Roland-Garros 2023: Novak Djokovic với miếng dán kim loại giống Iron Man

HẢI AN
11:03 ngày 03-06-2023
Tối thứ Tư vừa qua ở vòng hai Roland-Garros, Novak Djokovic xuất hiện với một miếng kim loại trên ngực trong trận đấu với Marton Fucsovics. Chiến thắng của Djokovic 7-6, 6-0, 6-3 là dễ hiểu, nhưng tác dụng của miếng kim loại kia thì khó hiểu hơn nhiều.
Roland-Garros 2023: Novak Djokovic với miếng dán kim loại giống Iron Man

Sau hơn 1 tiếng rưỡi, tay vợt từng 22 lần vô địch Grand Slam đã thay áo trên sân Court Philippe-Chatrier và máy quay đã bắt được hình ảnh một miếng kim loại trên ngực Djokovic. Sau đó, Djokovic nhận được một vật thể hình tròn tương tự từ một cô gái nhặt bóng và anh đã thay nó với vật đang đeo. 

Anh giải thích một cách hài hước sau trận khi được hỏi về miếng kim loại đó: “À, tôi rất mê Iron Man nên bắt chước anh ta”. Cựu tay vợt số 1 thế giới Jim Courier, người đang bình luận trận đấu đoán: “Chắc chắn có thứ gì đó được cấy vào người Novak. Đã ai thấy thấy Robert Downey Jr. ở cùng phòng với Djokovic chưa?”.

Nhưng ngoài trò đùa của anh về siêu anh hùng trong vũ trụ Marvel, nhiều người vẫn chưa rõ bí ẩn quan trọng về thiết bị mới này. Và tay vượt người Serbia đã giải thích rằng, nhóm của anh đã “phát triển một hệ thống công nghệ nano cho phép VĐV cống hiến hết sức mình trên sân”. 

Djokovic để lộ miếng dán kim loại rung động trị liệu cho cơ thể ngay trong lúc thi đấu

Djokovic là một fan lớn của công nghệ và không có gì ngạc nhiên lớn đối với những người theo dõi tay anh khi biết Djokovic là nhân vật chính của một trải nghiệm mới. Cách đây không lâu, anh ấy đã thử liệu pháp hồi phục lạnh có nguồn gốc từ “người băng” Wim Hof. Ngoài ra, anh cũng có quan tâm tới khía cạnh tâm linh, những rung cảm vi tế thông qua các bậc thượng sư.

Tuy nhiên, với miếng kim loại kiểu Iron Man, Djokovic đã khéo léo lảng tránh việc tiết lộ công dụng cho dù nó có thể giống miếng dán kim loại có tên TaoPatch, do bác sĩ người Ý Fabio Fontana sáng chế. Mẫu Sport của TaoPatch có giá khoảng 300 euro, sẽ phát ra “130 tín hiệu rung động trị liệu cho cơ thể” và bao gồm hai lớp tinh thể nano. Song hiệu quả của nó chưa được khoa học chứng minh

TaoPatch hứa hẹn cải thiện tư thế, tính linh hoạt, sự ổn định, sức mạnh của VĐV,  nói chung là “tăng hiệu suất thể chất tốt hơn”. Nó không có bất cứ chất hoá học nào và đã được chứng nhận “không phải doping”. Năm 2021, Fontana giải thích rằng sự sáng tạo của ông đã kết hợp “liệu pháp châm cứu và quang học”.
“TaoPatch chứa công nghệ nano gọi là chấm lượng tử được kích hoạt bằng năng lượng hồng ngoại (nhiệt) phát ra từ cơ thể. Những chấm lượng tử này có thể chuyển đổi năng lượng này thành các bước sóng trị liệu được phản xạ trở lại cơ thể tại các điểm châm cứu cụ thể, giúp hệ thống thần kinh trung ương giao tiếp tốt hơn với phần còn lại của cơ thể”, Fontana cho biết. 

Về phần mình, Djokovic thường không bao giờ khẳng định chắc chắn đó là cái gì. Đây là phong cách quen thuộc của anh. Anh còn mập mờ: “Đây chắc chắn là bí mật lớn nhất trong sự nghiệp của tôi”. Nhưng càng thế, thương hiệu Taopatch càng nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, và Djokovic bị coi là đại sứ thương hiệu.

Nhưng Djokovic không phải là VĐV đầu tiên quảng cáo miếng kim loại dính này. Tay đua xe đạp Andrea Pasqualon đã đeo phụ kiện này từ mùa giải trước và được đánh dấu sau chiến thắng của anh ấy tại Circuit de Wallonie vào tháng 9/2022.

Sạch bóng tay vợt Pháp ở vòng ba
Vòng ba của Roland-Garros không có tay vợt nước chủ nhà nào, ở cả nội dung đơn nam và đơn nữ. Nó giống hệt tình trạng đã xuất hiện ở năm 2022. Đáng lo ngại, hiện tượng bất thường chưa từng xảy ra trước năm 2021, nhưng giờ đang bắt đầu trở thành một thói quen xấu. Roland-Garros 2023 khởi đầu có 23 tay vợt chủ nhà tham dự, nhưng rồi sau vòng 1 và vòng 2, họ đều rụng sạch. 

Hiện tượng Mirra Andreeva
Mirra Andreeva là hiện tượng mới nhất ở Roland-Garros 2023. Tay vợt 16 tuổi người Nga này tay vợt trẻ nhất thắng một trận trong nội dung thi đấu của nữ ở giải này kể từ năm 2005. Chiến thắng 6-1, 6-2 trước Diane Perry đã đưa cô vào vòng thứ ba. Tiếp theo là chiến thắng 6-2, 6-1 trước Alison Riske-Amritraj. Tới đây, cô sẽ so tài với đương kim á quân Pháp mở rộng là Coco Gauff, một trong số 12 hạt giống còn lại ở giải đấu năm nay. 

Rắc rối ngoài chuyên môn
Nole Djokovic đã được yêu cầu không được viết những thông điệp liên quan đến Kosovo nữa tại giải Pháp mở rộng 2023. Tay vợt 36 tuổi này đã viết nguệch ngoạc thông điệp “Kosovo là trái tim của Serbia” trên máy quay sau chiến thắng ở vòng đầu tiên hôm thứ Hai. Mặc dù thông điệp của Nole không vi phạm bất kỳ quy tắc Grand Slam nào, nhưng BTC đã nói chuyện với Djokovic và đội của anh về vấn đề này.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x