúc mừng trên danh nghĩa cá nhân. Cũng không có gì ngạc nhiên. Miami Open là một giải Master 1000. Xét về độ danh giá, Master 1000 chỉ xếp sau Grand Slam.

Carlos Alcaraz đang không ngừng lập ra những kỷ lục về độ tuổi. Vào tháng 1/2021, Alcaraz ghi danh tham dự Úc mở rộng và trở thành tay vợt trẻ nhất giải năm đó. Tuổi trẻ của Carlos biến anh thành một cơn bão lớn. Vài tháng sau, tại Mỹ mở rộng 2021, chàng trai 17 tuổi này vào tới tận tứ kết. Lần đầu tiên trong lịch sử thời hiện đại của Mỹ mở rộng mới xuất hiện một tay vợt chưa bước sang tuổi 18 đã vào tới tứ kết.

Trở lại với hiện tại. Sau khi lên ngôi tại Miami Open, Alcaraz được chính bại tướng của mình trong trận chung kết, Casper Ruud tiến tới chúc mừng. “Cậu là một tay vợt tài năng”, Ruud nói.

Carlos Alcaraz vừa giành được một chức vô địch Master 1000 khi mới 18 tuổi 11 tháng. Không nhiều tay vợt có thể vô địch Master 1000 trước năm 20 tuổi, và lịch sử tennis cũng chứng minh, những tay vợt có thể làm được điều này trước tuổi đôi mươi đều rất thành công. 

Chúng ta có thể kể tới hàng loạt những huyền thoại như: Michael Chang, vô địch Toronto Open 1990 khi mới 18 tuổi 6 tháng, Rafael Nadal, vô địch Master 1000 ở ngưỡng 18 tuổi 10 tháng, Andrei Medvedev (19 tuổi 7 tháng), Novak Djokovic (19 tuổi, 10 tháng) và Andre Agassi (19 tuổi 11 tháng). 

Carlos Alcaraz đang đi đúng lộ trình?

Dưới góc nhìn của giới chuyên môn, Carlos Alcaraz đang bắt đầu viết nên những trang sử đầu tiên cho kỷ nguyên hậu Roger Federer, Rafael Nadal. Báo giới không muốn dùng từ “thần đồng” cho Alcaraz, bởi từ này thường xui xẻo và cũng chưa phản ánh đúng đẳng cấp của tay vợt trẻ người Tây Ban Nha.

Tháng 10 năm ngoái, tay vợt nữ 18 tuổi Emma Raducanu bất ngờ vô địch Mỹ mở rộng và lập tức trở thành một hiện tượng của làng quần vợt. Từ một tay vợt vô danh, cô trở thành siêu sao chỉ sau một giải đấu. Emma được báo chí phỏng vấn tới tấp, được so sánh với huyền thoại Maria Sharapova (vô địch Wimbledon năm 17 tuổi), được mời tham dự thảm đỏ Met Gala, được dự buổi công chiếu bộ phim 007: “No Time to Die”. 

Sự tâng bốc thái quá đã hại đi Emma. Kể từ sau chức vô địch Mỹ mở rộng, cô gần như biến mất khỏi các trận đấu lớn. Người Anh chợt nhận ra, Emma không có một nền tảng vững vàng như họ tưởng.

Carlos Alcaraz thì ngược lại. Anh đang đi lên một cách từ từ và đúng lộ trình. Anh biết chắt lọc những tinh tuý của thế hệ trước. Khi được so sánh với đàn anh Rafael Nadal, Carlos Alcaraz đã gạt đi và nói rằng, anh không liên quan gì tới đàn anh huyền thoại. Carlos thừa nhận, anh chịu ảnh hưởng của Roger Federer nhiều hơn, nhưng cũng rất tôn trọng Nadal. 

HLV của Alcaraz, Juan Carlos Ferrero nói rằng, ông không thúc giục cậu học trò phải sớm thành công ở những giải đấu quá lớn. Ở lần tham dự Úc mở rộng vừa qua, Carlos không nhận lời phỏng vấn độc quyền cho bất kỳ tờ báo nào. Anh từ chối các danh xưng mỹ miều và cũng rất lặng lẽ rời giải sau khi thua hạt giống số 7 Matteo Berrettini. 

Sau khi vô địch Miami Open, Carlos mới lần đầu tiên nhắc tới giấc mơ vô địch Grand Slam bằng một giọng điệu vừa đủ khiêm tốn, vừa đủ thách thức: “Tôi biết là rất khó, nhưng tôi đủ dũng cảm để nói ra tôi muốn vô địch Grand Slam”. Hy vọng rằng trong bối cảnh chúng ta đang phải tận hưởng những mùa giải cuối cùng của kỷ nguyên Federer, Nadal, Djokovic, một kỷ nguyên mới bắt đầu hình thành và người tiên phong chính là Carlos Alcaraz. 

Carlos Alcaraz tiếp cận Top 10
Chiến thắng tại Miami Open đã đưa Carlos Alcaraz lên vị trí thứ 11 trên BXH ATP. Đây dĩ nhiên là thứ hạng cao nhất trong sự nghiệp của tay vợt trẻ người Tây Ban Nha này. Nhiều khả năng ở lần công bố tiếp theo, chúng ta sẽ thấy Carlos trong Top 10. Ở một thay đổi đáng chú ý khác, Roger Federer đã rơi xuống vị trí thứ 44. Đây là thứ hạng thấp nhất của anh kể từ năm 2000 đến nay, khi Alcaraz còn chưa ra đời. 

“Carlos là một nhân tố bí ẩn”
Nhà cựu vô địch Grand Slam nội dung đánh đôi, Todd Woodbridge cho biết, ông nhìn thấy ở Carlos Alcaraz khả năng thành công rực rỡ trong tương lai. “Cậu ấy là một nhân tố bí ẩn. Carlos vẫn chưa để lộ ra cả điểm mạnh lẫn điểm yếu của mình. Kể từ thời Roger Federer, tôi rất hiếm khi chứng kiến một tay vợt trẻ có tố chất này. Ở tuổi 19, cách cậu ấy xây dựng trận đấu cũng rất đáng nể”, Todd Woodbridge nói. 

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x