Djokovic: Nước mắt đàn ông

Nhật Minh Nhật Minh
14:55 ngày 15-09-2016
Nửa đầu mùa giải 2016 thắng tưng bừng với 6 danh hiệu trong đó có 2 Grand Slam, thế mà chả ai có thể ngờ được rằng, tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic lại sa sút phong độ đến thế ở nửa cuối năm nay.
Djokovic: Nước mắt đàn ông
Khởi đầu bằng việc bảo vệ thành công ngôi vô địch tại Australian Open, Djokovic tiếp tục gặt hái được nhiều danh hiệu lớn khác.

4 chức vô địch ATP Masters 1000 lần lượt ở Indian Wells, Miami, Madrid Masters và Rogers Cup đã nâng tổng số danh hiệu Masters của tay vợt người Serbia lên con số 30, xác lập kỷ lục trở thành tay vợt giành nhiều Masters nhất trong lịch sử quần vợt.

2 lần đánh bại người bạn thân Andy Murray tại trận chung kết Grand Slam, lần lượt ở Australian Open rồi tiếp đến tại Roland Garros đã mang lại 2 danh hiệu Grand Slam cho Djokovic.

Chức vô địch đầu tiên trên mặt sân đất nện nước Pháp đã giúp Nole hoàn tất trọn bộ sưu tập đầy đủ 4 Grand Slam trong sự nghiệp (Career Grand Slam).

Sau cột mốc quan trọng tại Paris, tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic tự tin tuyên bố đang ở đỉnh cao phong độ và đủ sức chinh phục Golden Slam, tức sẽ vô địch cả 4 Grand Slam trong cùng 1 năm dương lịch và giành HCV Olympic.

Djokovic đẫm lệ sau trận thua sốc tại Olympic Rio 2016
Djokovic đẫm lệ sau trận thua sốc tại Olympic Rio 2016

Thế nhưng, có ai học hết được chữ ngờ khi đang ở trên đỉnh vinh quang đó thì Djokovic lại tụt dốc không phanh sau đó. Từ thời điểm đó cho đến nay, anh sa sút phong độ một cách rất thảm hại.

Đầu tiên phải kể đến trận thua sốc trước đối thủ kém xa về đẳng cấp Sam Querrey hạng 41 thế giới ngay ở vòng 3 Wimbledon.

Tưởng chừng chức vô địch ở Rogers Cup sẽ giúp Djokovic xốc lại tinh thần, nhưng sau đó anh lại khiến người hâm mộ thất vọng khi bị loại sớm ngay ở trận đầu ra quân tại Olympic Rio 2016 trước del Potro, tay vợt người Argentina xếp thứ 141 thế giới, sau 2 set đấu đều phân định bằng loạt tie-break.

Thất bại cay đắng và sự tiếc nuối đã khiến nước mắt phải rơi trên gương mặt của Djokovic

“Đây là một trận thua khó khăn nhất trong sự nghiệp của tôi. Thật khó nuốt trôi cảm giác này, khi những nỗi đau vẫn còn nguyên vẹn". Đến kỳ Thế vận hội 4 năm nữa thì Djokovic đã 33 tuổi và thật khó cho anh có thể giữ vững được phong độ cao cho đến tận lúc đó.


Ít ai có thể gặp nhiều may mắn như Novak khi đến bảo vệ ngôi vô địch tại US Open năm nay.

Trên đường đến trận chung kết, Djokovic gặp khá nhiều may mắn khi có tới 3 vòng đấu, đối thủ đều bỏ cuộc bởi dính chấn thương. Tay vợt người Serbia chỉ ra sân thi đấu chưa đầy 9 giờ đồng hồ và qua 6 vòng, anh chỉ chơi có 13 set đấu.

Thế nhưng ở trận đấu cuối cùng trước một Wawrinka già dơ, thi đấu hiệu quả hơn thì Djokovic đã phải gục ngã. Sau trận thua ở chung kết US Open vừa qua, Djokovic thừa nhận tay vợt 31 tuổi người Thụy Sỹ đang ở phong độ đỉnh cao.

Wawrinka thêm một lần khiến Djokovic phải ôm hận tại Flushing Meadows vừa qua
Wawrinka lại khiến Djokovic phải ôm hận tại Flushing Meadows vừa qua

Khái niệm Big Five sẽ thay thế Big Four để thống trị làng quần vợt nam hiện tại với sự nổi lên của “Người thép” Stan Wawrinka, bên cạnh 4 gương mặt hàng đầu gồm Novak Djokovic, Andy Murray, Roger Federer và Rafael Nadal.

Big Four đã giành được tổng cộng 42 danh hiệu trong 47 giải Grand Slam gần nhất, trong khi Wawrinka cũng rất xuất sắc khi 3 năm liên tiếp đều có vô địch Grand Slam, gồm Australian Open 2014, Roland Garros 2015 và US Open 2016.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
34
+50
79
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
34
+13
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
34
+6
51
9
35
-9
49
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x